E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

  • Bắt đầu Bắt đầu haianhle
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có gì đâu mà bái phục hả Huy :D
Vẫn nhiều người điểm cao lắm mà
Lớp minh thứ 7 tập trung ở trường 5h 30'nhé
Đi ăn rồi đến nhà thầy Khôi luôn

Hôm đó có các bạn du học mới về đó ;;)
 
Chờ tin tốt nghiêp đã lâu
hôm nay bít điểm thật đau xót lòng
​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở nhà thì phải ăn chay
Tiền gửi xe cũng phải vay ngân hàng
​
 
Trách sao vật đổi sao dời
Trách sao con xoáy dòng đời trớ trêu
​
 
Sao trời chẳng có sao băng
Cho tôi được ước ngắm trăng cùng nàng
​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi thì mọi chuyện đã xong
Từ nay tu chí hết lòng ôn thi B-)
​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tim mình giờ đã khắc ghi
Thi xong đại học sẽ đi gặp nàng
​
 
ặc, cho tớ chen ngang cái, các cu Toán 1 làm thơ hay quá!
Chắc là ... câu ở hồ nào lên đúng hông! :))

@ Duy Phương (tức Bệu): đồng chí TN trung bình nhưng vẫn ăn cược được của anh (TN loại giỏi) còn kêu gì. Điểm cao không bằng đô tiền, đúng hông? b-)

@ Thái Tuấn (hình như cu này chả bao h ol): ông học đúng là siêu gạo, sử được 9,5 đúng là quái nhân

không ngờ T1 chuyên gia ... bùng tiết mà lại có 1 lão chăm như vậy, nghe đâu mấy ngày ở nhà ôn thi TN, chú Tuấn đã dày công gặm hết mấy chục trang Sử <khiếp!> :o
 
Điểm Vinh Sơn là cao nhất lớp mình roài 56,5 +1,5 cơ
Còn Thái tuấn là 56 + 2
Úi các bạn ý cao thật =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng này vào nói năng linh tinh gì thế
trả nợ 3 xịch mau :))

----------

VS chấp làm giè :))
 
Back
Bên trên