Euro 2008!!!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cdv Hà Lan thik vãi:x màu da cam rợp cả sân:x

----------

ở dưới Hà Lan ko có cái tên nào nổi bật ngoài VDS mà thủ tốt phết:-?
 
mie. đọc bài thằng bít ức chế vãi ái >"<
mà phan peéc xi chứ có phải pờ si đâu :))
 
Rút cục Lưu Thanh Bình là ai ~x(

Thực ra Nga qua được vòng loại cũng dựa vào may mắn khá nhiều, dù có Hiddink thì chắc tối nay cũng khó qua
 
Chà tình hình có vẻ tối nay Cesc ko được đá chính roài.Torres lại đang phập phù.Nhưng chắc TBN vẫn thắng thôi.
May thế mãi hôm nay mới có 1 trận hay lúc 23h00=))
 
Cesc vừa bật thằng HLV :-< cẩn thận còn éo dc vào sân :-<
dcm :-< Xavi vs Iniesta trong năm đá ra éo j mấy đâu mà cứ cho đá chính :-<
 
thôi , vua đá loại có khi vẫn chỉ là vua đá loại ;))
Tớ là tớ ủng hộ sweden với russia 8->
 
ơ, bạn Lưu Thanh Bình xuất hiện kìa :x

tối nay mình lấy Thụy Điển vs Nga :(

đập chết thằg Hy Lạp thủ bẩn đi :((
 
hôm qua bảo quái sao cánh trái của Fr yếu thế , đọc báo mới phát hiện ra hậu vệ thường xuyên kèm cặp malouda tên là Contra 8-> , mọa , thế thì đỡ thế quái nào dc 8->
 
tên thì liên quan éo j :-/ à, Contra trong Nintendo ;))

Cosmin Contra đá cho Getafe à :-? hồi xưa đá Milan PS1 cũng có thằng Contra, ko hiểu có họ hàng gì với nhau ko :-B
 
có khi cũng là nó đấy , có điều phải nhìn xem là Contra quần xanh hay Contra quần đỏ :-j , đá ở Milan chắc là chú quần đỏ -> tay 2 thôi , dek phải tay 1
 
Tay 1 hay tay 2 bắn trâu như nhau;))
Em chơi tay 2 với thằng bạn thường chết sau:-"
Mà ko cho Evra vào:-w Tấn công hay hơn Abidal là cái chắc. Mexes ko cho, ông Thuram vừa già vừa phong độ thấp. Henry ko cho lại cho Gomis
->> DOmenech là 1 con gà:))
 
350-phap.jpg


Đau phải biết :-s
 
Tay 1 hay tay 2 bắn trâu như nhau;))
Em chơi tay 2 với thằng bạn thường chết sau:-"
Mà ko cho Evra vào:-w Tấn công hay hơn Abidal là cái chắc. Mexes ko cho, ông Thuram vừa già vừa phong độ thấp. Henry ko cho lại cho Gomis
->> DOmenech là 1 con gà:))
ko có tay 1 thì có mà cầm tay 2 bằng niềm tin ;))
Evra ko hợp số domenech = abidal
Mexes càng không hợp
henry hôm qua thì hình như chấn thường , cơ mà chú gomis tử vi hợp với lão domenech lắm nên cũng khó mà cho henry vào dc
Giải thích tương tự với thủram
 
Luca Toni là cái thằng vô dụng nhất, cá nhân, chân gỗ, chả ra thể thống gì cả.
Cả đội hình xuất phát đc Buffon và Pirlo chơi hay, còn lại dưới trung bình, hàng phòng ngự ko có 1 sự bọc lót nào cả, thật sự nhớ Nesta và Cannavaro :((
 
ôi Hà Lan :x ferrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr quá :)) đc ăn kem :p

lâu lắm rồi mới đc xem lốc tạt vào mặt :x

Hà Lan vs Ý vào thì đẹp ... tại nhìn Ý nhiều anh đẹp trai qá 8-> Pháp toàn da đen
 
Van Bronckhorst cao điểm nhất trận đại thắng Italy

Tối qua, Euro 2008 đã chứng kiến bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải, khi Hà Lan đánh bại ĐKVĐ thế giới 3-0. Cũng như đa số giới chuyên môn đánh giá, tờ Goal chấm Bronckhorst là cầu thủ hay nhất trận, trong khi cặp trung vệ “chắp vá” Barzagli - Materazzi là bộ đôi tồi nhất.

