...:::*Giao lưu 12 lý 2 -- 11 Văn*:::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
Em đang rất cần, nên anh chị nào biết thì giúp em nhá. Thx các anh chị trước

Loa hình như thuê ngót nghét triệu rưởi em ah:)
Loa em có thể hỏi chị Dương Minh Thu, Y!M là ailopi thì phải
Trước Tết thằng Sọt hỏi chị vụ này mãi8-} 8-| :D
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
kon HN đang nhăm nhe từ bồ lên làm vợ cả, nhưng đúng hôm duyệt ấy, anh yêu gặp em yêu, tình yêu sét đánh :)) cầu hôn ngay tại chỗ bàn BGK(!!!), em yêu mắt chớp chớp nhận lời ngay :x Thế là con HN mất đứt hi vọng làm vợ chính thức của anh yêu :)) :)) b-) (khổ thân con bé, đến tận bây h vẫn căm thù mình T__T :-s )
Mày muốn chết không con "chóa" (đúng từ mày hay gọi tao :)), tao thấy hợp với mày hơn :D) kia?
Tao làm bồ nhí mày bao h?
Mày tưởng mày phản bội được tao hả?
[Là mình bỏ nó trước chứ nhơ`...]
Mà mày có cho tao thêm nghìn rưỡi nào nữa thì tao cũng không thèm làm vợ mày. Xì........
Nhớ đấy...
(Đời người ta khổ nhất là khi còn yêu mà phải nói xấu người mình yêu. Thu ơi, tao vẫn cho mày cơ hội quay trở về :x)
 
:-O Oh, nhầm hả?
Ngại thế?
Bài nãy là của tao Thu nhá ;;)
Ah, quên không khen, cái ava rất hợp với dáng mày :D
[Mà đấy là mày bắt chước tao đúng không. Mốt để ảnh hồi bé làm ava :))]
 
Phạm Hoàng Miên đã viết:
Loa hình như thuê ngót nghét triệu rưởi em ah:)
Loa em có thể hỏi chị Dương Minh Thu, Y!M là ailopi thì phải
Trước Tết thằng Sọt hỏi chị vụ này mãi8-} 8-| :D
Vâng, tại lớp em định làm giao lưu mà. Thế còn phông ?
 
Cứ đến đi
Sợ gì, ngừoi 1 nhà mà còn ngại
9h các em tập trung ở Nhà Hát Lớn :p

Mình không đi được nhưng vẫn tuyên truyền :p
 
Mai nhất quyết đi :)) ai đến đón e với, e k đi xe đc , và PA cũng đi lun đấy :)) do bị e lôi kéo :))

4 đi nha :*
 
có tinh thần thế là tốt.
Chuyện đi lại thì...đơn giản, tiện nhất là em kêu 1 cái taxi rồi đến đó ới 1 tiếng thể nào chả có anh hùng móc ví ra trả giúp
 
A hùng nào hả a :)) theo e thấy là k có :))

Mai nếu k ai đèo thì tiếc thật :p emặc váy :p
 
thì em mặc quần đi, mang váy đến đó thay, chuyện rất là đơn giản
 
Số bài viết của anh Thắng hiện tại đẹp quá :D

@Em yêu: Anh không đi, em mặc váy đi làm gì? Hử? Chẹp...
 
thắng mà cũng biết tán gái cơ đấy ;;)
 
Nó có tán gái đâu em, bình thường vẫn ăn nói thế mà.
Trưa nay mới về đến nhà nên cả hội có đi đâu (vd Văn Miếu) thì call me nhá, bắt xe ôm phóng ra với mọi người ngay
Thế nhá, lên xe về nguồn nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đành k mặc váy xòe chuyển sang váy dài vậy :( k thì đi đường cứ gọi là khó chịu đi :( thôi đc thôi đc :( vác xe qua đón PA :))
 
Trần Hoàng Ngân đã viết:
:-O Oh, nhầm hả?
Ngại thế?
Bài nãy là của tao Thu nhá ;;)
Ah, quên không khen, cái ava rất hợp với dáng mày :D
[Mà đấy là mày bắt chước tao đúng không. Mốt để ảnh hồi bé làm ava :))]
con chóa, ko biết gì đừng có mà luyên thuyên :)) :)) :))
thứ nhất, cái ava đó ko liên quan gì đến tao (ngoại trừ việc nó nằm dưới tên tao :D :D )
thứ 2, cái ava đó có liên quan đến 1 nhân vật, mà cũng chỉ mình người đó biết, tao ko nỡ nói ra vì sợ làm người ta ...tủi thân [-x [-x [-x b-) b-) b-) :)) :)) :))
mày cứ biết thế đã :)>-

chán thía, hôm nay do vấn đề phương tiện, tao phải ở nhà :| :| :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên