...:::*Giao lưu 12 lý 2 -- 11 Văn*:::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khoa cuồng rồi hay sao y' nhỉ
Hình như Khoa đang rất cần 1 em
Trước tiên là mấy em lớp văn có em nào yêu giùm Khoa nó cám ơn :p

Không hiểu sao các em gái rất tốt với Bình 8-}
Thằng này biết cách đối xử với con gái, mình phải đi học hỏi :D
 
mày tập đứng yên cho bọn con gái xỉ vả+sờ mó là giống Bình ngay :D
Em mạo phạm, anh Bình tha cho em 1 lần nhá
 
Không sao đâu mày cứ nói đi tao học tập :p
Còn chuyện Bình thì để tao lo :p
Tiếp đi mày :D
 
mày có thấy cái mắc áo không?GS mày là 1 cái mắc áo màu xanh, thằng Bình màu đỏ (phòng tao có 2 cái như thế). Cái màu xanh tao treo đồ sport, cái màu đỏ treo đồ điệu. Lý do đơn giản là vì cái màu đỏ bị cong nên ko làm hỏng áo :D
 
À há
Ngôn từ thật là ẩn ý
Em cũng ngỡ ra phần nào :p
Đó là em chả hiểu gì, ý anh bào là tại vì Bình bệnh nên thê hả :))
Anh nói rõ ràng ra đi :p
Em cần khắc phục điều gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh nhẩy, quên, mày cần khắc phục nè:
1.Mặt ngu
2.Tóc ngu
3.Quần bó
4.Dáng con tôm
Tạm thời thế là đủ
 
Toàn cái tốt đẹp của em
Anh bắt em bỏ sao nổi :))
 
một số điều nên học ở Bình :

1.thuật giả nai
2.giọng nói baby
3.cử chỉ lạch bạch như con vịt con dễ xương

:x

eo ơi Bình đừng giận mình [-o<
 
Giả nai gì đâu, đầu óc thế thật đấy chứ, vẫn nhớ năm ngoái ku cậu hí hửng khoe mình phát hiện ra cạnh nhà thằng Tường có ổ ... :))
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Nói ra thì.... mặc ao da bây giờ đang là mode đấy
38.gif
09.gif
em cũng biết thế nhưng chỉ dám mode khi vào phòng tắm

----------

sao mọi người xúm vào khen chê bình luận chồng em thía[-x , chồng em giả nai lúc nào đâu, chỉ sói đeo nơ thôi mà:))
to anh TUấn: các em gái đối xử với anh cũng rất tốt mà, chăm sóc chu đáo tận tình;;)
anh KHoa có cần gì thì bảo em một tiếng nhé, em thik "giúp đỡ" người khác lắm:D
 
thằng này, bản chất gian ác, nhìn xem ở trên ai bênh mày, Xíu nào ở đây chứ...Đấy, đã nói là Bình là hình mẫu lý tưởng của Sở Khanh lai với Đông Ky Sốt mà...Chít, quên chưa mua nước sốt, ko bít còn nữa không đây :(
 
[-x Thằng câu bài :p
Đọc lại trang trước đê :D
Xíu thương anh Bình còn j` :))
Còn iu anh Bình thứ nhì thế giới nữa :p Xíu nhỉ ;)
 
Xem nào, tao cũng iu mày cỡ nghìn mấy gì đấy mà...Sao mày nỡ nói xấu tao thía? :((, broken heart :(( :((
 
Oạch sao các bác ko vào topic 12L2 mà câu?Câu trên sân nhà có phải tiện hơn ko??
Khà khà...
Nhìn Bình với Mạnh tan vỡ thế này cảm thấy sảng khoái lạ thường:))
 
thằng Sịp nây`, mất cả cảm hứng của người ta, cút đê
 
Ô hô hô các bác câu nhanh thế, e có k lên có mấy tiếng mà đã lạc hậu rồi :))

Sáng nay e băm thịt bò đứt cả tay :)) h có lí do để k làm j` cả :)) rồi ra vẻ ôm tay đau thương lắm :)) (thực ra trầy có chút xíu ah)

Đêm 29 e đi xông nhà nên k thể đi chơi qua đêm đc, xông nhà đc nhìu tìn lắm :)) k thể bỏ :)) nhưng ai có nhu cầu lang thang đến 1h sáng thì bảo e vì mẹ bảo là mày chỉ đc fép vào nhà từ lúc 1h trở đi :))
 
Vẫn tiếp tục câu đây,anh lấy số 1106,ông Sex lấy 2006,còn Mạnh bao nhiêu ấy nhỉ??
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên