E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

ừ, tại tớ chưa có email của Tưởng nên chưa lập được
user của ấy là kieuphong hả
Hải bảo mai con trai đi được là sao
Đi bằng gì vậy :eek:
Vừa thi xong về nhà lúc 19h 5'
mệt quá :(( :((
 
con trai đi được là đi đón Trang được chứ còn sao nữa
Nhưng tớ thấy con gái chả ai đi.Với lại hôm nay tơ đang ốm nằm nhà đây.Có lẽ kế hoạch đón Trang ko thực hiện được.Thành thật xin lỗi mọi người vậy.Chỉ chúc cho Trang về nước ko gặp sự cố gì cả.H` Anh có gì nhắn Trang thư Hai đến trường luôn cho vui nhé.
 
ừ, tại Trang về muộn quá nên chắc là mình không đón được đâu
Vì đón thì chỉ bằng ô tô
Còn xe máy nhỡ giữa đường gặp cướp thì chết b-)
10h đêm chứ có ít đâu
Chắc là thứ 2 Trang sẽ đến lớp thôi ;)
Chả biết bao giờ TrA được về nhỉ :(
 
:smoking: hôm nay đi tổng duyệt giao lưu 11 Toán, các em diễn kịch hay lắm :x, rất sáng tạo :x, mong cho ngày mai trời đẹp và micro ko có vấn đề gì thi ok rồi :)):x

:x:x Con trai lớp mình mai mua ít hoa nhá ;;), tớ với Giang hát một bài đấy :p, mua hoa ở mấy cô bán hàng đi xe đạp í, mua theo bông chắc rẻ thôi :p b-).

:x Mai Trang mà qua trường sớm được thì tuyệt quá :x, tớ đã gửi mess nhờ thầy Khôi mang camera đi, ko biết thấy có nhớ ko, nếu có gì thì phải gọi điện lại :smoking:. Đi đón Trang chắc ko được :(:(, nhưng mà sắp tới đi chơi với Trang chắc ko vấn đề gì :)).

:(:)( HAO dạo này trục trặc quá, cả tối qua tớ ko vào được :(, toàn busy ko à :(
 
giao lưu của 11T ko biết có tiết mục gí hay ko , lớp mình được mấy tiết mục thế
 
Chị nói hay lắm mà... :)
Hôm nay giao lưu thành công rồi...
Cám ơn các anh chị đã nhiệt tình tham gia và giúp đỡ...
Đặc biệt là chị Hằng... chị Hải Anh... chị Giang... :)
Còn anh Thịnh thì chắc phải cám ơn bọn em mới đúng...
Lăng-xê cho thành superstar rồi còn gì... b-)
 
Chán nhỉ. Bị lỡ mất cái giao lưu này. Trang có đến trường xem được không? Tớ thiết kế được màn O Fortuna trong carmina Burana vui lắm, nhưng mà năm sau về thì không làm cùng lớp mình được rồi.
Hôm nay buồn đi loanh quanh một mình ra hồ. Cứ ỉ y là đóng băng hết rồi, thế là lang thang ra giữa hồ, vừa đi vừa hát, ra gần giữa hồ thì rắc rắc, sập hết cả, thế là rơi tòm xuống nước, loay hoay mãi mới vào được bờ (may mà còn vào được đến bờ chứ không thì lại mang kỉ lục thành viên chết trẻ nhất lớp thì thôi). bây giờ vẫn còn rét run. Khéo sưng phổi mất. Anh em ủng hộ tiền cho mình phẫu thuật cắt phổi với!
 
:smoking: đầu tiên, chúc mừng ấy vì lên được 1 sao :)) - 151 bài cho đến thời điểm này =D>
b-) tiếp đó, tớ muốn nói là thích nhất câu này trong bài ấy vừa viết:

TrAnh đã viết:
may mà còn vào được đến bờ chứ không thì lại mang kỉ lục thành viên chết trẻ nhất lớp thì thôi

:)):)) Cười đau cả bụng :)):)), cứ nghĩ ra cái mặt ấy trắng bệch lúc vớt từ dưới hồ lên :)):p, xin lỗi, ko hiểu sao tớ lại nghĩ thế :(:)):p
sau nữa, nhất định Kaya sẽ win :x, và your love will come true :x
Và cuối cùng, cảm ơn ấy :smoking:

:( hôm qua lên HAO viết bài mà cóc viết được do HAO bị lỗi :(. Tiết mục hát hôm qua của tớ với Giang là bài "Ping Zhong xin" :x, hay là "Message in a bottle" của Triệu Vy, rất ý nghĩa :x. Đây là phần dịch của bài hát này :x.

pingzhongxinmessageinabottlevz.jpg


:( Tuy mic hơi có vấn đề lúc hát, và bài hát ko được hay như ý muốn :(:(, và không thấy hoa nhiều như dự kiến :(:p, nhưng dù sao cũng đã ko làm ảnh hưởng đến chương trình giao lưu của 11 Toán :x. Chị thấy GL các em làm rất hay và sáng tạo :x, và đặc biệt là vở kịch thì bọn chị đã cười rất nhiều từ hôm qua đến hôm nay mà nhỉ b-).

