...:::*Giao lưu 12 lý 2 -- 11 Văn*:::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mai Trần Tuấn đã viết:
Em này onl suốt từ chiều à :D, ác nhỉ ;;)
Long xxx là của anh nhe, các em cướp sao nổi
Ngày nào anh chả ôm sex :D

đâu có đâu ;;) ;;)
vẫn off đấy chứ

tình hình này em đoán anh xxx là của chung :)) :)) :))
 
hum nay tui xem roài,cung bình thường thui.Mỗi con bạn tui hát hay...
Nói chung chưa thể bằng Ly2 được!!!!
 
xin lỗi cái ngữ chưa = lý 2 đi :))

nói chung là hai lớp có cái hay riêng :D

thành công tốt đẹp :x
chả biết mọi người đi ăn thịt chó có vui ko :D
 
May muh BÌnh ko đi..Ko thì hỏng hết hình tượng mất:D
MỌi người đang có 1 bữa túy lúy ở quần ngựa, đúng là trác táng:))
Anh MTT say thế là phải để chị gì dỗ, trông dễ thương vãi:))
 
rất nh` anh hôm nay bị mất hình tượng :)) :)) :))
yếu còn ra gió :D
tửu lượng đến đâu uống đến đấy
uống nh` làm gì :D
lăn ra ngủ như chết :)) :))
 
có ăn but em ko thấy anh ngồi mâm thằng híp cơ
 
dạ vâng, anh Vanh ko dám lấy uống 1 giọt rượu :D

----------

Trần Híp thế mà "tửu lượng" tốt ra phết
Phong heo to mồm cuối cùng nhờ chị đánh taxi đưa về
Mai Trần Tuấn bi đát nhất, em Mi xinh tươi hết ngồi cạnh trông nom, săn sóc, rồi còn gọi taxi cho anh về....
Bi đát wa'! Thiện tai! Thiện tai....
 
Ốm gần chết ...
***, thề ko đi gió lạnh nữa >_<
@Miên: Ko bao h uống rượu bia dù bất cứ hoàn cảnh nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cần gì chỉ mặt đặt tên các anh ra thế mày?
Anh hùng cũng fải có lúc thế này thế kia chứ?
Nhỉ? :D
 
hôm nay đi liên hoan về mệt gần chết
chẳng biết mai có lết đến trg` nổi ko hả trời:(:((
giao lưu hôm nay mới đúng nghĩa là giao lưu:(
toát hết cả mồ hôi tay anh Huy nhỉ:(:):))
phù du.......buồn:((
 
giao lưu như thế cũng thành công rồi mọi người nhỉ:)
2 lớp vui vẻ, sôi nổi:D
có thêm nhiều mối "quan hệ" mới;)
mọi người cùng đổ công sức, mà nhìn chung chẳng bi bét lắm:p
mỗi tội tiếc quá, ko ngờ thời gian trôi nhanh như thế, vừa mới kịp vui vẻ, hòa hợp với nhau thì giao lưu đã xong:( từ giờ trở đi không còn cảnh sáng đi học lý 2 kéo nhau xuống lớp văn bàn bạc, nói chuyện, cười đùa; chiều tập nhảy đến tối mịt mới về, mệt, đói, khát, nhưng mà vui ko chịu nổi; tối trước khi ngủ nhận được bao nhiêu tin nhắn, đôi khi ko phải công việc mà chỉ bâng quơ mấy chuyện linh tinhb-)
nhưng yên tâm là 2 lớp sau vụ này chắc là còn...nhiều:)) :)>-
bao giờ các anh chị ra trường sẽ liên hoan chia tay
trưa nay phát mệt vì là một trong sô' it' người được coi như tỉnh táo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay anh Minh mặt đỏ bừng, say rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo gọi em ra, bảo là "em ko say thì giúp ra kia tính tiền, chứ để mấy thằng kia say làm thì ko được" :)) :)) :))
anh này vẫn chưa đến mức bi đát như anh huy, anh tuấn, anh híp :)) :)) :))
 
tiếc quá hôm qua không đi :((
nghe con MIên về kể mà buồn cưới quá đi mất :))
không được đi chứng kiến cảnh say xỉn :D
 
khuakhua hôm wa hết pao nhiu cả làng , khua khua cung may là minh kobiet bvia ruounen ko mat hinh tuong
 
Anh xin lỗi Hôm nay phải đi chơi với ba chấm nên ko đi hát ka ra được:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên