Du hoc - Chia tay

  • Bắt đầu Bắt đầu Ifrit
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thằng Phưổng béo nếu nó quyết tâm hay tập trung thì nó vẫn chơi tốt, ko hiểu sao no lại thích làm trò. Tổ sư. Có hôm tao phải dỗ nó mãi nó mới chạy đi. ĐM, ở Mỹ, đội trưởng bảo mà mày ko nghe thì bị kỷ luật nặng.
 
chuyên nghiệp nó thế...vả lại lớp mình làm dek có ai làm dc đội trưởng :)) có năm lớp 10 thăng Nam khánh nó làm cho có vẻ,để thỉnh thoảng thua thì nó trả tiền nhiều nhất thôi :))
 
mie đọc lai thấy tao có năng khiếu làm nhà báo quá....hĩ 2 tiếng tâm huyết của tao đấy :))
 
Chú Dũng dạo này biết tu tỉnh thế là tốt, anh có lời khen chú....

Năm lớp 10 thua bọn gà lớp Sinh, đau vãi lúa...Anh em mà vào chung kết, đá với lớp Tin, biết đâu lại vô địch.....Hôm đấy tiền đạo lớp mình đá chẳng làm được gì....Mà mấy thằng lớp Sinh lại còn bẩn, toàn phá bóng...Đm, trông chán vãi.....Hôm đấy mà tao ko đau tay, đẩy được quả cuối thì hay quá....:smoking:

Thằng Phương béo dạo này thể lực khá hơn rồi, chắc sẽ đá được....Thứ 2 này tao sang đá cùng bọn Ngoại Giao, đá với Ngoại Thương....Bây giờ cho Tùng gà bắt hay phết, tuy ko kinh nghiệm bằng tao nhưng khá chắc chắn....:)).....Tao lên đá hậu vệ, có thể so sánh với Kafu :))
 
Lâu quá tao mới vào lại mạng trường mình.Thấy chúng mày bình luận lài mấy trận ngày xưa hay quá->bác có lời khen ngợi các chú.Thế nhưng tại sao chúng mày lại quên mấy trận thắng oanh liệt của anh em mình nhỉ,chẳng hạn như trận thắng Thăng Long 11-2 ấy.Nói chung lớp minh cũng toan hảo thủ cả,chỉ có điều có phải lúc nào cũng ơ phong độ tốt hay ko mà thôi.
To Cường:Thứ Hai này chưa chắc gì tao đã đi được,nhưng mày cứ đi đi nhé,bọn nó cũng quí mày lắm.
To Bình:Bình,tao thông báo cho mày một tin mừng,trình độ bóng đá bọn tao bây giờ đã vượt qua bọn A3 khóa trên( bằng chứng là dạo này anh em đá trận nào cũng thắng cả)->giờ đây chúng nó đã ko còn la đối thủ.
 
phương vơi cu cường bây giờ đá hay thế cơ à ??? Chúng mày có hay đá trong ĐH ko>
 
bọn nó chắc vẫn đá thôi. Bây giờ thằng Cuờng o bắt gôn nữa đâu,nó lên đá hậu vệ rồi,đá cũng dc...mấy pha bóng bổng có nó thì cũng o sợ.thằng phương dc cái nó đá tử tế thì vẫn hay,nhưng mà cậu hay diễn quá .....trận cuối ở hồi hè sau khi lớp mình thắng cái đội tao rủ 8-1,đá thêm trận nữa hòa 1-1 thì nó xọac bóng bị chấn thương hết đá luôn :))
tao vẫn đá bóng đều,tầm 2-3 trạn 1 tuần.Năm nay bọn da đen mấy thằng đá hay lên uni hết rồi,Vn có cơ vô địch(năm ngoái thua bọn nó ở CK,cay dek chịu dc)....Đang định rủ ku Tuyên xuống đá cho hội tao vì chỗ nó o có đội bóng :D
 
