Du hoc - Chia tay

  • Bắt đầu Bắt đầu Ifrit
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chú Hoài bây giờ nổi tiếng nhỉ...Chuyện đi Mỹ về mà các em cũng biết nữa cơ à :-?...
 
Đã đi được đâu đâu, chỉ loanh quanh trong tiêu bang. Bị lỡ một lần xuống Florida vì bận thi SAT. Sắp tới được đi Las Vegas (nhưng lại ko đựợc gamble) rồi có thể họ đưa đi D.C. Cứ đi ít ít là tốt rồi, tốn tiền bỏ xừ, tiền của mình thì chả sao, của bố mẹ muốn đi lại phải mail về hỏi ý kiến đủ kiểu. Hồi trước anh ở Mĩ được 2 năm nên nghe nói cũng đỡ hơn, còn ngữ pháp, và viết lách thì tồi hơn.
Thằng Chu lên chỉ nói được một câu rồi ngumr à?
 
thế sang bên đó không mắc lắm nhẩy ???....... đỡ quá ......... :biggrin: ....
mà sang bên đấy ....... không biết đồ ăn thế nào nhẩy ...... chẳng lẽ lại mang 1 túi ruốc đi ăn ???....... đồ ăn ở Anh em đã ăn rùi ....... chẳng thể nuốt nổi ........ :((
 
Trần Bích Thủy đã viết:
thế sang bên đó không mắc lắm nhẩy ???....... đỡ quá ......... :biggrin: ....
mà sang bên đấy ....... không biết đồ ăn thế nào nhẩy ...... chẳng lẽ lại mang 1 túi ruốc đi ăn ???....... đồ ăn ở Anh em đã ăn rùi ....... chẳng thể nuốt nổi ........ :((

Đồ ăn ở Anh đâu đến nỗi nào nhỉ, cũng có nhiều món ngon đấy chứ, sao mà ko nuốt nổi hả em ?

Sang US công nhận đỡ tốn hơn UK thật, mà lại hay hơn nữa chứ, hic, chỉ chuối mỗi cái vụ Visa.
 
Vụ visa có rì mà chuối hả chị ???
Tui thấy đồ ăn ở Mỹ chẳng hơn gì Anh !!!
 
Hehe, ANh nổi tiếng là food kém mà, chẳng hiểu đúngko, chỉ biết họ luôn chế giễu người Anh về vụ humour và food. Nhưng nghe nói kẹo, chocolate ở Anh thì đỉnh lắm. Đồ ăn ở Mĩ cũng rẻ thôi, mà host mua cho chứ mình phải trả mấy đâu. Trừ khi muốn ăn thêm. Mì tôm đầy, rẻ vật, 1$ gần chục cái.
 
1 $ gần chục cái a'? Hồi em sang mấy thg mất dạy ở cantin chém cổ hsinh 1.5$ 1 hộp :((
 
2 anh HA : sao lại như thế nhỉ ? Em chưa nghe thấy ai chê food với cả humour của ng` Anh cả. Anh nói thế nào í chứ. Đồ ăn Mĩ thì em chưa ăn nhiều nên cũng chả bít nhận xét thế nào. Nói chung ở US cái gì cũng rẻ hơn ở UK, hic, bên này tốn xiền bỏ xừ.

2 em Hoàng : thế em nghĩ vụ xin visa Mĩ ntn ? Ko phải chuối đâu mà là cực chuối.
 
Em thấy vụ vía ở Mĩ với Anh thì cũng gần giống nhau mà, ah, Mĩ có khó hơn chút !!!
Nhưng chuối cụ thể là thế nào hả chị ???
 
Xin visa Anh có mấy ai bị từ chối ko? Thấy bọn bạn bảo ngồi nhà đợi người ta gọi, báo thời gian đến xin. Chứ visa Mĩ thì phải đến đăng kí, ngồi chờ, run gần chết, mà tất cả chỉ quyết định trong vòng 3 phút, toi 100$. Còn visa Anh thì phỏng vấn lâu hơn thì phải, lại dễ thở hơn nhiều. Chú Hoàng ko biết thì đừng nói, chứ visa giống nhau ở chỗ nào? Chú ko biết là bao nhiêu anh chị ở Mĩ ko dám về cũng vì visa à? Học xong mới dám về.
Còn thức ăn và food thì tất nhiên ở Anh chả ai nói thế cả. Nhưng bên Mĩ rất nhiều người nói về humour của người Anh. Còn food thì ko nhớ rõ lắm, chả hiểu Anh hay Pháp (nhưng nhiều phần trăm là Anh)
 
anh HA này...tình hình là năm tới có mấy đứa bạn em cũng đi Mỹ...đều đi theo giao lưu văn hóa...anh có kinh nghiệm gì truyền cho đàn em đi :D
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Xin visa Anh có mấy ai bị từ chối ko? Thấy bọn bạn bảo ngồi nhà đợi người ta gọi, báo thời gian đến xin. Chứ visa Mĩ thì phải đến đăng kí, ngồi chờ, run gần chết, mà tất cả chỉ quyết định trong vòng 3 phút, toi 100$. Còn visa Anh thì phỏng vấn lâu hơn thì phải, lại dễ thở hơn nhiều. Chú Hoàng ko biết thì đừng nói, chứ visa giống nhau ở chỗ nào? Chú ko biết là bao nhiêu anh chị ở Mĩ ko dám về cũng vì visa à? Học xong mới dám về.

Có anh HA nói rõ ràng thế rồi ko phải thắc mắc nữa em Hoàng nhé. Đấy là mới nói chung chứ chưa đề cập từng trường hợp cụ thể ra đấy.
 
con bạn em cũng sắp sang Mỹ .....thấy anh HA hiểu biết rộng thế này hay là..... gửi anh HA luôn con bạn em nhẩy ,...... nhờ anh chăm sóc nó ........:D...........
..... ông Hoàng là đại ngốc ...... xin visa MỸ khó gần bằng lên trời đấy .......
 
Uh, thế thì chắc là hồi trước dễ hơn, lần trước em đi ko thấy có vấn đề rì lắm !!!
 
Hoài ah.Mie hôm nay tao dc nghỉ rùi.Hic nửa tháng nữa đến trường.Chán chết,ở nhà ôn bài,sau EASTER thi mock.Tuần sau lên CAM đá SVUK.
Hôm qua ra airport tiễn bạn về TQ,gặp cả 1 đống bạn vè nước.Hic ra tận sân bay mà o dc về :( Đã thế về nhà 1 mình lại gặp traffic jam,về nhà o hiểu mình còn sông o nữa,mệt chết người
 
Hehe hôm nay buổi cuối mà trường vắng tanh(bọn hs về nước gần hết rồi),gặp toàn gioas viên thôi.Hehe mình lại dc tiếng là hs chăm chỉ(trong khi hôm qua fai đi học thì lại đi ra airport).Keke Hoài ơi hôm nay tao biết Ielts rồi.Kec đủ điểm vào Uni rồi:)) thế là cố gắng nốt đwotj thi tháng 6 này là xong:)
 
2 anh Dũng : trường anh đc nghỉ Easter sớm nhỉ ! Thế anh thi ielts đủ điểm vào Uni rồi tức là đc 7 điểm à ?
 
Thế là ổn rồi, đỡ mệt. Ra sân bay mà ko được về thì đau thật. Tao vẫn còn phải lo mấy chuyện nữa. Visa trước mắt lo gần chết, ko chui lại bên này được, phải về VN hè này. Về ko lấy được visa thì đi thật.
Em T cứ nói thế, anh mới đi được một năm chỉ biết sơ qua. Lo cho mình còn chả lo xong, biết lo cho ai được bây giờ
 
lo gì ku,nhỡ năm nay xin visa dễ hơn thì sao.Hehe hồi xưa anh em mình đi xin visa cũng vui vẻ nhẩy.Keke tao mà cố thêm lần 2 như mày biết đâu cũng ở Mĩ giờ này.
Hic mie ra sân bay tiễn chán chết,thôi sau EASTER ra đón vui hơn:))
 
Back
Bên trên