Du hoc - Chia tay

  • Bắt đầu Bắt đầu Ifrit
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nguyễn Phan Trung Kiên đã viết:
Hơ, tự dưng lại thêm người nữa vào topic..heheheh. Thích cộng điểm thì cũng dễ thôi mà, cứ post bài nào dài chút, có chất lượng là sẽ đc cộng điểm ngay ;), đc cái mình cũng ko hạn hẹp lắm chuyện điểm chác đâu :))
Dạo này khỏe ko? Đi làm ở đâu rồi?

Không khỏe lắm,thiếu gái trầm trọng, thế còn mày:sức khỏe-công việc-tình yêu-tình dục :-/ :-/ :-/

Mà cứ phải post bài dài mới đc cộng điểm ah,(post bài dài với tao là 1 cực hình), bài ngắn cô đọng-xúc tích-cũng được chứ.

Mà mày làm chức to thế,tiếng nói lớn,còn ngại gì nữa, tao bảo cộng thì cứ cộng đi !!!!!


DU HỌC-CHIA TAY
Đối với các anh/chị/bạn/em/cháu thế nào thì không biết, nhưng đối với Trung béo thì du học không có sự chia tay nào cả.....Nhớ khi đi du học, chưa có ai cả nên ra đi nhẹ tênh, mà nếu có rồi thì càng nhẹ hơn :):):)

Vì hồi đi học ở trường cũng chẳng chơi thân với ai cả, vì nói là thân thì cũng rất khó, nếu xét trong khoảng thời gian thì có thể gật đầu là thân.....có câu "thời gian là thước đo tình bạn" quả thật không sai.
Do đó chỉ đi nhậu với mấy thằng bạn chơi từ hồi cấp II, chào chúng nó 1 câu,
rồi tếch.....đến h, thỉnh thoảng vẫn bị chúng nó chửi vì cái tội đi mà chẳng báo ai cả :D.

Thật may mắn hơn các bạn khác mà mình biết là được du học, cảm giác căng mình ra đón làn gió mới ở nước bạn thật thú vị. Và cũng ở bầu trời mới này, mình có thêm nhiều bạn bè.
Có nhiều dạng bạn bè lắm, nhưng có lẽ tổng quát mà nói thì chỉ có hai dạng thôi :
Dạng 1: bạn bè không bằng cái...bẹn bà.....không bàn tới dạng này.
Dạng 2: những người bạn thú vị, nhân ái.
Trung béo thật may mắn đã có quen biết những người bạn như vậy.Mỗi người có một vẻ riêng: lãng tử có,hảo hán có,ý chí có,tham vọng lớn có,khéo léo có,năng lưc lực tiềm ẩn rất mạnh có,bí thư huyện,thầy đồ có,.....rồi thì đánh đá cũng có...còn nữa, còn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, có 1 sợi dây vô hình nào đó đã nối những người này lại, rồi thành bạn bè :)

Có lẽ sẽ có nhưng đổi thay to lớn theo thời gian,vì cuộc sống mà, nhưng cũng khó quên được quãng thời gian mà Trung béo đang có |-) |-) |-)

DU HỌC, chỉ là bước chuyển đưa bạn sang một môi trường mới, và ở đó bạn có thêm nhiều bạn bè mới, vậy thôi.

Nhân tiện có 1 chút suy nghĩ về bạn bè nên tôi post lên, không biết có lạc đề không vì thú thật là chưa đọc bài nào ở chủ đề này cả, cứ post đại nhé :)

Ah, còn nữa : Dạng 3 : bạn bè...rồi...bạn đời... 0:) 0:) 0:) ...cái này mình chưa gặp hic hic.


.....A dieu l'X...je t'aimais bien...A dieu l'X...je t'aimais bien...tu sais.....
.....On a chanté les memes vins...on a chanté les memes filles...on a chanté les memes chagrins.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:o , thằng này hôm nay có tâm sự gì à? Sao làm bài dài thế. Còn mày hỏi tao *** gì nhiều thế, trả lời sao hết đc, tạm trả lời hai chữ "Bình Thường", còn chi tiết ra sao thì để đến đợt nghỉ Paques này, tao vác rượu lên Paris, mày lại làm cái nồi thịt như hôm trước, có gì mình đàm đạo chính sự :D, lâu lắm rồi ko có tin tức về triều chính :(( .
Linh đổi avatar đi chứ em, sao để chống thế?
 
okie,sẵn sàng thôi, tao có sẵn thịt bò chao mỡ nóng đãi mày, à bien tot.
 
Anh Trugn làm một bài hay thế mà anh Kiên chưa chấm điểm cho à :D :))
 
Hay mày làm chuyến tàu xuống đây, cũng lâu lắm rồi nhỉ, ko có thằng nào đến thăm tao :). Nếu ko phải đi làm thi sắp xếp xuống đây uống rượu cũng vui, còn ko tao sẽ cố gắng sắp xếp lên paris ;)
 
Định viết mọt bài cho SVUK, vào thấy dánh sách LD3 có chú Dũng phì :)). Dũng ơi, mày đính chính lại hộ tao cái có phải là mày ko đấy :)), sao lại phì :)).
Anh Kiên có đá ko nhỉ, hình như thấy tên ở đôi nào đó :D
Mà cái giải này lắm cầu thủ quá, chắc chỉ nói sơ qua thôi nhẩy D:
Chết :)), lại EHAO :(
 
Trong vòng 1 tuần nữa tao mới có câu trả lời. Nhưng tao muốn gọi cả thằng Thanh nữa,lâu rồi không gặp nó,nếu mày lên được thì tốt rồi.
 
Okie, mày tổ chức đi, tao chắc chắn sẽ đến, đưa tao một cái rendez-vous thế là OK.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Định viết mọt bài cho SVUK, vào thấy dánh sách LD3 có chú Dũng phì :)). Dũng ơi, mày đính chính lại hộ tao cái có phải là mày ko đấy :)), sao lại phì :)).
Anh Kiên có đá ko nhỉ, hình như thấy tên ở đôi nào đó :D
Mà cái giải này lắm cầu thủ quá, chắc chỉ nói sơ qua thôi nhẩy D:
Chết :)), lại EHAO :(

.. :)) .. đúng là Dũng phì đấy anh HA ạ :)) ..:)) ..=)) .. ( j/k :biggrin: :)) ) ...

.. anh Kiên đá cho đội Brighton mà ..:)) .. anh DŨng thuê cầu thủ về đá đấy :)) ..:)) ..=)) ..
 
champion.jpg

đội vô địch SVUK :LONDON 3 :X
 
Nhìn cái cup sướng vãi :)), mình mới chỉ được cầm có 2,3 lần :((. Có vẻ huy chương trông giống như cái huy chương hội khỏe phù đổng phết nhẩy :D. Nhưng tình hình là nhìn ảnh hiểu ngay được chú Dũng nhà ta đóng góp bao nhiêu phần cho LD3, chỉ đi để làm đẹp đội hình và shopping [-x
Mà hồi trước có một đứa bảo mình có phải thằng Dũng là Dũng phì đã cho LD3 ko mình cứ khăng khăng là ko :)), nó đâu có phì :)), ai dè mình lại sai :((
Thủy: Ý anh là anh thấy tên Kiên ở đội khác cơ, chắc ko phải rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có khi sắp tới cũng phải up ảnh của đội mình lên cái :)), cũng có một chú AC (ME :)))
 
Hoài Anh nói thế nào ấy chứ...thằng Dũng chơi hơi bị kinh :D Ghi bàn thắng mở đầu trong trận gặp Man-trận quan trọng để vào tứ kết đấy...giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho cả đội...quan trọng thế còn gì???Thế nên Dũng con bi zo` lổi tiếng nắm!
 
Giỏi vãi :D thế mà ở nhà chú Dũng nhà ta ko ghi nhìu nhìu những quả đấy vào nhỉ, gánh nặng ghi bàn ở nhà nặng vãi ạ, thế mà toàn chốn trách nhiệm [-x :))
 
Hehe SVUK như 1 giấc mơ,tao cũng chẳng ngờ tao dc đá chính cả giải....cũng nhờ các anh trong đội chỉ bảo về chiến thuật nhiều nên trình độ có lên tí :P
Cái thứ 2 cả đội LD3 toàn anh đá hay nhất UK (gọi là chú thì đúng hơn,toàn sinh 79-82,tao trẻ nhất đội),mình nhận dc bao nhiêu bóng ngon để dứt điểm....đá với lớp có ai chuyền cho đâu,toàn tự kiếm bóng thôi...
To Linh: nổi tiếng bây giờ thấy mệt mỏi rồi,các em ko biết thì có lẽ đời đã êm đềm hơn :(
 
Chuyền đẹp là thế nào mày :D, có bằng những quả bóng trước gôn, thủ môn nằm đất rồi ko? :D. Mày mà biết ghi bàn thì tao đã chả phải nhọc công lên làm tiền đạo :)). Điển hình là chú Nam ghi bàn điên là tao về nhà đá tiền vệ ngay :)). Đến Đạt tao còn chuyền cho ghi bàn được cơ mà( chết rồi bác Đạt ko biết có nghe thấy ko :))). Mà ở nhà chú tự kiếm bóng ghi được mấy quả :)), có mà toàn được chuyền cho trước gôn rồi sút vào thì có :)), nói ko biết ngượng :)), chỉ giỏi đấy trách nhiệm cho đồng đội :)). Nói cứ như là một mình rê bóng ghi bàn ko bằng :D, cái lí do đấy đâu đến lượt mày nói [-x, ko nên copy bản quyền thế chứ :))
Nổi tiếng đến nỗi mệt mỏi thế thảo nào chuyện cơm phở cứ tí tí phải ổn định lại :(
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
Hehe SVUK như 1 giấc mơ,tao cũng chẳng ngờ tao dc đá chính cả giải....cũng nhờ các anh trong đội chỉ bảo về chiến thuật nhiều nên trình độ có lên tí :P
Cái thứ 2 cả đội LD3 toàn anh đá hay nhất UK (gọi là chú thì đúng hơn,toàn sinh 79-82,tao trẻ nhất đội),mình nhận dc bao nhiêu bóng ngon để dứt điểm....đá với lớp có ai chuyền cho đâu,toàn tự kiếm bóng thôi...
To Linh: nổi tiếng bây giờ thấy mệt mỏi rồi,các em ko biết thì có lẽ đời đã êm đềm hơn :(

.. :)) .. chết thật .. :P:D .. tình hình là mình quen hot boy SVUk mà không biết này .. :)) .. :P:D .. chậc chậc ... không ngờ anh Dũng h lại nổi tiếng gần nhất svuk :)) .. :)):D:D ..đề nghị khao cái nhỉ .. :P:D .... =P~ ... có gì mai sau mà vinh hoa quý tộc thì nhớ đến em đấy ... :)) .. không lúc đấy lại chỉ mặt mình : cô là ai ..:| .. thì quật cho què tay .. :nono: .. :P:D ..:biggrin: ... thế đi đá giải qien được nhiều không anh ?? có gặpo được Amser nào không ?? .. thằng bạn em đá cho LD 1 đấy .. :biggrin: .... :smoking: ...
.. chị Linh cũng đi xem SVUK hả chị ? ...
 
hihi mình quen celebrity mà ko biết :x
thủy còn ý định về vn ko em? ---> ;;)
 
Back
Bên trên