Em muốn làm quen với anh Hà Trung lớp Anh 1 ^^

Chời ơi Phong, sao mày lại lấy cái ảnh thằng HT trông xấu trai thế. BT nó đẹp trai hơn nhiều mà :D.
 
Hum, nếu quả thực người đang hâm mộ anh Hà Trung là con gái thì phải thông báo rằng em sẽ ko có cơ hội đâu :(. Bởi vì anh HT là... uh trái tim anh ý đã có nơi có chốn rồi :smoking: ( nhưng cứ thử kiên trì xem biết đâu may ra được ;) ).
Yêu cầu bạn Tình lên HAO ngay để giải quyết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, ko ngờ HTrung lớp mình lại nổ thế:x xúc động wa0:)
Mà sao bạn Phong post ảnh đúng cái ảnh Hà Trung trông chuối cả nải, như thế làm mất hết cả hình tượng:>

@Em j j đó là fan của HT:
Chị xin tự giới thiệu , chị ngồi ngay trên HT đây nè!!!
Hôm nào em đến lớp chị , chị sẽ giới thiệu em cho. Nhưng mà em phải đến nhanh lên vì HT ngồi cạnh một chị trông xinh lém em ah. chúc em may mắn;;)
 
:D bạn j` ơi, làm j` mà sợ hãi thế :D anh ý đi không giỏi thôi chứ có phải là anh ý thích đi đua xe đâu :D đú đởn j` chứ :D
 
Chẹp, em tg anh HT thế nào mới có người hâm mộ, nhìn xong cái ảnh tá hỏa :)) vì xấu :)):)) rau cháo trong người thi nhau tuôn ra :)):))
 
em nhớ là năm ngoái xem album lớp A1 lắm ảnh anh này đẹp trai lắm cơ mà ;;) sao anh Phong lại chọn đúng cái ảnh xấu poz lên thế :(
 
Thằng Phong chơi đểu, chơi đểu nha :D:))

Mờ căn bản thằng Tình ít ảnh thật, ảnh tử tế lại càng k có, tao đang phân vân xem nên up ảnh cởi trần khăn tắm hôm SS hay ảnh Nịna bịt mặt Halloween?

Hà Trung đi xe máy thì vãi rồi :)) Nhg đấy là do phong độ nhất thời :)) Còn Hà Trung và đú thì đúng là 2 khái niệm ngược nhau nhất mình có thể nghĩ ra.

Yêu cầu em ( chắc là gái) của em Khắc Trung ( lằng nhằng quá) tự giới thiệu đi chứ?

Phuong cung vao day ah?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ dạ, bạn Phong với tất cả tấm lòng thành kính cùng một tâm hồn trong sáng vô tư không thiên vị kính cẩn xin lỗi mọi người vì đã post ảnh như thế.Sự thật là bạn Phong vào album ảnh, chọn đại một trang, cái ảnh nào có hình Kwon Sang Woo đầu tiên là tớ lấy ngay để khỏi làm người hâm mộ chờ đợi, chứ tớ nào có lường trước được hậu quả này đâu. Nên các bác nào không vừa ý với tấm hình tớ post có thể lên tận album của A1 04-07 xem (mặc dù tớ vô cùng phản đối vì như thế sẽ càng làm hỏng hình tượng, nhưng biết đâu đấy,giữa muôn trùng sỏi đá lại có ánh sáng hồng ngọc thì sao ;;)).
 
details.php

details.php

Mọ người chịu khó refresh độ 2 lần nhé
Anh Hà trung thế này mà mọi người cứ chê:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi, dạo này không lên HAO thấy có nhiều chuyện hay ho thật đấy.
Em ah, nếu em muốn làm quen với anh HT thì tốt hơn hết là em cứ lên thảng phòng 403, nhà sau lụp xụp, trường HN-Ams, phố Nam Cao mà hỏi. Có gì thần dân 11A1 sẽ hết lòng giúp đỡ.
Tấn công mạnh vào em nhá.
 
