Tớ đang làm moderator, nhưng nói chung là lo tuốt mọi thứ cho một cái World Debate and Public Speaking Championship. Có khoảng hơn một trăm đứa tham gia từ khắp nơi trên thế giới, có mấy thằng Israel cực kì thông minh, lại có một cậu sắp đến tuổi đi lính, thế là cú này sang đây cậu ấy quậy cho đã thì thôi. Lại có đoàn Cyprus toàn con gái, mà em nào cũng xinh, cực kì duyên (dân debate mà lại). Hôm đầu tiên đón mọi người, tớ phải vào dorm nữ thu dọn mấy thứ, gặp ngay một em Cyprus xinh ơi là xinh, hỏi mình mở nước nóng để tắm thế nào. Khỏi nói cũng biết em ấy đang mặc cái gì rồi. Hôm sau có Contra dance (nhảy kiểu cao bồi), tớ mời luôn em ấy nhảy, ai dè nhảy thế nào giữa chừng lạc mất, lại cặp với một thằng Israel, mà thằng nhảy cứ hùng hục hùng hục, buồn cười chết thôi. Tớ nhảy được 4 điệu (dài cực kì) mệt quá phải ra ngoài nghỉ. Rồi tớ còn mời em Melanie (Đức) nhảy nữa chứ. Đến gần cuối thì nhảy với em Jana (cũng người Đức nữa). Chả hiểu mình nhảy hay quá hay sao mà em ấy lại thích mình (ai cũng bảo tớ nhảy như cơn lốc ấy, chắc là học từ cái thằng partner cũ), đòi nhảy với mình điệu van cuối. Mà tớ cóc biết nhảy Van! Cố lắm mới không dẫm lên chân người ta, cuối cùng mới biết em ấy cũng cóc biết nhảy Van. Mất em... mà chả biết tên nữa, chỉ là em Cyprus, lại được em Jana. Mà trước đấy thì mình cứ khoác lác với bọn bạn là mình sẽ lo các em German, y như rằng. Bây giờ bọn nó phục sát đất. Tối nay lại dance nữa, nhưng mà là hip hop, trường chi khoảng $6000 cho một buổi! Sướng hơn tiên.