>:-D< Nói chung là tuyệt vời rồi :x.

:x Còn chiều qua mấy đứa đi chơi rất vui :x.
 
À, thế là tớ mọc sao à? Thế mà sao tớ chả biết. Mà điểm chất lượng của tớ lên 30 từ hồi nào đấy? Chả thấy gì trong Trang Cá Nhân cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là 8-3. Mặc dù Đức Dũng đã chúc các bạn nữ lớp mình rồi nhưng tớ vẫn chúc các bạn gái lớp mình luôn luôn vui vẻ, ngày càng sinh đẹp, đạt được nhiều điều như ý.
cũng xin lỗi các bạn nữ, một phần vì lí do chủ quan cũng như khách quan mà ko thể tổ chức một buổi đi chơi mà cả lớp có thể góp mặt đông đủ được.
nhưng mình tin hôm nay vẫn sẽ là một ngày 8-3 đáng nhớ của con gái 12T nói riêng cũng như toàn thể lớp chúng mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
EM chào chị Hằng....có nhớ em là ai ko:D

----------

ủa mà mấy cái ava của các anh chị nhiều cái trông......ghê8-} đúng là lớn rồi có khác:D
em là đứa mặc bộ màu xanh lá cây ấy....chị Hằng có nhớ ra em ko=))
 
hum giao lưu có ai mặc áo xanh lá cây đâu nhỉ /:)
nhớ mỗi cái bạn mặc váy hồng dài dài thôi
 
à. Nhớ ra em Linh Chi này là ai rồi.Nhìn cũng xinh lắm.Em vào forum lớp anh có muốn làm quen với mấy anh đẹp zai gălaang lớp anh ko.(điển hình là anh này)
còn mấy cái avatar cũng nhiều người góp ý nhưng kệ để thế cho forum nó sinh động
 
avatar thằng hải còi bựa thật đổi đê ku
nhìn ava anh nè hi' hi' ;;)

----------

họ con gái nhà lành chú đừng có mà lon ton
 
Trong mấy thằng lớp 12T thì ta đây là the best rồi.Ko phải anh thì ai vào đây nữa.hỏi em Linh Chi có thích làm quen với anh Hải ko, anh đây vẫn còn độc thân, lại còn đẹp trai galang nưa chứ(ngại wa)
 
Anh Hải nói thật không đấy... ;))
Mà em Chi cũng đừng vội tin tưởng anh Hải vội...
Năm sau là anh ấy té rồi... cẩn thận kẻo bị lừa tình thì khốn... b-)
 
Anh Hải được danh hiệu ga lăng của lớp chị, mấy em ko biết à :p
Em Chi gì đó cứ yên tâm đê:D
Nhưng chị chỉ đảm bảo cho anh Hải trước khi gặp em Chi thôi còn sau đó thì vô can :p
 
Phạm Việt Hải đã viết:
Trong mấy thằng lớp 12T thì ta đây là the best rồi.Ko phải anh thì ai vào đây nữa.hỏi em Linh Chi có thích làm quen với anh Hải ko, anh đây vẫn còn độc thân, lại còn đẹp trai galang nưa chứ(ngại wa)

Ối trời, bé Chi có người để trao thân gửi phận rồi. Anh có muốn thì làm quen với con Nguyễn Thùy Trang lớp em nè (cái bé mặc áo màu cam ý). Ui xời, bé đấy nh ng theo song vẫn chưa thik ai. Còn bé Chi thì đã thik ngta rồi...
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Anh Hải nói thật không đấy... ;))
Mà em Chi cũng đừng vội tin tưởng anh Hải vội...
Năm sau là anh ấy té rồi... cẩn thận kẻo bị lừa tình thì khốn... b-)
chú đừng nói thế anh Hải tuy hơi đểu nhưng nhìn chung vẫn là người tốt :))

----------

Phan Hồng Anh đã viết:
Ối trời, bé Chi có người để trao thân gửi phận rồi. Anh có muốn thì làm quen với con Nguyễn Thùy Trang lớp em nè (cái bé mặc áo màu cam ý). Ui xời, bé đấy nh ng theo song vẫn chưa thik ai. Còn bé Chi thì đã thik ngta rồi...
thế bé Hồng Anh thì áo màu gì ;;)
 
Back
Bên trên