:x Hải Anh đã sửa được máy tính rồi :x:x, hichic

(, phải đến 2 tuần ko thể nào mà lên mạng cho thoải mái


, vào thư viện trường thì ko đc dùng máy vì là tội bùng tiết

:x tớ muốn nói cảm ơn với con trai lớp TOÁN lắm lắm lắm :x, bọn tớ đã có một ngày 20/10 rất rất vui và ý nghĩa :x
=D> Chúc mừng Hải - lớp phó mới của lớp

), cố lên =D>
Tuy Tưởng ko còn học với bọn mình nữa nhưng mãi là một thành viên của lớp mình nhỉ :x, bọn tớ sẽ rất rất nhớ cậu, và cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho lớp =D>, và yên tâm là bọn tớ còn đến nhà cậu nhiều nhiều

) (nên nhớ chuẩn bị bánh nhé

)

)
sắp tới sẽ viết NK lớp, mong mọi người hưởng ứng =D>
nhân tiện, nói về ngày của con trai, tớ, Giang cũng đã bàn, lúc đầu nghĩ là ngày 28/10, vì 28 = tổng số học sinh của lớp (kể cả Tưởng), và 10 là số con gái, 28-10=18 là số con trai

), nhưng do quá gần ngày 20/10 nên định đổi sang tháng 11, vậy mới nghĩ đến ngày 29/11 (vì 29-11=18). Nhưng nảy sinh là 29=tổng số của lớp + thầy Khôi, mà thầy Khôi lại ko đc tính vào 18 con trai

)

, nên hóa ra thầy Khôi là con gái à



Hơn nữa, còn có nhiều thành viên của lớp đang ở nc ngoài nữa, cộng lại là 33

, vậy nên lấy ngày nào cho phù hợp đây

...

) với cả ngày này nên gần gần thôi đi chơi cho sớm

)

tóm lại ngày này có lẽ sẽ để con trai bỏ phiếu chọn ra

), mọi người nghĩ kỹ vào nha :x
:x dù sao, cảm ơn con trai lần nữa

)