Đội tuyển Hà Lan

Van der Sar (8,5 điểm): Thủ thành của MU xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. Cản phá thành công cú sút phạt của Pirlo và chiến thắng trong tình huống đối mặt với Grosso, Van der Sar cho thấy tuổi tác không thể ngăn anh duy trì vị trí số một trước khung thành đội tuyển Hà Lan.

Boulahrouz (7 điểm): Màn trình diễn của anh tối qua khiến nhiều người bất ngờ. “Bắt chết” Di Natale bên cánh trái, anh đã góp công chặt đứt một hướng tấn công quan trọng của Italy.

Mathijsen (6,5 điểm): Thi đấu khá vững vàng ở trung tâm hàng phòng ngự Hà Lan với sự quyết liệt, xông xáo, Mathijsen đã “tròn vai” trong trận đấu giữa hai ứng viên vô địch.

Ooijer (6,5 điểm): Một ngày vất vả của Ooijer, một vài lần anh đã để “xổng” Luca Toni nhưng tiền đạo Italy đã không thể tận dụng thành công cơ hội có được.

Van Bronckhorst (9 điểm): Một trận đấu quá nổi bật của Van Bronckhorst. Khóa chặt “ngòi nổ” Camoranesi trong suốt trận đấu, góp công lớn trong bàn thắng thứ hai của đội nhà và đích thân chấm dứt mọi hy vọng của đối phương bằng bàn thắng thứ 3, ngôi sao của Feyenoord xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận thư hùng.


De Jong (7 điểm): Khả năng đánh chặn và tranh chấp bóng tốt, De Jong chính là nguồn cảm hứng ở giữa sân giúp Hà Lan ghi 2 bàn trong hiệp một và là chốt chặn khá an toàn trước những đợt tấn công liên tục của Italy trong hiệp hai.

Engelaar (7 điểm): Tiền vệ phòng ngự khổng lồ với chiều cao 1m98 này đã cùng với De Jong tạo thành tấm lá chắn vững vàng cho đội tuyển Hà Lan ở trung lộ.

Sneijder (8 điểm): Một trận đấu đáng nhớ của Sneijder. Cú sút của tiền vệ Real Madrid đã tạo cơ hội cho Van Nistelrooy tiếp bóng mang về bàn thắng mở tỷ số. Anh cũng chính là chủ nhân của kiệt tác nâng tỷ số lên 2- 0 cho Hà Lan.

Van der Vaart (8 điểm): Thi đấu ngày càng tiến bộ với kỹ thuật khéo léo, khả năng sáng tạo cùng những đường chuyền chuẩn xác, Van der Vaart đã góp công lớn trong chiến thắng 3 sao.

Kuyt (8 điểm): Không ghi bàn tối qua, nhưng Kuyt là tác giả của đường chuyền “như đặt” cho Van Bronckhorst đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3.

Van Nistelrooy (7,5 điểm): Là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Italy, chính anh là người mở tỷ số cho Hà Lan, dù bàn thắng đó tới giờ vẫn gây tranh cãi xung quanh quy định về phạt việt vị. Nhưng anh cũng bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, với một tình huống đối mặt Buffon.

Dự bị

Van Persie (6 điểm): Chấn thương trước thềm Euro đã khiến tiền đạo của Arsenal không có được phong độ tốt nhất và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Heitinga (6 điểm): Vào sân thay Mathijsen ở phút 77, Heitinga không thể hiện được nhiều trong trận đấu vừa qua.

Afellay (6 điểm): Vào sân từ phút 80 và để lại chút ấn tượng với một cú sút xa.

