Lại thức khuya rồi cái bà Chip kia... Nhìn lúc nào cũng thiếu sức sống thế có chán đời không? Suốt ngày kêu buồn ngủ thế mà cứ thích thức khuya là sao????
eo ui, ngượng quá!
nhưng mà tao thề với mày Hoàng ạ, cứ cho là tao có partner đi nữa thì chả có gì để mặc. Chả lẽ tao với mày cùng mặc vest!!!
Thề với đời là em chả có cái váy nào ra hồn ( toàn váy mùa hè không ạ).
Nếu có váy còn phải có áo! có boots! thôi! :| Hết tiền rồi. Mà đi mượn thì không hay lắm!
@ Hoàng: còn một cách tao đi với mày là tao với mày làm một màn trình diễn. Hình như làm artists thì không phải mặc formal hay sao í! hí hí !!!! ) Đồng ý không? hẹn ngày tập đi! Tao định làm một bài của The Wall hay của Nickleback!
thế thì tao với mày đi bằng niềm tin à, đến cổng chúng nó chặn không cho vào thì rét....
chậc chậc, tình hình đây!
Hay tao với mày làm quả vào Thanh Hằng Weddingdress nhỉ! mày thuê vest, tao thuê dress... trang điểm luôn... Có mà thành prince với princes thì die... ) =)) Chết cười....
Mà mày hết con xinh rồi hay sao mà rủ tao???
Hôm đấy là ngày Ông Công Ông Táo đấy! không biết có phải ở nhà làm gì không? :|
mà có thì cũng trốn! cái vụ promp này cũng fun đấy chứ!
ôi giời ơi, bạn ơi, để con bạn mày xem đã.
Tao kiếm được tiền mua váy thì đi :|
Thôi thế này nhé, để cho chắc chắn thì mày cứ rủ em khác đi. NÓi thật, còn có cơ làm Prince. Đi với tao thì chỉ có .... )
Thành thật xin lỗi mày và cảm ơn mày đã có ý mời con bạn già này. khụ khụ... >.<
Cái vụ prom này làm tao nhớ lại Harry potter với lại Cinderella. Ôi zoi ơi , kiếm đâu ra một cái váy dạ hội bây h??? Mà kiếm được thì đi đến đấy bằng taxi à?
Hay là mình làm quả khăn trải bàn nhỉ??
Mà lại còn cần cả bốt!
Hay là đi mượn bà chị đú nhỉ!
ÔI thôi, mệt lắm. :|