Bùi Thu Trang
(Liverpool)
Moderator
23h, 30/12.
- Àààà lố, mày à? Mai có chương trình gì chưa?
- Chưa.
- Tốt hehe, tối mai qua tao nhé. Không thể ngồi trong nhà tụng kinh như đêm Noel được nữa đâu. Thi với cử như dở hơi, lộn cả mề! Tao cú lắm rồi.
- Ừ, khoảng 9 giờ hơn nhé, tao có tí việc.
- Ô kê, thì khoảng đó mới ra ngoài chứ đi sớm làm qué gì, ngắm người à, chán chết! Thế nhé. pái pai.
21:30, 31/12.
"Kính cong, kính cong"...
- Nhi ơi, Trung đến này con.
- Vâng, mẹ bảo nó đợi con téo
...
- Này, Nhi, gần 10 giờ đêm rồi còn đi đâu nữa?_ giọng bố hơi gắt chút.
- À, giao thừa bố ơi. hihihihi, con đi chơi, không ngồi trong nhà đâu, ngủ từ năm cũ qua năm mới mất, xấu lắm, nhờờờờ
_ tiếng con bé ra cái vẻ lách chách ríu rít_ Con báo cáo mẹ rồi. Mà cụ cứ vui tính, bày đặt làm khó nữa lêu lêuuuuu :razz:
Nhoắng cái con bé chạy tọt ra khỏi nhà.
- Đợi tao vào chào bố mẹ mày đã. Làm gì mà cứ cuống lên thế.
- Ờ, được, hehe, thằng này trông đần đần mà cũng khá :mrgreen:, lấy lòng các cụ đi, tao vừa bị mắng vốn đấy.
...
- Èo, lạnh phết nhỉ, tao tưởng hôm nay ấm lên rồi chứ.
- Ừ, lạnh đấy. Mày ăn mặc kiểu gì thế. Quay về lấy áo nhé!
- Không, chả cần. Cùng lắm là ốm chứ gì _ mặt con bé vênh ngược lên như mọi lần.
- Ừ, kệ mày. Thế ban nãy bố mắng thật hay đùa đấy?
- Chẳng biết. Nửa đùa nửa thật, thế nên phải nhanh nhanh chóng chóng mà chuồn kẻo cụ đổi ý thì thôi nhá, bạn Trung đi một mình nhá! _ con bé cười khúc khích.
- Hôm trước thi cử thế nào? Mày ác nhân lắm, Chủ nhật mà 6h sáng dựng con nhà người ta dậy bắt đưa đi rõ xa.
- Kêu ca giè, ai bảo mày làm bạn tao. Mà đèm, học lại rồi. Cái môn vớ vẩn hết sức, mà con bạn mày không dám bùng buổi nào nhé. Mà đây lại là học kì cuối cùng phải học nữa chứ. Mấy ông bà này không hiểu ăn cái gì mà chúa chít thế. Nhắc đến lại điên tiết. Tao tập đến mức đốt ngón tay như gẫy ra, trời thì lạnh tởm. Thế mà lúc đánh xong, bả kêu tao trượt. Con bé lập tức mặt vênh ngược lên, quăng ngay quả bóng đi, hỏi có phải kí kọt gì không. Bả kêu không, thế là tao tỉnh queo: "Vâng, thế thôi, em cô em về!" hehehe...
- Có nhiều đứa trượt không?
- Kha khá, nhưng chúng nó ở lại xin xỏ thế nào đấy qua hết rồi, còn mình con bạn mày học lại thôi. Cú diều!
- Ai bảo mày ngu_ giọng thằng kia gằn gằn.
- Ngu cái đầu mày, mày mà mở mồm ra nói tao thế à? Lại muốn cà nhau à?
... Im lặng. Con bé bắt đầu lang thang với những suy nghĩ không đầu không cuối: "con điên Chíp đang làm gì nhỉ? Cả con kia nữa... hờ, bao giờ mới được gần nhau nữa đây? Sao đến lúc lớn lớn tẹo, được tự do tẹo thì lại chẳng được ở gần nhau nữa? Nếu chúng mày đang ở đây thì có phải là vui không? Sao thế? Sao còn mỗi tao với thằng khùng này? ... mấy năm rồi... 3, ừ, năm ngoái chẳng đi đâu, năm kia cũng chỉ mình tao với nó. hèhè, năm đó mấy đứa lớp mình gặp bọn tao xong còn xì xầm kêu tao với thằng khùng kia tèn ten nhỉ, hehe, thông minh kinh khủng. Mối tình tay tư mà, đi đâu mà thiệt, nhỉ! hehehe...:razz: ... sighsss...chuyện như mới hôm qua, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi nhanh thế, buộc phải "níu", phải "kéo", phải "giành giật từng giây" thật à?
