Gương mặt những chàng trai tiêu điểm: HOT BOY 1620$ page 151 :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Tập tọe giống anh Khải: tự lăng xê mình phát :biggrin:
PIC2363_20050212155704.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hè, em cũng bắt chước anh Vũ, pót-sờ ảnh của mình lên cho mọi người gọi là ... chế giễu :biggrin:
DSC02264.jpg
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Em Linh ảnh này trông già we'[-x Còn anh Vũ thì đẹp zai<nịnh phát:p>
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Vũ kasim dạo này phong độ phết :D
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hê hê, anh Vũ nhìn ngầu vãi nhể, như thằng dv HQ nào đang ngồi xe máy ấy. :))
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Quay lại chỉ đề tiêu điểm nèo, bà con chú ý, một chàng trai vô cùng đáng yêu và tài năng:

Picture_043.jpg
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Thư ơi cháu nỡ lòng nào, cả ngày hôm nay chú tu nhân tích đức, làm bao nhiều là việc thiện, chưa hại một con kiến, nhành hoa...
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hê hê, hình như chưa có ảnh "Chú" thì phải. :-?
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

:))
gọi chú Thanh vào đây bình luận của anh mới nhất em Thư gửi mới được, nhìn thấy cứ gọi là đủ dòng cảm xúc ùa về
ảnh chụp tự nhiên, ko bố trí, mọi thứ xung quanh nói chung là có vẻ lộn xộn ( mà đúng là lộn xộn thật, phòng này chắc bẩn lắm :D ) nhưng thực ra nhìn vẫn rất hay.
trời có vẻ nóng ( nhân vật ăn mặc khá sexy nhầm, mát mẻ :D ) nhưng chiếc quạt đằng sau lại ko bật, cửa phòng ko đóng chứng tỏ ko có điều hòa, như vậy cho thấy 1 điều là anh đang rất tập trung vào những phím đàn, quên đi cả cái nóng nực của mùa hè, như có hơi mát từ dòng thác trên tường làm cả căn phòng dịu đi
đa phần bức ảnh là màu nâu và vàng, hơi tối, thế nhưng chỉ cần 1 chiếc áo trắng, 1 chút ánh sáng chói phản chiếu của cái gì đấy ( cái bàn hay cái gì chưa điều tra ra ) trên bàn là quá đủ để làm nổi bật chàng trai trong bức ảnh, cảm tưởng như anh đang biểu diễn trên 1 sân khấu lớn với ánh đèn pha rọi chiếu, tất cả đang tập trung lắng nghe từng nốt nhạc anh đánh.
1 sự kết hợp đa dạng của nhiều thứ: 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc áo phông cài kín 3 cúc cổ của 1 người trí thức; 1 mái tóc dài hất chéo trước trán của 1 nghệ sĩ; 1 khuôn mặt trẻ thơ; 2 quả đùi thon thả, trắng nõn nà của 1 thiếu nữ; trên quần còn dính vài giọt nước ( chắc vào nhà tắm ra rửa tay ko cẩn thận chẳng may sót vài giọt :D ) rất trẻ con và chiếc quần đùi rất chi là nông dân :D. chẹp chẹp sao lại có sự kết hợp tài tình đến vậy trong 1 con người nhỉ? ko còn gì tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn nữa
hichic túm lại là đây là 1 mẫu người lý tưởng, hoàn mỹ, xứng đáng làm gương cho toàn thế hệ trẻ chúng ta, tất cả hãy nhìn vào đây mà học tập :x :D

P.S: cái cần đàn hơi bị bẩn, bụi bám mù mịt :p
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Em ấn tượng nhất khuôn mặt đẹp trai của chú Tuấn :>, và cái mắc áo ở góc phòng vì 2 lẽ: thứ nhất, có cái quần đùi chim cò treo trên đấy :)), thứ hai, giống hệt mắc áo ở góc phòng em ở Việt Nam 8-}.
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

ơ cái chim cò đấy anh nghĩ là cái áo chứ nhẩy? chẳng lẽ quần mà dài thế á? chả bù cho cái quần anh Tuấn đang mặc :D
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

dòng suy nghĩ của em Thư: khuôn mặt đẹp trai --> cái phòng --> cái mắc áo --> cái quần đùi chim cò :))
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hoàng Mạnh Khải đã viết:
:))
gọi chú Thanh vào đây bình luận của anh mới nhất em Thư gửi mới được, nhìn thấy cứ gọi là đủ dòng cảm xúc ùa về
ảnh chụp tự nhiên, ko bố trí, mọi thứ xung quanh nói chung là có vẻ lộn xộn ( mà đúng là lộn xộn thật, phòng này chắc bẩn lắm :D ) nhưng thực ra nhìn vẫn rất hay.
trời có vẻ nóng ( nhân vật ăn mặc khá sexy nhầm, mát mẻ :D ) nhưng chiếc quạt đằng sau lại ko bật, cửa phòng ko đóng chứng tỏ ko có điều hòa, như vậy cho thấy 1 điều là anh đang rất tập trung vào những phím đàn, quên đi cả cái nóng nực của mùa hè, như có hơi mát từ dòng thác trên tường làm cả căn phòng dịu đi
đa phần bức ảnh là màu nâu và vàng, hơi tối, thế nhưng chỉ cần 1 chiếc áo trắng, 1 chút ánh sáng chói phản chiếu của cái gì đấy ( cái bàn hay cái gì chưa điều tra ra ) trên bàn là quá đủ để làm nổi bật chàng trai trong bức ảnh, cảm tưởng như anh đang biểu diễn trên 1 sân khấu lớn với ánh đèn pha rọi chiếu, tất cả đang tập trung lắng nghe từng nốt nhạc anh đánh.
1 sự kết hợp đa dạng của nhiều thứ: 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc áo phông cài kín 3 cúc cổ của 1 người trí thức; 1 mái tóc dài hất chéo trước trán của 1 nghệ sĩ; 1 khuôn mặt trẻ thơ; 2 quả đùi thon thả, trắng nõn nà của 1 thiếu nữ; trên quần còn dính vài giọt nước ( chắc vào nhà tắm ra rửa tay ko cẩn thận chẳng may sót vài giọt :D ) rất trẻ con và chiếc quần đùi rất chi là nông dân :D. chẹp chẹp sao lại có sự kết hợp tài tình đến vậy trong 1 con người nhỉ? ko còn gì tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn nữa
hichic túm lại là đây là 1 mẫu người lý tưởng, hoàn mỹ, xứng đáng làm gương cho toàn thế hệ trẻ chúng ta, tất cả hãy nhìn vào đây mà học tập :x :D

P.S: cái cần đàn hơi bị bẩn, bụi bám mù mịt :p

Bổ sung thêm bài anh Khải phát về cái quần của chú Tuấn
"ống" cao "ống" thấp :D "ống" ngắn "ống" dài :D
trông cứ như là nông dân đi cày ruộng về
:))
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

hehe
theo phán đoán của anh em thì tình trạng bên cao bên thấp này là do chiếc ghế ko chuyên dụng nên anh Tuấn đang phải ngồi lệch đít, nửa mông trên ghế nửa phơi giữa trời ( tự dưng nghe giống giống "nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường nhể :D )
oánh hết bài này chắc quả mông anh TUấn cứ gọi là tê tê D:
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hehe, đúng là ảnh mình post có khác, sôi nổi nhộn nhịp quá :)). Chú Tuấn thấy chưa, chú quả là một con người tiêu điểm muh =D> :)>-. Anh Khải ko cộng điểm cho em có đóng góp tích cực à ;;)
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Góc chụp ảnh nguy hiểm thật, may mà cái quần cũng hơi dài....
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Nữa nè, bà con tha hồ phê với hình tượng chú Tống Tuấn, thủ lĩnh TLNT nhá :> :smoking: Phong trần và sóng gió, một chàng trai can đảm, ngồi giữa đoàn tàu ô hợp anh vẫn hiên ngang, điều thuốc trên môi và cặp kính râm trên mắt dù ngoài trời là buổi tối...

hehe.jpg
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Đó là những ngày tươi sáng, vậy còn thưở hàn vi của chú Tuấn thì sao? ;;) Mời bà con tiếp tục thưởng thức bức ảnh mới, với nhan đề

HIỆN THỰC VÀ PHÊ PHÁN

TUAN9.jpg
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

há há :))
vãi lúa
mấy anh đào vàng ở bãi nào trốn ra thành phố thế nhở :D
trông anh quần đùi đứng ngầu nhể, chắc tiểu đội trưởng, xem cái này mới thấy đúng là có truyền thống lâu năm mặc quần ngắn rồi :D
mà nhìn quần áo ông thì cởi quần, ông thì cởi áo, ông thì đang cài cúc, trông như là vừa đi ... tập thể về í nhỉ :D
 
Re: Gương mặt những chàng trai tiêu điểm :)) ;)

Hoàng Mạnh Khải đã viết:
dòng suy nghĩ của em Thư: khuôn mặt đẹp trai --> cái phòng --> cái mắc áo --> cái quần đùi chim cò :))
:))....sau đó là gì hả bác...B-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên