HÓA 1 online

  • Bắt đầu Bắt đầu amg_boy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thứ bảy này thằng Quang bay đấy à? Chẳng biết gì sất!
Sao bọn con trai lớp mình cứ có cái kiểu biến mất như Triển Chiêu ý nhỉ? Hết thằng Hưng giờ đến thằng Quang, buồn nhỉ?
 
hôm thứ7 vừa rồi hoãn vì mưa nên ko đi thấy lớp trưởng định chủ nhật tới chiều khoảng 3h lớp mình tập trung đi đên thăm cô rùi đi chơi luôn lâu ko tụ họp hehe,còn về chuyện thằng QUang thì tối thứ 4 7h tập trung ở cổng ams Quang cho ăn khao nhé
à con Tâm hôm trước nhảy nhót thế nào vậy ko đến xem được ko biết hôm đó NT có hay ko
 
Tâm ko biết bạn Quang đi du học thì kém thông tin thật đấy, như Hồng Thư ở tận bên Anh mà còn biết vì đọc báo Hoa học trò thấy tên bạn Vinh Quang lớp ta được học bổng sang Sing .
lớp mình ko định thăm cô Nhung chắc ? trời mưa đi thăm cô thì càng cảm động chứ sao, rồi đến lúc lại chẳng có thời gian đâu mà chần chừ ấy chứ !
 
Oh hơ thế thằng Quang sang Sing rồi ah? sao ko báo cho bạn bè gì hết thế nhỉ? Thằng Quang què này tệ thật [-x có đứa nào biết tung tích của nó ko?
Bạn Quang quê ở trường Ams
Gặp năm đói kém bỏ làng sang Sing...
Bạn Quang ở đâu về nhà gấp, lớp Hóa đã tha thứ mọi lỗi lầm.
Ai biết tung tích bạn Quang giờ ở đâu xin báo cho cựu lớp trưởng lớp Hóa hoặc trưởng ban đại diện lớp Hóa ở Sing hehee...
Ah thông báo với chúng mày là 10/5 Hà với Nghĩa về, 14/5 tao về, 2 đứa kia tao chưa nắm được thông tin. Chuẩn bị ăn chơi đàn đúm đi anh em ơi \:D/
Đang định tổ chức ăn uống gì đó đón mừng bạn Quang sang Sing và "tiễn đưa" cái đám còn lại về VN phè phỡn, thằng Nghĩa tham gia ko cưng? Có thì hú tao 1 tiếng tao còn liệu :D

Thế thôi, thi cử lắm chuyện wa', bao giờ tao kể chuyện linh tinh cho chúng mày sau :P
 
Phạm Thị Thu Trang đã viết:
Chuẩn bị ăn chơi đàn đúm đi anh em ơi \:D/
Đang định tổ chức ăn uống gì đó đón mừng bạn Quang sang Sing và "tiễn đưa" cái đám còn lại về VN phè phỡn, thằng Nghĩa tham gia ko cưng? Có thì hú tao 1 tiếng tao còn liệu :D

Thế thôi, thi cử lắm chuyện wa', bao giờ tao kể chuyện linh tinh cho chúng mày sau :P

Có chứ có chứ =P~ =P~ =P~ =P~
Đợi tao thi xong cái đã ,tha hồ nhảy múa :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Mà thằng Quang sang Sing theo học bổng gì thế? Mà sao lại sang bây giờ ? :o :o
 
oh tao up thử cái ảnh lên đây xem thế nào. Up lên album vừa lo size vừa hay bị hỏng, lại phải chờ, nhiều khi ko lên được x(
cái này có em Trâm Anh lớp mình nè

DSCF2933.JPG


hehe cái này có tao với Hà nè :D

DSCF2605.JPG
 
Phạm Thị Thu Trang đã viết:
oh tao up thử cái ảnh lên đây xem thế nào. Up lên album vừa lo size vừa hay bị hỏng, lại phải chờ, nhiều khi ko lên được x(
cái này có em Trâm Anh lớp mình nè

DSCF2933.JPG


hehe cái này có tao với Hà nè :D

DSCF2605.JPG
Dang ghet , dang ghet , cai bon ben Sing nay trong vui ve phe phon qua nhi .
Ma Tram Anh dao nay trong duyen dang la thuong , khong biet da lam ai do guc chua ? :))
Bon may duoc nghi hoc som nhi , tao cuoi thang 6 dau thang 7 moi xong ,he nay ve dam dum di ,ca lop minh di choi dau di , co the tao cung ve ! :D
:x
 
Cuối cùng hôm nọ có đi thăm cô Nhung lại được không chúng mày, hôm đấy tao không đi...
 
Hôm nọ đi thăm cô Nhung có mỗi mấy người. Sao chẳng ai chịu vác mặt đến? Cô yếu lắm rồi, chắc đây là lần cuối gặp cô.

Mọi người ghi số điện thoại của Khánh Duy nhé: 0983017886
 
Sao năm ngóai cô còn khỏe thế cơ mà ?Buồn nhỉ !
 
đi đâu
đi đâu thì gọi.......1 cái nhớ
 
Thế Tuấn có ý kiến đi đâu ko?
Mà đang có hội chợ ẩm thực đấy. Hay đi hội chợ? (hình như sắp hết hay sao ý nhỉ?)
 
thế lớp mình ko đi chơi đâu à ? được nghỉ những 4 ngày cơ mà, ở nhà thì chán chết . Sáng hôm qua, đài bên này cũng thông báo VN tổ chức lễ ngày độc lập to lắm. Hôm qua, tớ đi chơi ở tòa nhà chung Châu Âu vì họ mở cửa tự do, gặp 1 đôi vợ chồng Bỉ mặc toàn đồ VN, trông vui lắm. Ông chồng thì mặc cái áo phông có ảnh bác Hồ , ghi chữ rõ to Hồ Chí Minh, còn bà vợ toàn mặc đồ thổ cẩm. Eo ôi, lúc đó sao thấy tự hào quá xá, có người yêu mến đất nước mình đến thế cơ chứ !!!
 
Chẹp. Tao ốm chúng mày ạ. Như dở hơi. Có 4 ngày nghĩ tã tượi thì lại ốm. Cái kiểu đi chơi cho lắm trước khi nghỉ ý mà. Thế là đến lúc nghỉ lại nằm bẹp ở nhà. Đau thật!!! :((
Gì cơ? Hội chợ ẩm thực á? Thôi xin mọi người. Đừng dại dột. Hic...Hôm trước tớ đi rồi. Có mà chợ người thì có. Đông nghẹt thở. Cái công viên Bách Thảo thì bé mà người thì đông. Muốn tìm chỗ nào ngồi cũng khó chứ đừng nói gì đến ăn. Hôm đấy sau khi vòng vèo một hồi, cuối cùng kết thúc là tớ với mấy đứa bạn kéo nhau đi ăn bún thang ở trên Đường Thành vào lúc...10h. Đói meo. Híc...
 
đi đâu?
ko biết?
xa.....xa......xa.........
 
chẳng đứa nào mò vào đầy post bài à ? đi chơi hết rồi à ?
chán quá , ở đây mấy ngày nghỉ trời xầm xì, mưa nữa chứ cho nên tao toàn ở nhà ngủ , tưởng cái Hiền sang còn vui nhưng cuối cùng nó lại ko sang :((
 
Back
Bên trên