Gui A2, Re: "choi boi du don"---Cho tao choi voi!

Đinh Vũ Trang Ngân
(dvtngan)

Thành viên danh dự
A2!!! Nay nay hom cafe-z anh em Chung (ay la Trung trau hay Chung cho nhi?) bấm tớ lia lịa may chuc phat bang ky thuat so, bao la ok ok toi se gui anh cho ba, doi mai chang thay cai gi ca la the nao day nhi. Dua chu tao phai noi that la tao khong noi dua, di choi voi A2 hom ngay ve phe vãi xxx! Hiền beo bao gui anh len day ma gui co vai cai deu the thoi a? doc may cai doan tu tap cua anhchiems lop nay chi muon bo hoc ve lay chong roi bo chong di choi voi cac ban ngay. Viet may dong the da, co gi lan nao ve tu tap nho goi tao voi day nhe. Tao voi con Ngân la ngoi chung phong thi tot nghiep day, me, tinh xua nghia cu day!!
 
À tinh thần đú đởn của mày thế là tốt, đoàn thể nghe đã thấy ưng rồi....!
 
Hôm nay gặp bác Chung trên New Window. Đang định đi chó mèo gì đấy tụ họp vì lâu rùi từ hôm mùng 4/1 nhà mình chưa gặp mẹt. Nhưng mà như thế thì phải sau rằm, anh em cho ý kiến nhé!!!
 
Khiếp các bạn sành điệu thết lên tận New window ngồi cơ á, cái chỗ sang trọng đấy tớ chỉ dám đi qua nhìn, chép miệng một cái rồi đi ( ko dám chép nhiều ko sợ nó tính tiền thì bỏ bu).
Ủa mà đi ăn nhậu một cái đi chứ nhỉ, chính xác ra là chưa bữa nào phản ánh đúng bản chất của nó, chứ chưa nói gì đến độ hoành tráng.
 
Hơ ... lâu lâu anh chị em mới mò lên nhể... Này... sau rằm sát cẩu kiếc, vịt viếc quả là được rồi đấy...lại chạy đi vận động đi thôi Hiếu ơi...............
 
oh la la, tao ủng hộ hai tay hai chân, miễn là đừng gà giếc là được, em được cái ham sống sợ chết!
 
Ờ thế thì thích nhậu cái gì? Mọi người phải cho một vài cái ý kiến còn thảo nuận chứ? Bọn khốn nạn kia đâu mà ko thấy ai nhỉ?
 
Cậu cứ alo hẹn giờ chúng nó đi, thích thì đi luôn, cần qué gì phải hỏi ý kiến đứa nào!
 
Cho tao choi voi!

đi ăn thịt chó đi, chó chứ có phải gà chó đâu :) hơi ổn đấy. new window la o chỗ nào chúng mày? sao bay gio vietnam toan noi tieng tay the tao chang hieu cha gi ca. cai hom di ngay ve cung the, cac em o truong am toan hat tieng tay cha hieu gi ca.

Hiền béo bao giờ hoi huong ve Úc gap con minh bao tao om hon no tham thiet nhe.

to van right here waiting đống ảnh của bạn Trung day bạn ạ.
 
Hô hô ăn uống gì thế, ăn với.....Hehe bọn mày chuyển địa điểm sang câu cá đê, ao thu lạnh lẽo nước trong veo, gió lồng lộng váy vủng nó mới có giá trị...Mà ăn nhiều cá cho nó thông minh, ăn toàn chó thế rồi...hihi. Tớ trong hội bảo vệ động vật, nhất là động vật có ..., hé hé...Con Ngân đừng có mà lôi kéo các bạn vào vụ thịt chó thế chứ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải tình yêu Ngân gọi mình không?

Thích ôm thì cứ ra đây mà ôm việc gì phải e thẹn ôm qua người thứ 3, Ngân không biết Hiền bị bệnh sung sướng run rẩy ướt đẫm không kiềm chế được - tên khoa học là hornywomanitus- à (bên này rất nóng dễ chảy mồ hôi!), mà bệnh này lây lan qua đường da liễu rất nhanh.

Btw I follow your page most avidly. Very earnest and touching stuff. Keep up the good work! Diu ne-vờ oắc (walk) ơ-lôn.
 
Minh!!!!!!!

TSB, mười lăm năm rồi không gặp! mày nói lại làm tao cũng ướt đẫm rồi đây này. Hôm về nhà thằng nguyên kể chuyện mày dạy nó cách làm số 6, tao recommend số 9 đấy, đảm bảo ướt đầm đìa, phê hơn...

Chung chó ơi gửi ảnh cho tôi đi cái nhở.
 
Lần đầu tiên tham dự vào Forum mới thấy lâu quá rồi...xa cách mọi người nhỉ. Thú thật là tớ hay trốn...tính tình dạo này e dè, nhút nhát hơn nhiều rối. Định đợi đến khi cưới hay khi nào giàu có thì mới tụ tập và liên lạc với mọi người đấy chứ.
Bây giờ, tớ biết điều hơn rồi, nên có gì "rủ rê" nhé, kẻo...tớ buồn
:D
 
Trời ơi. Nhớ bạn Đào Mai Lan quá. Chắc ngày càng xinh đẹp nhỉ
 
Back
Bên trên