... Mà có được quái đâu...
- Này, đi đâu giờ?
- Không biết.
- Lên chùa giờ này không ổn nhỉ.
- Không biết.
- Tao đói quá, chưa có gì vào bụng. Đi ăn nhé!
- Không biết.
- Vẫn dỗi đấy à? Thôi, tao xin lỗi mà _ mặt thằng khỉ nhăn nhở cười nịnh. Con bé thì vẫn lờ lớ lơ. "hehehe, ngu lâu khó đào tạo! Bố thừa cơm mà giận với dỗi mày, dỗi người yêu chứ dỗi mày làm chúa gì hehehe...Càng xin lỗi bố càng làm già cho mày chết! hịhị :lol: :mrgreen:"
15 phút sau.
- Ơ, cửa sổ cái nhà kia nhìn ngu không? Yêu thế!
- Đâu?
- Kia, bên cạnh cái nhà xanh lè í.
- À, rồi, ừ. Xời, muỗi, về sau bạn Nhi thích, bạn Trung tặng cho hẳn 3 cái nhà có cửa sổ như thế, sướng chưa?
"hehe, lại bắt đầu cái bài điêu, ô kê, thích thì chiều, yêu thì cười hehehe"_con bé nhe nhởn cười thầm:
- Ờ, biết thế. Tao ét thêm vào sổ nợ nhé! Mày cứ liều liệu mà lo dần đi, hứa hơi nhiều rồi đấy!
- Nói chuyện rồi đấy! Kinh đây, kinh đây. Hết dỗi nhỉ!?!
- Điên, bố chả thừa cơm. Không thích nói chuyện thôi hehe
- hẹ hẹ, ừ, được rồi, không dỗi. Thế cho tao đi ăn được chưa?
- Tao cấm mày hồi nào? Khùng! Vòng về Chao đi.
...
- Ôi, không vào đây đâu!_ thằng kia nhăn nhó.
- Sao? Ngồi đây được đấy chứ! Tao thích.
- Không vào.
- Vào. Có vào không? Không thì về!
- Tởm, vàoooooo.
- Thế chứ!
"Mười rưỡi rồi, còn tiếng rưỡi nữa là sang năm mới...sao mình cứ nao nao thế nhỉ. Chắc giờ này Khánh đang ở đâu đấy với em Liên nhỉ...Nào nào, đừng có cười đểu nhé. Hôm trước đi chơi thấy hai người hạnh phúc thế mà, đừng có nghĩ linh tinh nữa nào, gạt ngay Khánh ra khỏi đầu, khẩn trương!"_con bé chợt nhớ đến "người cũ".
- Mày này, ban nãy trước khi đi tao online gặp con Cún. Nó cười hihí lên rồi kêu tao khốn nạn vì không để cho mày đi với em kia.
Thằng Trung mắt trợn tròn, nhai nhồm nhoàm:
- Điên à, hehehe, emmm kia. Nghe kinh quá! Có cái quái gì đâu. Tao đang định nói chuyện với nhỏ đấy đây.
- hêhê, thì nó nói vậy tao biết vậy. Nói gì? Bắt đầu một mối tình à?
- Mày có khùng không đấy? Yêu đương gì, tao nghĩ kĩ rồi. Sẽ chẳng có gì hết. Đúng là cũng định buông xuôi ừ thì yêu thật đấy nhưng thôi, làm thế cứ chó chết thế nào í, vì tao chỉ quí nó thôi, không phải yêu trong khi nó lại tốt với tao quá nên ừ đại không được. Thằng bạn mày mất cảm giác yêu rồi.
- Ờ, lãnh cảm à? hehe
- Không, ngu thế! Chửi cho bao lần rồi không chừa? Vô cảm, nhé! :lol:
- chậc, ờ, xin lỗi, nhầm tẹo hehe
- Uống gì đấy? Đừng rượu nhé! Lát về mày toàn mùi rượu rồi mất công bố mẹ mày dỡ cái biển Bảo Hành trên mặt tao xuống thì tèo đấy.
- hehe, ờ, oai như cóc, nhờ! cocktail thôi cũng đủ làm tao tây tây rồi, lo bò trắng răng. Xong, raider này, mày gì đây? Vẫn magaritta à? Trung thành nhỉ! hehe

...
- Mày ơi, bữa trước có một anh bảo cứ nhìn thấy tao cười là anh í lại thấy đời tươi phơi phới hehehe.
- hahaha, ông í có điên không hả? Mắt có vần đề hả?
- Chó, im. Nghe! Bữa tao kêu chán chán thế là ông anh bảo không được như thế. Như thế thì không giống bà tiên mà ông í biết nữa! Nhớ không? Hồi năm nhất tao đóng fairy god mother í
- Ừ, nhìn như cái kem ốc quế! Nhớ!
- Ừ, tao bảo là ông í nói như nói với trẻ con không bằng í rồi cười hềnh hệch ra. Nhưng thật, tự nhiên thấy mình sống cũng có ý nghĩa phết. Nhe nhởn tị mà cũng tiếp sức cho người khác nhe nhởn theo được. Nghe chuối chuối tí nhưng, chậc, cũng được, nhỉ! Con bạn mày cũng không vô dụng lắm, nhỉ.
- Nào, thôi, lại bắt đầu cái bài. Chuyển kênh nhé! Tao khoái cái quán này rồi đấy. Nhất định sẽ tỏ tình ở đây, bao hết tầng 2 này. Ổn không?
- Hờ, được, thế ban nãy thằng nào chê lên chê xuống? bsk, rách!
- Thôi, xin mày, mặt như cái bánh đa nướng. Vênh vừa thôi, vẩy cho tí nước xìu xuống giờ
- Kệ tao :razz:
- Bạn Nhi thích thì bạn Trung sẽ bao trọn một buổi cho, hào phóng chưa?
Lại mở bài điêu rồi, giọng nghe chó chết thật, thằng điên hehe
- Ờ, bao cho tao với người yêu tao hả? Cảm ơn trước nhé! Cái sổ nợ lại dày lên nữa rồi. :razz:
- Điên à, mày có người yêu thì bắt nó đi mà bao chứ! Tao chỉ bao lúc mày chưa có thôi chứ!
- Ừ, cũng được. Năm sau đi, sinh nhật năm sau của tao, nhé! Thời gian này năm sau 2 con kia có thể cũng ở nhà mà, okie?
- hehe, còn xét! Mày còn đĩa "My best friend's wedding" không?
- Mất tích đâu í, không biết đứa nào cầm rồi ỉm luôn. Hơi tức tẹo, kỉ niệm của bố!
- Ừ. Tự nhiên nhớ cái bài hát trong đấy.
- Ừ, hay tao với mày làm phát thề đi. Đến 28 tuổi mà chưa vợ chồng gì thì lấy bu nó nhau cho nhanh gọn khẩn trương, nhỉ!
:lol:
- Hả? Thôi, xin mày. Tao với mày, tình bạn đẹp! Mày mò cả đời cũng không ra thằng bạn nào như tao đâu_thằng bạn cười hiền hiền.
- hehe, biết thế! Xin lỗi bạn Trung bạn Nhi phát biểu một câu: nhìn bạn Trung cười kiểu nai tơ thế này bạn Nhi nín cười không nổi! hahha. Mà nhé, tao cũng chỉ theo cái thuyết của mày thôi. Cần chó gì yêu, tốt với nhau là được mà. Cái mồm mày nói thế chứ tao quái đâu hehe.
-...
Thôi, nhanh lên, còn mười mấy phút nữa qua 2003 rồi, ra ngoài đi. Đội mũ lên, quàng khăn vào đi, lạnh hơn rồi đấy. Ngoài trời mưa lâm thâm nữa kìa. Lãng mạn phết nhỉ.
- Tao chả thấy lãng mạn gì sất! Đi với người yêu chúa đâu mà đòi lãng mạn hehehe
- Con mất dạy!
-
:razz: :mrgreen:
... Đồng hồ bự trên nóc bưu điện đã qua 00:01, một ngày mới, một năm mới. Con bé tíu tít với cái cell chúc hết người này người nọ người kia. Mãi sau thằng bạn quay đầu lại lên tiếng: "Năm mới rồi, happy new year, năm sau đi chơi với người yêu nhé!". Con bé sững mất 3 giây rồi cười toe:"Ừ, happy new year mày"_ Thực ra sau đó con bé cũng tự thấy mình vô tâm quá, ngay chuyện nhỏ như nói "chúc mừng năm mới" với thằng bạn chó chết của mình mà cũng quên. Trong khi đang đi với nó, nó chình ình trước mặt thì không mở mồm ra chúc 1 câu mà cứ tíu tít ríu rít với những ai ai ở đâu đẩu đầu đâu í, con bé muốn nói xin lỗi thằng bạn lắm nhưng lại: "Thôi, kệ, ai bảo mày ngu làm bạn tao làm gì?
