Dự án đánh bài của tao không được hưởng ứng à!
Chán, không sao, đánh bài bên đội tuyển vui gấp nhiêu !
Trung anh à, tớ n ghe phong phanh chuyện của ấy ở đội tuyển năm ngoái!
Độii tuyển năm nay vui lắm! Các em rất quý chị Hằng, mà hải anh ơi, từ nay sang đội tuyển ấy tên la Ngọc anh nhé. Đang có trò vui lắm ,l úc nào tớ gửi cho mà nghe
Linh: chị gửi đĩa cho em rồi, chị nghi thằng Thiện có girlfriend em ạ!
Hôm nọ thằng Vượng lục cặp thằng Thiện thấy hai lọ keo vuốt tóc! Lại có khăn mới n ghe đâu em nào tặng rồi còn bầy mưu nghjicj thằng Vượng nữa! Thực sự dù kết quả thi quố c gia thế nào thì Th u Hằng này khôn ghối hận vì đã chót làm thêm nửa bài để được vui thế này, ngày nào cũng cười chảy nước mắt! Chế t vì vui, lâu lắm rồi tôi mới đượ c vui thế này đấy!
Hôm nay hơi vội, để một hôm nào đó hangnguyen sẽ chép lại một đoạn diary mà các bạn có thể đọc được!
to MP: BẠn chưa bao giờ hiểu tôi cả, chưa bao giờ !
nghe nè, Hằng thì nó hay nói thẳng, có điều Hằng ngốc lúc nói lại chưa chắc đã diễn đạt đúng cái nó đang nghĩ, nên dễ khiến ng` khác hiểu lầm, offended này nọ.
Tao thông minh hơn mày nhiều!
Đừng làm tao mệt mỏi lúc này, tao mệt lắm, tao sửa bài một lần, viết cho mày rất nhiều nhưng server busy , thế là mất hết.
Mày có biết ko. mai ph ương, cái hồi l ớp 10. 11 ấy, chúng nó bảo là tao xu nịnh mày đấy, mày có biết không!
Cả gần đây, tao thấy một thằng con trai dễ thương, tao làm bạn với nó, vậy mà xì xào tao và thằng đấy ........ trở thành chuyện dưa lê cho mấy con rồ buôn, ........
tao chán lắm, ai được như chị lớp trưởng, bỏ người này, cười với người khác, cuộc đời thì mở rộng, tha hồ mà sướng ,
mà chị lớp trưởng này, nếu chị có thời gian, hãy gọi điện hỏi thăm anh Minh Lomg một tí, khi nào chị buồn cũng gọi thử cho nó mà xem, tháng trước nó gọi điện thoại đến nhà tôi nhờ tôi chăm sóc chị, làm chị giảm stresss , nói chung là mùi mẫn lắm, tôi đã chửi cho nó một trận, nghĩ lại mà thương nó quá, cùng cảnh đi vào đường một chiều mà không biết thương nhau, chị cứ sống thế, quát tốt, có quá nhiều người thần tượng chị! Tôi sẽ cố gắng bắt chước!
MAi Phươn g, nhớ gửi thư cho tao, ta o chẳng biết nói với ai cả, vu i thì vẫn vui nhưnng .............. sau bao nhieeu chuyện, heart của tao dập nát rồi . cả chuyện kia nữa, tao phải làm gì, tao không làm chủ được mình