Đội tuyển Italy

Buffon (6 điểm): Một trận đấu tồi của thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay. Anh mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên, và tiếp tục để lọt lưới hai bàn thua sau đó. Buffon cũng không có được sự liên lạc chặt chẽ với hàng phòng thủ, và không hoàn thành nhiệm vụ của một thủ quân.

Panucci (5,5 điểm): Thi đấu mờ nhạt, tuổi tác như đang đè nặng lên Panucci khi anh mất hút trong hầu hết những đợt tấn công như vũ bão của đội tuyển Hà Lan.

Barzagli (4 điểm): Thiếu vắng trung vệ đội trưởng Cannavaro, Barzagli đã có một buổi tối gây thất vọng, khi liên tục để tiền đạo Hà Lan qua mặt.


Materazzi (3.5 điểm): Một trận đấu quá tệ cho Materazzi, anh không thể tìm được tiếng nói chung với người chơi cặp Barzagli, và phải rời sân ở phút 55.


Zambrotta (6 điểm): Một trong những cầu thủ thi đấu tốt của Italy đêm qua. Zambrotta đã thể hiện được nhiều hơn ở hiệp 2, với những pha tham gia tấn công khá nguy hiểm.

Gattuso (6 điểm): Vẫn thi đấu năng nổ, hết mình ở khu trung tuyến nhưng dường như tuổi tác cũng đã khiến Gattuso không thực sự nổi bật như tại World Cup 2 năm trước.

Pirlo (7 điểm): Anh vẫn thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, với những đường chuyền chuẩn xác, để lại dấu ấn với pha sút phạt nguy hiểm buộc Van der Sar phải trổ tài.

Ambrosini (5 điểm): Được đá chính suốt trận đấu, nhưng tiền vệ của Milan đã khiến nhiều người thất vọng khi không thể cản bước Sneijder và Van der Vaart bên phía Hà Lan.

Camoranesi (4 điểm): 75 phút có mặt trên sân và không để lại chút dấu ấn nào, mũi tấn công cánh phải của Italy đã có một ngày tồi tệ.

Di Natale (6 điểm): Thi đấu cần mẫn và ít nhiều tạo được sức ép lên hàng thủ của Hà Lan với một cú vôlê như búa bổ.

Toni (5 điểm): Thêm một siêu sao gây thất vọng bên phía đoàn quân áo thiên thanh. "Máy săn bàn" của Bayern bất ngờ thi đấu chậm chạp, và lãng phí cơ hội cực kỳ ngon ăn: đối mặt với cầu môn rộng mở và chỉ còn thủ thành Van der Sar, anh sút vọt xà.

Dự bị

Grosso (8 điểm): Có lẽ Donadoni đã sai lầm khi không để Grosso đá chính. Từ khi vào sân, chính anh là người “khơi nguồn” sáng tạo cho những đợt tấn công của Italy, có một tình huống đối mặt với Van der Sar nhưng không thành công.


Del Piero (7 điểm): Thi đấu tốt sau khi vào sân, tiền đạo của Juve là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ Hà Lan, với hai cú sút nguy hiểm. Anh xứng đáng với một suất đá chính trận sau.

Cassano (7 điểm): Chỉ được thể hiện trong 15 phút cuối trận, nhưng Cassano đã cho thấy anh khéo léo và tinh tế ra sao với đường chuyền tạo cơ hội cho Toni.
...van bờ rôn Khốt già thế rồi mà vẫn đá điên phết...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung TBN có thể sẽ chết thảm với anh Xavi :-<
Nói thật nếu đội hình mà ko có Silva vs Torres thì cũng chả có hi vọng j với khả năng gây đột biến. Lối đá của Xavi quả thực là quá rườm rà, nếu bóng đến chân, ít nhất phải quay quay 1-2 vòng rồi mới chuyền :-< Xavi ko phải là cầu thủ đủ bản lĩnh để dẫn dắt trục giữa.
Nếu thay Xavi bằng Cesc thì độ ảo hàng tiền vệ sẽ tăng lên rất nhiều với Silva trái Cesc giữa và Iniesta phải :(
Đặt niềm tin vào Silva vs Torres :x
dự đoán 2-0, Ramos và Torres
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên