alô alô, đồng bào đồng chí chú ý, sắp tới giờ kiểm tra một tiết, đề nghị bà con học hành cẩn thận 8-X: để tránh trận bom trứng...
Nhắc tới trứng, phải công nhận hôm nay bác Đông Cô giảng bài hay thật. Cả hôm thứ 2 nữa. Không chê vào đâu được.

)
Sau đâu tôi xin tường thuật lại tiêu điểm của tiết \:d/
Khi các đồng chí thi HSG Văn đang yên vị trong phòng thi thì ở hậu phương, các chiến sĩ ngồi sát vào nhau tránh cái nắng chiếu qua cửa sổ. đồng chí bước vào lớp rất hùng dũng Đồng chí mở cặp. Chúng ta nín thở lắng nghe. Thầy nhẹ nhàng: học hết bài chưa?
Những con gà con chiêm chiếp: dạ rồi ạ yếu ớt_ly.
Rồi thì tốt
Đặng Vũ Minh Hà
Đi thi ạ
Phan Minh chi
đi thi ạ
thế thì đọc tên các bạn đi thi
bờ la bờ lá bờ là....
chán, thôi, chả kiểm tra nữa....
---> nhẹ nhõm.
này, mấy em ngồi gần cửa sổ ngồi dịch vào. Nắng nó soi cho thì hỏng hết da bây h. Bây h cái tầng ozon nó không ngon như ngày xưa đâu. mà da của các em chả dầy như lớp khí quyển được nên tia cực tím nó xuyên qua da làm hỏng tế bào rồi nhiểu tế bào đấy tạo nên u, mà mấy cái u đấy lại.... ung thư, đúng rồi. Của bốmẹ cho thế nào thì phải biết giữ. Mà các em là con gái, bị ung thư thì cũng là vấn đề đấy. Tôi đây còn sợ nữa là các em....
( hik, bác nào mua ủng hộ em cái mũ, mũ đẹp mất rồi)
Thầy thấy các em rất phung phí, mắt bố mẹ đẻ ra không làm sao cả, mà lại để cận. Ngày xưa thầy có thằng bạn, nó cận khủng khiếp, mắt lồi tới 2cm, bỏ kính ra là coi như dại, chả nhìn thấy gì. đấy. Rồi dần dần luyện tập, bây h trông cũng ( nghiêng đầu cười e thẹn ) Đáng yêu....
=)) cười đập bàn đập ghế.