mà ngồi nghĩ lại năm lớp 10 lớp mình thua penalty bọn gà Sinh sao mà đau thế. Bọn nó trừ thg thủ môn còn lại dek thg nào đá ra hồn,thế mà vào tận BK gặp lơp mình. Đã thế cả trận chỉ biết phá bóng...mie mình nhớ thg chó Quảng Minh trận đó mấy lần chém chân mình thế mà dek bị đuổi. Hehe mà truớc khi đá penalty mình đã có cảm giác o may măn rùi,lớp mình có ai đá penalty giỏi đâu.Mie dc đúng thg Nam đá vào nhưng vì nó đã trượt bóng,định đá sang bên phải lại đá trượt bóng lăn vào fia bên trái,nhắng vãi đái :)). Năm đó gặp Tin ở CK có fai đẹp o?
Ah mà tao mới nhớ ra là cái bằng khen giải 3 bóng đá của lơp mình tao đang cầm :))
 
Penalty được dịp cho chú Nam tinh vi, vua phá bóng mà đá kiểu gì bóng lăn nhẹ hều vào gôn, đúng là loạn thật hehe. Đá giao hữu thì nhiều trận oanh liệt lắm, phải ngồi liệ kê từng trận ra chứ nhớ lị giải trường toàn kỉ niểm đau thương, oan ức vật. CVA có 2 trận khá hay, gặp TL 1 trận, rồi đá với khu thằng Phương cũng có 1,2 trận hay. Hội Đống Đa, Trần Phú nữa. Anh em tường thuậ từng trận lại, hoặc ngồi liệt kê các bàn thắng đẹp đê, cho thằng Dũng thằngd Nam được dịp sướng.
 
đúng rồi,tao thấy lớp mình đá với hội vô địch CVA lớp thg mèo hơi bị hay luôn.Trận đầu đá ở sân mùng 10 mới,lớp mình dẫn trước do thg Hoài ghi rồi bị nó gỡ 1-1.Trận đó 2 bên đá ngang nhau,may mà có cá nhân làm thay đổi cục diện trận đấu như tao :)) tao đang dốc bóng thần tốc bên cánh phải,o thấy ai ở trong để chuyền vào nên tao quyết sút luôn....hehe lúc đó bóng ở sát vạch biên rồi,lực sút của tao cộng thêm lực đẩy đi của hậu vệ đội nó khiến bóng đi thế nào tao cũng o nhớ nữa,chỉ biết sau khi ngã đứng dậy thấy bóng chui tọt vào lưới rồi :P theo như bọn mày bình luận thì bàn đó giống của shevchenko:))
trận thứ 2 đá trên sân nhà của bọn nó,mình bị dẫn 2-0...tưởng hết hi vọng ai ngờ thg HOài gỡ 2-1.Rồi khi thg bảo vệ đòi sân,a cũng nghĩ lớp mình thua rồi thì thg Hoài cướp dc bóng rồi xỉa cho tao chạy dọc cánh phải rồi sút chéo góc vào lưới (quả sở trường :D)trận đó oanh liệt phết,ai ngờ thua 2 quả còn gỡ dc....thôi bọn mày kể tiếp đê
 
Mẹ. Quả đấy quá rùa. Tao bơm bóng lên cho thằng Hoài, nó đánh đầu sang cho mày. Mày dốc bóng bên phải cực nhanh qua 2 thằng, sau đó thì định tạt vào nhưng chân thối nên bóng bay mẹ vào lưới giống hệt quả Sheva ghi trong trận gặp JUVE. CŨng là tạt bóng nhưng lại ăn rùa.
 
đã giải thích bao lần là quả đó tao chủ ý sút vì ở trong làm gì có ai mà tạt,nhưng mà tao cũng chỉ sút ăn may thôi,cũng chẳng hiểu bóng di theo hình cái gì mà nó lại vào lưới nữa :P. ah mà thg Bình đã ghi quả nào hoang tráng cho lơp minh chưa nhỉ?
ah quên cái con ở avatar ngồi trong oto của mày đấy ah?
 
Có tao ghi được 4 quả hoành tráng. 2 qủa vô lê từ phạt góc. và 2 quả sút xa. Còn cản phá và cứu thua thì..thôi để các chú nói,
Dũng: ừ.
gf của mày à? hay là bạn? trông nó giống mày somehow
 
ghi bàn đẹp nhất cho đội mình chắc chắn là Hoàng Nam
 
bọn anh đá hay ko Dũng, hay mày chỉ chơi với tụi vn thuhi?
 
Mẹ thằng Bình câu bài kinh thếi...Mày có nhớ trận gặp bọn F2 ko ? Quá xoạc bóng ý :nono:...ngồi ăn năn đi nhé....
Hôm nay tao đi đá với bọn Ngoại Giao...Đá với đội gà hơn cả Hóa 2 ngày xưa, thế mà bọn Ngoại Giao thua tận 5-0...Hôm nay ko có thằng Phương heo đi....
Nhắc đến bọn H2 mới thấy lớp mình oanh liệt...Ngay trận ra quân thắng chúng nó 7-0...hehe...Tao chưa thấy đội nào gà như thế....:)).....Trận đá với bọn Đống Đa tuy thắng nhưng mà rùa quá...Thắng 5-4, 3 quả do thằng Minh Tuấn ghi rồi....

Thằng Nam Khánh bây giờ học trường quốc tế, tinh vi lắm...Nó bảo lớp nó đá bóng hay...CÓ thằng đá rất hay, nhưng kém nó :mrgreen:
 
lớp mình có Minh Tuấn đi đá hay thật,mie trận gặp Đống Đa o có nó chắc đi,thg đấy đá ở vị trí nào cũng dc,ah mà tao nhớ trận đó tao ghi bàn đầu tiên nhưng về sau bọn nó gỡ và dẫn trước 4-2 thì phải....
lớp mình thỉnh thoảng gặp bọn yếu nhưng bế tắc dek ghi dc bàn,kiểu như trận gặp Tổng hợp thg 1-0 rồi mà mãi o ghi dc thêm cuối cùng để gỡ 1-1.
hehe bọn Hóa 2 thì khỏi nói rồi,đá mấy trận đầu với lớp mình toàn thua thua ít nhất 4-5 quả....hehe mà lớp mình đá với nhau trận đầu tiên là đá với nó chứ ai :)) trận đó tao làm quả hat trick :P
 
tao ko đá 2 trận mày kể ... nên ko biết.

Có 1 hôm tao bị ốm thì lớp mình đá. Tao bò đến sân xem chúng mày đá ra sao thì lớp mình thiếu thằng Cường thủ môn. KO biết đứa nào thuê thủ môn vào tếu vãi ...
Thằng cu Nhật lớp 10Lý, sút xa, bóng trúng xa ngang, đập vào đầu thủ môn và vào lưới.
Thằng Nhật lại sút xa phat nữa. Thằng thủ môn chúng mày thuê, nhảy lên đấm bóng rồi đu luôn vào xà nganh. Thế là cả cái gôn đổ sập xuống. so funny ...
Thằng Dũng chắc nhớ quả này. Đội mình đổi thủ môn, cho Minh Béo vào bắt. Đội bạn sút 1 quả rất nhẹ. Minh khom lưng xuống thì "TẸT" 1 phát. Mày nhớ ko Dũng ???
 
haha nhớ chứ bọn Lí 2 đấy yếu dek chịu dc,trận đấy cả thg Vũ thg Hiếu béo cũng đá,bên minh hình như chỉ có tao,thg Hoài,Nam va BB thôi,thế mà thắng giòn giã 5 quả gì đó....thg Vũ trận đó bỏ lỡ chục quả cuối cùng ghi dc quả do thủ môn nó bắt hụt....ặc ặc....trận đấy 3 tiền đạo lớp mình đều đá năng suât vật,mỗi thg 1 bàn.
Mie trận đầu tiên gặp H2 tao nhớ hình như mày đá cơ mà Bình? :o
 
Back
Bên trên