"
- Àààà lố, mày à? Mai có chương trình gì chưa?
- Chưa.
- Tốt hehe, tối mai qua tao nhé. Không thể ngồi trong nhà tụng kinh như đêm Noel được nữa đâu. Thi với cử như dở hơi, lộn cả mề! Tao cú lắm rồi.
- Ừ, khoảng 9 giờ hơn nhé, tao có tí việc.
- Ô kê, thì khoảng đó mới ra ngoài chứ đi sớm làm qué gì, ngắm người à, chán chết! Thế nhé. pái pai.
21:30, 31/12.
"Kính cong, kính cong"...
- Nhi ơi, Trung đến này con.
- Vâng, mẹ bảo nó đợi con téo
...
- Này, Nhi, gần 10 giờ đêm rồi còn đi đâu nữa?_ giọng bố hơi gắt chút.
- À, giao thừa bố ơi. hihihihi, con đi chơi, không ngồi trong nhà đâu, ngủ từ năm cũ qua năm mới mất, xấu lắm, nhờờờờ
Nhoắng cái con bé chạy tọt ra khỏi nhà.
- Đợi tao vào chào bố mẹ mày đã. Làm gì mà cứ cuống lên thế.
- Ờ, được, hehe, thằng này trông đần đần mà cũng khá :mrgreen:, lấy lòng các cụ đi, tao vừa bị mắng vốn đấy.
...
- Èo, lạnh phết nhỉ, tao tưởng hôm nay ấm lên rồi chứ.
- Ừ, lạnh đấy. Mày ăn mặc kiểu gì thế. Quay về lấy áo nhé!
- Không, chả cần. Cùng lắm là ốm chứ gì _ mặt con bé vênh ngược lên như mọi lần.
- Ừ, kệ mày. Thế ban nãy bố mắng thật hay đùa đấy?
- Chẳng biết. Nửa đùa nửa thật, thế nên phải nhanh nhanh chóng chóng mà chuồn kẻo cụ đổi ý thì thôi nhá, bạn Trung đi một mình nhá! _ con bé cười khúc khích.
- Hôm trước thi cử thế nào? Mày ác nhân lắm, Chủ nhật mà 6h sáng dựng con nhà người ta dậy bắt đưa đi rõ xa.
- Kêu ca giè, ai bảo mày làm bạn tao. Mà đèm, học lại rồi. Cái môn vớ vẩn hết sức, mà con bạn mày không dám bùng buổi nào nhé. Mà đây lại là học kì cuối cùng phải học nữa chứ. Mấy ông bà này không hiểu ăn cái gì mà chúa chít thế. Nhắc đến lại điên tiết. Tao tập đến mức đốt ngón tay như gẫy ra, trời thì lạnh tởm. Thế mà lúc đánh xong, bả kêu tao trượt. Con bé lập tức mặt vênh ngược lên, quăng ngay quả bóng đi, hỏi có phải kí kọt gì không. Bả kêu không, thế là tao tỉnh queo: "Vâng, thế thôi, em cô em về!" hehehe...
- Có nhiều đứa trượt không?
- Kha khá, nhưng chúng nó ở lại xin xỏ thế nào đấy qua hết rồi, còn mình con bạn mày học lại thôi. Cú diều!
- Ai bảo mày ngu_ giọng thằng kia gằn gằn.
- Ngu cái đầu mày, mày mà mở mồm ra nói tao thế à? Lại muốn cà nhau à?
... Im lặng. Con bé bắt đầu lang thang với những suy nghĩ không đầu không cuối: "con điên Chíp đang làm gì nhỉ? Cả con kia nữa... hờ, bao giờ mới được gần nhau nữa đây? Sao đến lúc lớn lớn tẹo, được tự do tẹo thì lại chẳng được ở gần nhau nữa? Nếu chúng mày đang ở đây thì có phải là vui không? Sao thế? Sao còn mỗi tao với thằng khùng này? ... mấy năm rồi... 3, ừ, năm ngoái chẳng đi đâu, năm kia cũng chỉ mình tao với nó. hèhè, năm đó mấy đứa lớp mình gặp bọn tao xong còn xì xầm kêu tao với thằng khùng kia tèn ten nhỉ, hehe, thông minh kinh khủng. Mối tình tay tư mà, đi đâu mà thiệt, nhỉ! hehehe...:razz: ... sighsss...chuyện như mới hôm qua, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi nhanh thế, buộc phải "níu", phải "kéo", phải "giành giật từng giây" thật à?
