sao tớ ko vào được Yahoo Messenger thế này ((, cứ sign in xong là cái icon nó lại ngủ mất (, sao thế nhỉ
hôm nay thầy Khải nghỉ ốm, ) ko phải kiểm tra nhưng vẫn phải học thầy Khôi 2 tiết cuối , ko đc về sớm
zoi ơi, viết gửi rụilai mất, phải viết lại à (
Hôm nay đi học muộn suýt nữa mất 2.000 ah ,ko sao lần sau 1 là đi sơm hơn ,2 là bùng luôn
mà CHúc mừng sinh nhật Đinh Hằng nhé:x
( sao 2 cái sao vàng lấp lánh của mình ko quay nữa kìa ((
mà Yahoo Messenger vẫn ko sign in được kìa, có ai nói cho tớ phải làm thế nào ko vậy ((, vào connection preferences rồi nhưng ko thấy có tác dụng gì (
hôm nay tớ đi muộn, thế là bùng luôn 2 tiết ), hư quá , vậy là ko mất mấy nghìn rồi
:x à tớ cũng quên mất hôm nay sinh nhật Đinh Hằng , :* xin lỗi nha :*:x CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐINH HẰNG :x:*
ngày mai Sinh nhật Minh Phương :x, ngày kia sinh nhật Thu Hương :x nữa chứ )
tháng này đầu tháng đã nhiều sinh nhật quá )
ê, sao vào phần diễn đàn , không thấy có dòng chữ chúc mừng SN tớ nhỉ? Mọi khi, thấy có dòng chữ chúc mừng SN to tướng ở ngay trên đầu diễn đàn cơ mà! Lạ nhỉ!
Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà"
"Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi"
"Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ." giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình
"Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp"
"Tình yêu như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường trang bị thật nhiều...đễ lỡ vỡ còn có cái mà thay"
"Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dỗ"
chúc mừng SN ở tận cuối cùng diễn đàn cơ Minh Phương à )
:x dù sao SN vui vẻ nha :*:x
chủ nhật mọi người đi chơi hết hay sao ý (
Y-M của tớ vẫn ko vào đc ((
hôm nay đi chọn đồng phục lớp, thấy một cái váy đẹp cực :x:x
khiếp, thầy Thắng này dạy gì mà 3 tiết liền ((, lại còn kêu kiểm tra nữa chứ (
Thể dục vô vọng quá , cố gắng bật cao lấy điểm 7 ((
Hôm nay rất chi là bức xúc với môn Địa giở hơi, TBD 8 điểm, chả hiểu sao, thế mà kêu là tôi ko thèm chấm
Học kì 2 nầy cứ xác đinh là dưới 9,0 các môn (
Hôm nay tao lấy quần cho bọn con trai rồi
Nhưng có 1 điều tao đang thấy bất mãn
là mặc dù tao ở nhà
bà Luyến cũng đưa cho bố tao rồi đi thẳng
chẳng dám gặp hẳn tao nói chuyện :|
Đề nghị em Huyền ANh gọi gấp đòi tiền :|
Tại vì bà ý may xong quần rồi, nên nếu mày gọi muộn bà ý sẽ viện cớ là mua vải rồi [-x ==> ko đòi đc. đâu :|
Nghĩ đi
Lần lữa là hỏng hết đấy :|
Mà tình hình là thứ 7 này tập lại nhảy nhá
Hảo đại ca dạy
Mày ơi, tao đòi tiền thì ok thôi, nhưng ko biết bà ấy có đưa cho tao ko
VÌ mày là người đi tiền, tao lại đòi, bà ấy tưởng tao lừa đảo thì chít
Quần vọn con trai thế nào rùi, mà tiết mục nhảy là thế nào đấy
Con kia đi ngủ đi :nono: thức khuya thế [-x
Mày cứ gọi điện bảo bà ý là ko may, có gì tao sẽ nói thêm cho.
Nhưng tao nghĩ là mày nên gặp trực tiếp. VÌ đòi tiền mà nói qua đt thì nghe chừng ko ổn :-?
Tốt hơn hết là nên gọi sáng mai luôn b-)