Trước hết xin cáo lỗi cùng đồng chí DVD la tớ mượn cái nik 1 tẹo(tao quên nik rồi).
Đây là tiếng nói từ đài fát thanh CNN(tức phổ thông chuyên ngoại ngữ) HEHE
Đúng là tình cờ lâu lắm ko vào HAO,vừa vào đã thấy có chuyện vui roai`.Tui là Hoàng dân CHUYÊN NGỮ chính hiệu đây.Pà con viết nhiều quá làm tớ bức xúc đíu chịu được hum nay quyết định viết 1 bài bày tỏ hộ thằng Tình ^^.
-Vụ bức xúc nhất là của đồng chí "Nhiếp Phong", đồng chí làm thế là ko ổn
+Thứ nhất cái ảnh ông gửi ko thể ngửi được, dĩ nhiên là ai chả có lúc thế này thế kia nhưng mà anh em lâu năm ông fải giúp nó chứ(ít nhất là gửi 1 cái ảnh bình thường của nó lên thế là đã dủ rồi ^^)
+Thứ 2 là ông làm như thằng bé đua công thức 1 ấy nhẩy, ong hôm ý ông ko bay vào gầm ôtô là hơi may rồi đấy còn bình luận gì nữa chắc hôm ý bị trúng tà(->ko chấp hehe)
-Vụ thứ hai là anh hơi cảm động thay thằng HT vì em gái đấy, thư dài 6 trang cơ àh hơi khủng đấy nhưng không may cho em rồi thằng ý có 1 lời thề là ko bao giờ vào HAO nữa(đau thật nhưng fải chấp nhận thui)
Để đại ca giúp em nhé đây là mail của nó add vô mà làm 1 vụ thư 7 8 trang gì nữa tuỳ em(nhớ gửi mail^^)
[email protected] (vãi hoành tráng)
Àh quên còn mấy cái vụ xì-căng-đan thì em biết rồi bản chất nó ko phải thế(thằng này bố của ngoan) mà chẳng qua là dân A1 to còi quá thế nên là chuyện gì mà chả xảy ra được(quan trọng vẫn là tự em nhận xét thui)

Cuối cùng là nếu có em nào mà thuộc lãnh thổ CHuyên Ngữ mà muỗn làm quen với HT thì cứ liên hệ anh Hoàng(kẻ mà ai cũng biết là ai đấy :))
 
Dạ dạ, tớ xin lỗi, và để chứng minh cho lời xin lỗi của tớ thì tớ sẽ xóa cái link kia đi.Ờ, một phút thánh thiện tớ xin nói thật mấy lời, anh Hà Trung là hình mẫu của những con người ngoan ngoãn và nghiêm túc, học hành chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, giản dị và kiên nhẫn (kiên nhẫn , kiên nhẫn lắm, kiên nhẫn không chịu được :D).Nên nếu em nào thực sự có lòng với anh ý thì anh xin chúc mừng. :D
 
Phải chờ chứ em. Công em bỏ ra viết những 6 pages mà em lại không đủ kiên nhẫn để chờ à ;) . Chờ, chờ, chờ ! Vừa chờ vừa học vẫn tốt mà em :)>-
Mà theo chị, trăm nghe không bằng một thấy :)) , em cứ dũng cảm trực tiếp người gặp người. Cả lớp chị mong em :) :)) . Thực ra bạn Tình bạn ý cũng không ăn ảnh lắm, ở ngoài trông Won Sang Woo hơn nhiều. Thế nhá em. Chị thấy em rất.. hay hay ;) :)) .
Em có phải là cái em xinh xinh trong avatar KhTrung không ??? ;)
 
Bé gì xinh xinh ơi, cứ đến lớp chị chơi nhé;)Bọn chị không ăn thịt đâu mà sợ em ạ:)) 11a1 nổi tiếng thân thiện đấy:D Phải trực típ gặp mới hiệu quả em ạ:)), khéo anh Tình gặp em xong đổ cái rầm í chứ:)Mà anh Trung là một con người vô cùng hào hiệp dễ thương cởi mở hiền lành em ạ:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ơ nó bẩu là nó k nhận đc cái j hết! K bít 1 cái j hết! Em xem lại đi nào, bưu điện VN củ hành lắm đấy!
 
em ơi
anh ấy hình như nhà có giàu thật no ko phải loại ăn chơi đú đởn đâu nên cứ yên tâm mà cưa
mí lị anh ấy cũng có biết chuyện của em đấy. tiến lên nhá, A1 is behind u:D
 
Back
Bên trên