- Này, đi đâu giờ?
- Không biết.
- Lên chùa giờ này không ổn nhỉ.
- Không biết.
- Tao đói quá, chưa có gì vào bụng. Đi ăn nhé!
- Không biết.
- Vẫn dỗi đấy à? Thôi, tao xin lỗi mà _ mặt thằng khỉ nhăn nhở cười nịnh. Con bé thì vẫn lờ lớ lơ. "hehehe, ngu lâu khó đào tạo! Bố thừa cơm mà giận với dỗi mày, dỗi người yêu chứ dỗi mày làm chúa gì hehehe...Càng xin lỗi bố càng làm già cho mày chết! hịhị :lol: :mrgreen:"
15 phút sau.
- Ơ, cửa sổ cái nhà kia nhìn ngu không? Yêu thế!
- Đâu?
- Kia, bên cạnh cái nhà xanh lè í.
- À, rồi, ừ. Xời, muỗi, về sau bạn Nhi thích, bạn Trung tặng cho hẳn 3 cái nhà có cửa sổ như thế, sướng chưa?
"hehe, lại bắt đầu cái bài điêu, ô kê, thích thì chiều, yêu thì cười hehehe"_con bé nhe nhởn cười thầm:
- Ờ, biết thế. Tao ét thêm vào sổ nợ nhé! Mày cứ liều liệu mà lo dần đi, hứa hơi nhiều rồi đấy!
- Nói chuyện rồi đấy! Kinh đây, kinh đây. Hết dỗi nhỉ!?!
- Điên, bố chả thừa cơm. Không thích nói chuyện thôi hehe
- hẹ hẹ, ừ, được rồi, không dỗi. Thế cho tao đi ăn được chưa?
- Tao cấm mày hồi nào? Khùng! Vòng về Chao đi.
...
- Ôi, không vào đây đâu!_ thằng kia nhăn nhó.
- Sao? Ngồi đây được đấy chứ! Tao thích.
- Không vào.
- Vào. Có vào không? Không thì về!
- Tởm, vàoooooo.
- Thế chứ!
"Mười rưỡi rồi, còn tiếng rưỡi nữa là sang năm mới...sao mình cứ nao nao thế nhỉ. Chắc giờ này Khánh đang ở đâu đấy với em Liên nhỉ...Nào nào, đừng có cười đểu nhé. Hôm trước đi chơi thấy hai người hạnh phúc thế mà, đừng có nghĩ linh tinh nữa nào, gạt ngay Khánh ra khỏi đầu, khẩn trương!"_con bé chợt nhớ đến "người cũ".
- Mày này, ban nãy trước khi đi tao online gặp con Cún. Nó cười hihí lên rồi kêu tao khốn nạn vì không để cho mày đi với em kia.
Thằng Trung mắt trợn tròn, nhai nhồm nhoàm:
- Điên à, hehehe, emmm kia. Nghe kinh quá! Có cái quái gì đâu. Tao đang định nói chuyện với nhỏ đấy đây.
- hêhê, thì nó nói vậy tao biết vậy. Nói gì? Bắt đầu một mối tình à?
- Mày có khùng không đấy? Yêu đương gì, tao nghĩ kĩ rồi. Sẽ chẳng có gì hết. Đúng là cũng định buông xuôi ừ thì yêu thật đấy nhưng thôi, làm thế cứ chó chết thế nào í, vì tao chỉ quí nó thôi, không phải yêu trong khi nó lại tốt với tao quá nên ừ đại không được. Thằng bạn mày mất cảm giác yêu rồi.
- Ờ, lãnh cảm à? hehe
- Không, ngu thế! Chửi cho bao lần rồi không chừa? Vô cảm, nhé! :lol:
- chậc, ờ, xin lỗi, nhầm tẹo hehe
- Uống gì đấy? Đừng rượu nhé! Lát về mày toàn mùi rượu rồi mất công bố mẹ mày dỡ cái biển Bảo Hành trên mặt tao xuống thì tèo đấy.
- hehe, ờ, oai như cóc, nhờ! cocktail thôi cũng đủ làm tao tây tây rồi, lo bò trắng răng. Xong, raider này, mày gì đây? Vẫn magaritta à? Trung thành nhỉ! hehe
...
- Mày ơi, bữa trước có một anh bảo cứ nhìn thấy tao cười là anh í lại thấy đời tươi phơi phới hehehe.
- hahaha, ông í có điên không hả? Mắt có vần đề hả?
- Chó, im. Nghe! Bữa tao kêu chán chán thế là ông anh bảo không được như thế. Như thế thì không giống bà tiên mà ông í biết nữa! Nhớ không? Hồi năm nhất tao đóng fairy god mother í
- Ừ, nhìn như cái kem ốc quế! Nhớ!
- Ừ, tao bảo là ông í nói như nói với trẻ con không bằng í rồi cười hềnh hệch ra. Nhưng thật, tự nhiên thấy mình sống cũng có ý nghĩa phết. Nhe nhởn tị mà cũng tiếp sức cho người khác nhe nhởn theo được. Nghe chuối chuối tí nhưng, chậc, cũng được, nhỉ! Con bạn mày cũng không vô dụng lắm, nhỉ.
- Nào, thôi, lại bắt đầu cái bài. Chuyển kênh nhé! Tao khoái cái quán này rồi đấy. Nhất định sẽ tỏ tình ở đây, bao hết tầng 2 này. Ổn không?
- Hờ, được, thế ban nãy thằng nào chê lên chê xuống? bsk, rách!
- Thôi, xin mày, mặt như cái bánh đa nướng. Vênh vừa thôi, vẩy cho tí nước xìu xuống giờ
- Kệ tao :razz:
- Bạn Nhi thích thì bạn Trung sẽ bao trọn một buổi cho, hào phóng chưa?
Lại mở bài điêu rồi, giọng nghe chó chết thật, thằng điên hehe
- Ờ, bao cho tao với người yêu tao hả? Cảm ơn trước nhé! Cái sổ nợ lại dày lên nữa rồi. :razz:
- Điên à, mày có người yêu thì bắt nó đi mà bao chứ! Tao chỉ bao lúc mày chưa có thôi chứ!
- Ừ, cũng được. Năm sau đi, sinh nhật năm sau của tao, nhé! Thời gian này năm sau 2 con kia có thể cũng ở nhà mà, okie?
- hehe, còn xét! Mày còn đĩa "My best friend's wedding" không?
- Mất tích đâu í, không biết đứa nào cầm rồi ỉm luôn. Hơi tức tẹo, kỉ niệm của bố!
- Ừ. Tự nhiên nhớ cái bài hát trong đấy.
- Ừ, hay tao với mày làm phát thề đi. Đến 28 tuổi mà chưa vợ chồng gì thì lấy bu nó nhau cho nhanh gọn khẩn trương, nhỉ!
- Hả? Thôi, xin mày. Tao với mày, tình bạn đẹp! Mày mò cả đời cũng không ra thằng bạn nào như tao đâu_thằng bạn cười hiền hiền.
- hehe, biết thế! Xin lỗi bạn Trung bạn Nhi phát biểu một câu: nhìn bạn Trung cười kiểu nai tơ thế này bạn Nhi nín cười không nổi! hahha. Mà nhé, tao cũng chỉ theo cái thuyết của mày thôi. Cần chó gì yêu, tốt với nhau là được mà. Cái mồm mày nói thế chứ tao quái đâu hehe.
-...
- Tao chả thấy lãng mạn gì sất! Đi với người yêu chúa đâu mà đòi lãng mạn hehehe
- Con mất dạy!
-
... Đồng hồ bự trên nóc bưu điện đã qua 00:01, một ngày mới, một năm mới. Con bé tíu tít với cái cell chúc hết người này người nọ người kia. Mãi sau thằng bạn quay đầu lại lên tiếng: "Năm mới rồi, happy new year, năm sau đi chơi với người yêu nhé!". Con bé sững mất 3 giây rồi cười toe:"Ừ, happy new year mày"_ Thực ra sau đó con bé cũng tự thấy mình vô tâm quá, ngay chuyện nhỏ như nói "chúc mừng năm mới" với thằng bạn chó chết của mình mà cũng quên. Trong khi đang đi với nó, nó chình ình trước mặt thì không mở mồm ra chúc 1 câu mà cứ tíu tít ríu rít với những ai ai ở đâu đẩu đầu đâu í, con bé muốn nói xin lỗi thằng bạn lắm nhưng lại: "Thôi, kệ, ai bảo mày ngu làm bạn tao làm gì?
Chỉnh sửa lần cuối: