Euro 2008!!!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nga:x :x

Arshavin :x

Pavlyuchenko:x

Lần đầu tiên thấy NGa qua được vòng bảng.:x

Gud Hidding ^:)^

Hết Hàn Quốc, Australia giờ đến Nga.^:)^
 
Nga hôm qua đá vl quá :x đá thật sự đẹp mắt, tuy nhiên điểm yếu cố hữu là dứt điểm vẫn chưa sửa đc :D
 
Hôm qua chỉ cần thay chú Pav15 bằng chú Ruud của Hà Lan thì chắc Thụy Điển phải mang xe tải đến chở bàn thua về nước :)). Trận tới Nga - HL rõ ràng là HL đang lợi thế nhưng đá với một đội có kĩ thuật tương đương, phối hợp nhuần nhuyễn không kém và đặc biệt được huấn luyện bởi HLV hiểu rất rõ bóng đá Hà Lan thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. HL có Hậu vệ chắc hơn, tiền đạo sắc bén hơn nhưng từ đầu Euro đến h chưa được thử lửa nhiều, Pháp với Italy quá già, không đủ thể lực chạy còn hôm qua xem Nga đá đến phút thứ 85 mà vẫn chạy như phút thứ 5. Hi vọng là hai đội sẽ phát huy thế mạnh của mình chứ không triệt phá lối đá của người kia.
 
hôm qua Nga đá hay thật, cả 3 trận đều đá hay mà, nhất là trận này có Arshavin càng hay:x nhưng phải công nhận Swe đá kém thật:-<
 
tối nay trận hay rồi Bồ-Đức

k biết trận này phong độ thắng đẳng cấp hay đẳng cấp thắng phong độ đây...

trận đầy cũng tương tự như trận Ý- TBN

trời ơi! sao mình chỉ thik TBN vs Bồ thôi chứ... mình gét mấy thằng đằng cấp nhưng ăn may, toàn thằng tối thiểu, chẳng thuyết phục, k công hiến...

năm nay Crotia vô địch cho giống Hy Lạp
 
tớ thì cứ cổ vũ Liên Xô anh hùng vậy, dầu gì họ cũng giúp đỡ mình trong chiến đấu sản xuất :)
 
tớ vẫn có lòng tin vào Đức, xe tăng Đức sẽ ủi tất cả :))
 
S-list :-?
Tin vào Đức :x Bồ về nước sớm để Ro7 giải quyết việc riêng cho nó nhanh :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bồ với Đức có khi hiệp phụ cũng nên, Đức mà cò quay thì cũng khó chịu phết đấy :D ;))
 
sặc bị MOD sửa bài :D

anh em đọc bài này :
Bồ Đào Nha – Đức: Ứng cử viên vô địch đầu tiên sẽ bị loại
Hai đội tuyển, 2 lối chơi, 2 phong cách cống hiến và 2 con đường đi tới vòng Tứ kết hoàn toàn khác nhau nhưng chỉ 2 cái tên Bồ Đào Nha hay Đức thôi cũng đủ để khiến cho người hâm mộ ở Áo – Thụy sỹ, ở khắp Châu Âu và cả Thế giới chờ đợi sẽ có 1 trận đấu giàu tính chiến thuật, sự kịch tính pha lẫn những màn thể hiện giàu cảm xúc của những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay.

Có thể nói, việc phải gặp ĐT Đức sớm như vậy là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của các học trò HLV Scolari bởi nhiều nhất là phải đến vòng Bán kết 2 đội mới gặp nhau nhưng chỉ vì trận thua tai hại của chính ĐT Đức trước Croatia đã khiến cả 2 hai đội phải tính toán làm sao có thể hạ gục đối phương, dẹp bỏ 1 chướng ngại trên con đường tiến tới thủ đô Vienna nước Áo ngày 30.06 tới.

BDN.jpg


Trước trận đấu này, Bồ Đào Nha đương nhiên được đánh giá cao hơn ĐT Đức bởi sự ổn định của họ trong những trận đấu tại vòng bảng. Với 5 tiền vệ năng động ở dưới, đặc biệt là sự có mặt của những Deco và Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đã chơi một thứ bóng đá quyến rũ và để lại ấn tượng rất tốt trong lòng những khán giả hâm mộ trong những ngày họ thi đấu trên đất Thụy Sỹ. Sự xuất sắc của “Ngũ hổ tướng” Ronaldo – Deco – Petit – Moutinho – Simao đã khiến cho tuyến giữa của Bồ Đào Nha vừa xuất sắc trong tấn công lại vừa an toàn trong việc hỗ trợ phòng thủ. Sơ đồ cây thông với 1 tiền đạo duy nhất là đội trưởng Nuno Gomes, 4-5-1 đã làm phát huy tác dụng triệt để bởi họ chỉ chú ý tới hàng tiền vệ cơ động kia mà không hề chú ý tới Gomes. Đó là 1 điều đáng lưu ý mà nếu hàng thủ cao to thiếu đầu óc của Đức với Mertersacker – Metzelder – Jansen sẽ khó khăn vô cùng để chống đỡ.

Đặc biệt là cánh trái của Jansen, sai lầm và thiếu chắc chắn, tấn công không tốt mà phòng thủ cũng không ra gì. Gặp 1 Ronaldo tinh quái, kỹ thuật và đầy sáng tạo thì đây sẽ là tử huyệt của các cầu thủ Đức mà các cầu thủ Bồ Đào Nha có thể xuyên phá được. Lấy đó làm mũi tấn công chính phá vỡ hàng thủ thiếu chắc chắn của “Xe tăng Đức”.

Nếu hàng tiền đạo vẫn là Gomez và Klose thì chắc chắn, sẽ lại như 3 trận đấu của vòng bảng, hàng công của Đức sẽ vẫn cùn, thiếu sức mạnh và khả năng dứt điểm tồi tệ. Gặp đúng bộ đôi trung vệ hạng nặng như Pepe – Carvalho thì việc bộ đôi tiền đạo của đội tuyển Đức bị chia cắt, và không thể phối hợp được với nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra. HLV Joachim Low chỉ cần điều chỉnh bằng cách đưa Poldolski vào đá cặp với Klose, đưa Thomas Hitzlsperger vào đá cánh trái vẫn đảm bảo được sức tấn công đều cả 2 cánh với sự cơ động ở bên cánh đối diện của Clemens Fritz .

Cũng là bài toán cánh trái, Bồ Đào Nha đến với VCK Euro 2008 mà không có 1 hậu vệ cánh trái nào đủ tầm trấn giữ. Chính sự thiếu hụt đó đã khiến HLV Scolari phải đưa Paulo Ferreira di chuyển từ cánh phải sang trám vào. Cả 2 trận đấu gặp Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ đang đầu quân cho Chelsea chỉ thi đấu ở mức tròn vai và cũng có những sai lầm cố định khi thi đấu lệch cánh sở trường. Nhưng nếu để khoan thủng được điểm yếu này thì có lẽ Clemenz Fritz có thể chưa phải là đối thủ của Ferreira, nếu cần thiết thì HLV Low có thể tăng cường sức mạnh bên cánh trái bằng cách tung Schweinsteiger, sẽ có nhiều sự khác biệt từ cầu thủ của Bayern Munich này.

Cả 2 HLV Luis Scolari và Joachim Low đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những tính toán kỹ càng và cả những sự nghiên cứu, nghiền ngẫm điểm mạnh yếu của cả 2 bên. Trong trường hợp xấu nhất cả 2 đội sẽ đá penalty và đây là điều mà cả 2 đội đều có thể đã tính đền nhưng đó là điều cả hai HLV cũng như các cầu thủ đều không muốn. Bởi vì thời gian nghỉ trước trận bán kết là không nhiều nên đảm bảo cả 2 đội sẽ bung sức ngay trong 90 thi đấu để giành tấm vé đầu tiên đi dự vòng Bán kết Euro năm nay.

Ronaldo.jpg


Thế nhưng, chúng ta vẫn không nên quên 1 điều quan trọng nhất đó là HLV đội tuyển Đức, Joachim Low sẽ không có mặt để chỉ đạo các cầu thủ của mình trong trận đấu này do ông bị truất quyền thi đấu trong trận cuối cùng gặp đội đồng chủ nhà Áo nên chắc chắn trong buổi tập cuối cùng trước trận Tứ kết đêm nay, Low sẽ căn dặn các học trò của mình những điều cần thiết nhất cho trận đấu quan trọng này. Có thể đó sẽ lại là động lực thúc đẩy để các cầu thủ Đức thi đấu quyết tâm hơn, đoạt tấm vé vào vòng Bán kết đầu tiên sau 12 năm chờ đợi nhưng cái chính họ có thể "tự do" tung hoành trước hàng loạt các "bẫy săn" mà HLV Scolari đã liệu trù trước hay không thì đó lại là cả vấn đề.

Sự tính toán thực dụng và đầy tính ngẫu hứng của Bồ Đào Nha sẽ thắng hay sự lì lợm và bản lĩnh kiên cường của người Đức sẽ làm nên chuyện.. Hãy cùng chờ câu trả lời vào lúc 1h45 đêm nay.

ĐỘI HÌNH XUẤT QUÂN:

Bồ Đào Nha: Ricardo™ - Carvalho, Pepe, Ferreira, Bosingwa - Petit, Deco, Moutinho, Simao, Ronaldo -Gomes.

Đức: Lehmann™ - Metzelder, Mertesacker, Lahm, Arne Friedrich - Frings, Ballack, Clemens Fritz, Thomas Hitzlsperger - Podolski, Klose.

Hồng Duy

đọc từ đầu đến cuối toàn thấy bác Hồng Duy này bênh BĐN chằm chặp, chê bai Đức đủ điều, từ ngữ rất lôm côm...ý nói BĐN đêm nay sẽ thắng mà còn bày đặt đưa cái câu này vào ra vẻ khách quan
Sự tính toán thực dụng và đầy tính ngẫu hứng của Bồ Đào Nha sẽ thắng hay sự lì lợm và bản lĩnh kiên cường của người Đức sẽ làm nên chuyện.. Hãy cùng chờ câu trả lời vào lúc 1h45 đêm nay.

bó tay, cái bài phiến diện thế này mà cũng đựoc đăng :|
chả nói cũng biết fan của CR & MU viết :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
fan của CR thôi [-x hoặc có khi fan của Barca ;))

Đức thắng 2-0 <:p anh em lập sòng đê <:p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên