Hôm nay ngồi bàn vụ đi prom thật là đểu quá mức.
Rule no. 1: @ chị Xoài, cấm chị khêu... vì em ấy còn bé...
Rule no. 2: @ chị Chó, chị chín chắn và lịch sự. Biết lắng nghe và thông cảm tí chút.
Rule no. 3: @ các chị: em đã nhờ bạn TỐng minh Phương, nhưng tình hình là bạn í đắt xô quá, ko có thì giờ dạy nhảy bọn mình. Thôi có gì tự bảo nhau vậy.

)
chả hiểu, dạo này điên điên. Vừa mất cái ổ điện xong. Bố tao về thể nào cũng kill tao cho mà xem.
Hì hì, đùa chứ tao nhìn mặt bố mà tao chả muốn làm gì. Chả nhẽ cái tiết mục dancer của lớp mình nó... thế cơ à? Mà hôm nay qua lý 2 nữa chứ... ôi, tôi điên cái đâu lên mất.
Thôi, qua hết cả rồi. Qua vụ MWC, thấy ngượng nhất là hôm đi mua gỗ. tao lùa được một anh thợ mộc ra chỉ bảo tận tình, mua gỗ, và xẻ gỗ ko lấy tiền công. Mà sáng sớm 7h đấy chứ. Có phải là trưa chiều gì đâu. Mà lão này kể cũng hâm. Như tao thì đừng hòng giúp một con chả quen chả biết thò đầu vào năn nỉ: " ôi anh ơi, anh dậy sớm tí nữa được không ạ"... blah blah blah... hè hè, cuối cùng thì lớp mình cũng có một cái hàng rào tử tế do chị Chó mua gỗ và phụ trách đóng... thật là tự hào.... Lại còn được mấy em lớp toán giúp nữa chứ. Tình hình là:
"
Toán văn hai lớp chúng ta
Tình sâu như cốc nước chè hàng Thanh..."
) =))
hè hè, ôi xời ơi, mệt. Chả biết prom có tút lại cho nó xinh tươi khôgn.
hì hì, vừa vào blog, được một bạn bạn í khen là cute.... hôm MWC. hè hè... sướng, tự sướng..... Lại thêm cả bạn Huyền xinh. Cảm ơn bạn. ....

yêu cả nhà.....
Mà chả hiểu lỗ lãi thế nào nhỉ? bộ bàn ghế nhà tao vẫn còn chỏng chơ ở sân bóng rổ. Chả hiểu bao h tao mới mang về. lại phải thuê xe tải.... ôi xời ơi....
hí hí , tâm trạng thật lẫn lộn.....

=)) vừa phởn vừa lo....