Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm
)
- Newest, hottest, sexiest boy p34

), khổ thế nhở

), anh có ý gì với em BT đâu mà em ý lại tức thế. Đau nhất là hình như em hiểu nhầm anh phê phán gì em và bênh vực cho thằng Dũng

). Đâu có đâu

). Có gì mà em BT hiểu nhầm rồi giận dỗi đến nỗi ko muốn bình luận nữa

)
Em hay bảo mọi người ko hiểu bài em nhưng chắc là em cũng đã hiểu nhầm ý bài anh rồi

.
Để anh phân tích lại bài trước của anh nhé:
Đầu tiền là anh dựa vào câu đùa của em là "ko phê bình em Thủy nữa" nên anh đùa là "thôi đừng trêu chú Dũng nữa

, vì nó cũng bị nhiều người chê gay rồi "

.
Cái đấy thì chỉ là để trêu thằng Dũng thôi ko liên quan đến em. Tiếp theo là trêu thêm cái chuyện đội trưởng [-x (ai đời là đội trưởng gay [-x)
Tiếp theo anh chợt nhớ đến chuyện bọn bạn anh nó "phân tích" nên tiện kể ra luôn. Anh đã nói là
"ko phải cứ đẹp trai là gay, mà chỉ một số kiểu đẹp trai nhất định. Và kiểu đẹp trai nhất định đấy là như thế nào thì anh ko biết". Em hiểu chưa nào

Em bảo "
quần là áo lượt chải chuốt quá đáng thì là ái", anh thì ko có ý kiến gì về cái chuyện đó

. Nhưng anh thì nghĩ rằng,
quần áo lượt là chải chuốt ko phải 100% là gay, nhưng nếu là gay thì 100% lượt là chải chuốt 
.
Kiểu nói đấy thường dùng để đùa, bắt bẻ nhau tí, nhưng ý thì ko có gì khác nhau cả. Có ý gì ko đúng, hay phê bình ý em làm em phật ý ko? Sau đó để nói đỡ cho nó

, vì anh trêu nó ở trên nhiều quá rồi

, nên anh giải thích tại sao nó mặc áo đeo khăn, vì muốn gửi ảnh cho bạn

. Nhưng tóc tai rồi kính kiếc thì chắc là do nó điệu nên đeo

. Anh chỉ nói có thế thôi mà sao lại bị em Bt hiểu nhầm là công kích gì em vậy
Còn chuyện bình bầu bên kia, có nhiều người ăn nói thô tục, anh cũng ko thích, cũng có nhắc tẹo

, nhưng mình bé hơn, ko có tiếng nói nên kệ. Mà anh chắc là em ko tìm được bài nào của anh ăn nói gì quá đáng bên kìa cả
