Thấm thoắt đã 2 năm. Không biết đã có bao công sức của bao người đã bỏ vào xây dựng H-A-O có được ngày hôm nay, vững bước trên con đường của mình.
Thay mặt H-A-O, và thay mặt chính bản thân mình, H xin gửi lời cám ơn tới những người đầu tiên gây dựng nên H-A-O.
Nhớ lại những năm 97-98, anh Trịnh Minh Cường đã cùng H nhen nhóm cái ý định làm một website cho trường Ams, để liên kết tất cả các học sinh Ams và học sinh các trường khác lại. Những trang html đầu tiên, thô sơ, đã ra đời, cùng sánh vai với bao trang web khác về trường Ams của các lớp.
Đến những ngày cả trường sôi động đón mừng ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường, các tư tưởng nhỏ gặp nhau, hanoi-amsterdam.org và hanoi-amsterdam.net của anh Ngô Nguyễn Duy ra đời, ở 2 châu lục khác nhau, với cùng chí hướng. Lúc đó, gặp nhau, còn nhớ anh Duy thốt lên câu
sau chú làm y như của anh, (với việc phát triển diễn đàn, dựa trên yabb). Và anh Duy cùng H đã kết hợp 2 site vào 1, để phát triển 1 "sân chơi chung".
Với tinh thần Một người vì mọi người, mọi người vì H-A-O, hanoi-amsterdam.org đã được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè gần xa.
Hẳn sẽ không có ngày hôm nay, nếu không có những lời khuyên chí lý của anh Bùi Trường Sơn, hay Nguyễn Thanh Bình, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có những bạn bè như Điền Trang, Quang Linh, Công Thành, Minh Đức, Hoàng Việt, Đức Phương, Đinh Trung, Việt Hải, Mạnh Hải, Đức Minh, Nhật Minh, Xuân Sơn, Việt Hùng, Thùy Dương, Hải Anh, Thành Đạt, Hữu Sơn, Lê Quốc, Bảo Ngọc, Thành Trung, Trang Ngân, Thanh Lan, Trần Kiên, Thủy Tiên, Diệu Linh ... và nhiều nhiều người khác nữa (nếu mình không nhắc tên ở đây, hy vọng các bạn bỏ quá cho).
Bảy nổi ba chìm chín lênh đênh, bôn ba qua khắp các server, hơn 1 năm, tuy đạt nhiều thành tích, nhưng vẫn chưa thể vươn mình đứng dậy.
Đến tháng 5-2002, H-A-O gặp được một nhân vật nữa, đóng vai trò không nhỏ trong sự nghiệp của mình: Ngô Tố Giao. Từ một nơi rất xa, chị đã đến với H-A-O, thúc đẩy H-A-O chuyển mình, chính thức trở thành một tổ chức sinh viên của trường Ams.
Hội đồng bảo trợ H-A-O cũng đã thành lập, nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động, và duy trì server cho H-A-O. Xin thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của chị Giao, anh Duy, anh Sơn. Không có sự hỗ trợ của các anh chị, H-A-O chắc đã đi vào dĩ vãng.
Không thiếu phần quan trọng, đến từ gamevn.com, Đinh Bá Trực, đã thức bao đêm để lập trình, lo toàn bộ phần kỹ thuật cho H-A-O.
Và rất nhiều thành viên khác đang tham gia vào cùng quản lý, hỗ trợ phát triển H-A-O (danh sách vẫn trong diễn đàn đó, xin khỏi nêu tên nhé)
Quan trọng hơn cả, là tất cả những thành viên của H-A-O. Chính các thành viên là nguồn sống, là sức mạnh cho H-A-O phát triển. Không có các thành viên, thì H-A-O không còn ý nghĩa.
MTH muốn có vài lời cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ buồn vui, gắn bó với H-A-O những lúc lên voi xuống chó.
Đến ngày hôm nay, MTH xin có vài lời cáo biệt, xin rút khỏi H-A-O, để về lo cho công việc của mình.
Mong các bạn ở lại đoàn kết vui vẻ, tránh những hiểm khích, tục tĩu, cùng xâu dựng H-A-O thêm vững mạnh.
Mình vẫn sẽ luôn ở bên các bạn, ngóng trông những bước đường thăng tiến của H-A-O.
Chúc các bạn thành công!
Chào tạm biệt!
Mai Thanh Hà
Thay mặt H-A-O, và thay mặt chính bản thân mình, H xin gửi lời cám ơn tới những người đầu tiên gây dựng nên H-A-O.
Nhớ lại những năm 97-98, anh Trịnh Minh Cường đã cùng H nhen nhóm cái ý định làm một website cho trường Ams, để liên kết tất cả các học sinh Ams và học sinh các trường khác lại. Những trang html đầu tiên, thô sơ, đã ra đời, cùng sánh vai với bao trang web khác về trường Ams của các lớp.
Đến những ngày cả trường sôi động đón mừng ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường, các tư tưởng nhỏ gặp nhau, hanoi-amsterdam.org và hanoi-amsterdam.net của anh Ngô Nguyễn Duy ra đời, ở 2 châu lục khác nhau, với cùng chí hướng. Lúc đó, gặp nhau, còn nhớ anh Duy thốt lên câu
Với tinh thần Một người vì mọi người, mọi người vì H-A-O, hanoi-amsterdam.org đã được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè gần xa.
Hẳn sẽ không có ngày hôm nay, nếu không có những lời khuyên chí lý của anh Bùi Trường Sơn, hay Nguyễn Thanh Bình, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có những bạn bè như Điền Trang, Quang Linh, Công Thành, Minh Đức, Hoàng Việt, Đức Phương, Đinh Trung, Việt Hải, Mạnh Hải, Đức Minh, Nhật Minh, Xuân Sơn, Việt Hùng, Thùy Dương, Hải Anh, Thành Đạt, Hữu Sơn, Lê Quốc, Bảo Ngọc, Thành Trung, Trang Ngân, Thanh Lan, Trần Kiên, Thủy Tiên, Diệu Linh ... và nhiều nhiều người khác nữa (nếu mình không nhắc tên ở đây, hy vọng các bạn bỏ quá cho).
Bảy nổi ba chìm chín lênh đênh, bôn ba qua khắp các server, hơn 1 năm, tuy đạt nhiều thành tích, nhưng vẫn chưa thể vươn mình đứng dậy.
Đến tháng 5-2002, H-A-O gặp được một nhân vật nữa, đóng vai trò không nhỏ trong sự nghiệp của mình: Ngô Tố Giao. Từ một nơi rất xa, chị đã đến với H-A-O, thúc đẩy H-A-O chuyển mình, chính thức trở thành một tổ chức sinh viên của trường Ams.
Hội đồng bảo trợ H-A-O cũng đã thành lập, nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động, và duy trì server cho H-A-O. Xin thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của chị Giao, anh Duy, anh Sơn. Không có sự hỗ trợ của các anh chị, H-A-O chắc đã đi vào dĩ vãng.
Không thiếu phần quan trọng, đến từ gamevn.com, Đinh Bá Trực, đã thức bao đêm để lập trình, lo toàn bộ phần kỹ thuật cho H-A-O.
Và rất nhiều thành viên khác đang tham gia vào cùng quản lý, hỗ trợ phát triển H-A-O (danh sách vẫn trong diễn đàn đó, xin khỏi nêu tên nhé)
Quan trọng hơn cả, là tất cả những thành viên của H-A-O. Chính các thành viên là nguồn sống, là sức mạnh cho H-A-O phát triển. Không có các thành viên, thì H-A-O không còn ý nghĩa.
MTH muốn có vài lời cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ buồn vui, gắn bó với H-A-O những lúc lên voi xuống chó.
Đến ngày hôm nay, MTH xin có vài lời cáo biệt, xin rút khỏi H-A-O, để về lo cho công việc của mình.
Mong các bạn ở lại đoàn kết vui vẻ, tránh những hiểm khích, tục tĩu, cùng xâu dựng H-A-O thêm vững mạnh.
Mình vẫn sẽ luôn ở bên các bạn, ngóng trông những bước đường thăng tiến của H-A-O.
Chúc các bạn thành công!
Chào tạm biệt!
Mai Thanh Hà