Du học Pháp

trong website của CEF có hết các bước, cu Huy chịu khó tự tìm hiểu đê [-x
 
Trong dossier blanc, em cứ viết trường mong muốn vào (chắc bây giờ là hồ sơ của cef). Sau khi hồ sơ chuyển sang bên kia, người ta chấp nhận thì ắt sẽ có giấy gọi thôi.
Mà sao em không hỏi thẳng trên CEF ý?

Úi, lại còn có chuyện này ạ?
Em tưởng phải khải DAP gì đó chứ? Bọn trên CEF cũng bảo thế, mà chỉ bảo mỗi thế :(

Chứ có ma nào đòi cái giấy đấy đâu em
Thật không hả chị? Mọi người đều bảo, phải đỗ được 1 ĐH ở VN đã, xong rồi mới lo đi du học?

@A.Hoàng: Thông tin trên CEF cứ mờ mờ ảo ảo, chả hiểu gì xất! Mà hỏi bọn nó thì trả lời cụt lủn, em hỏi đến 3-4 lần rồi mà trả lời chả đâu vào với đâu! :|
 
Vấn đề ĐH chị có thể đảm bảo với em. Người ta yêu cầu như vậy chủ yếu sợ mình kô theo được mà phải về nước, đến lúc đó thì thi ĐH khó thôi.
Bên chuyên thì chắc cũng phải chuẩn bị tinh thần thi ĐH và gửi giấy báo sang đấy cho người ta. Vì về sau xét du học ngày càng khó. Để hạn chế bớt những đứa kém kém trốn thi ĐH VN = cách sang Tây.
Nhưng em bên SN, có Bac rồi thì cũng có thể coi như lyceen bên nước đấy. Chắc sẽ kô bị ràng buộc bởi cái yêu cầu nè đâu.

Khai DAP thì chắc cũng thế thôi. Chị cũng kô rõ lắm. Nhưng chắc chắn sẽ co mục khai trường mong đợi, ngành mong đợi, em yên tâm. Như bọn bạn chị năm nay thì chỉ phải phỏng vấn với CEF thôi chứ hồ sơ vẫn như cũ.

Còn với cái bằng BAC, thì nếu em học IUT (chắc là em sẽ kô học, nên chị mới nói) em sẽ kô phải học cái khóa học tiếng mất 3500e nữa. Hì. Như bọn chị này, dù thế nào vẫn mất thêm một khoản cho việc học tiếng, vì kô biết từ ngữ chuyên môn toán tiếc ý mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế cái DAP phải nộp cho ai ạ?
DAP phải lấy trên mạng?
Chị năm nay định đi Pháp à? Thế thì có gì em sẽ hỏi chị! :D
 
Ây dà, hồi đầu năm chị cũng định đi, nên xách xe theo bạn bè đi hỏi tứ tung, biết chút đỉnh à.
Mà em còn 1 năm nữa đúng kô, có phải đi ngay năm sau đâu mà lo gấp thế.
Lúc bạn chị làm hồ sơ vẫn là mẫu hồ sơ cũ, thì nộp ở chỗ anh Hà Việt Anh. Nên chị cũng đâu có kinh nghiệm về cái DAP đó. Có thể là cũng nộp ở chỗ anh Việt Anh thôi. Khi nào chị về HN thì chị đi hỏi cho cũng được. Đang rảnh rỗi mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói cho thằng ku Huy nghe mà mừng, tình hình là ráng thi cho được cái bac francophone đi (cái này dễ mà ;)). Sau đó xin dossier blanc điền đầy đủ vào đó, nếu học bạ tốt thì cứ ghi nguyện vọng vào Dauphine, Sorbonne hay INSA Lyon gì đó b-), nó nhận ku ngay, dek cần đỗ ĐH đâu. Riêng trường hợp nếu chú đi sau tú tài 1 năm (như anh chẳng hạn, thì cần phải đỗ 1 trường ĐH ở VN).

Còn chuyện chứng minh tài chính thì phải có đủ 5000€ hay sao đó, cái này là bắt buộc rồi, chi tiết thì nó có ghi rõ trong tờ giấy làm thủ tục xin visa.
Chuyện mấy đứa cùng đâm đầu inscrire vô 1 trường mà bị loại là ko có đâu, lớp anh hơn chục đứa inscrire vô Sorbonne nó nhận hết kìa, có gì đâu. Yên tâm thôi.

Tóm lại là thằng ku Huy cứ học hành đàng hoàng, đi Pháp với bọn SN dễ như trở bàn tay mà mặc dù nhiều đứa trình tiếng Pháp chẳng ra gì :))
 
Ah bon! Lần này là có chắc chắn không anh?
Vụ "cứ đăng ký là vào được Sorbonne ou INSA" thì em đã được nghe, nhưng thấy bảo, ça existais, còn thì, ça n'existe plus! :|
Em cũng chả biết thế nào! :D
Sẽ cố gắng đi hỏi anh Hà Việt Anh thôi!
Merci bcp anh Chương vì vụ thông báo tin vui này! :D
 
Ủa, thế anh cũng bilingue hay sao mà biết dữ dội vậy? :D
 
:)) đăng ký là 1 chuyện nhưng mà trụ được ko lại là chuyện khác :))
 
Sûr! Em đâu có bị hâm mà nhào vô mấy trường đó! :D Anh Hoàng yên tâm, em rất biết lượng sức mình!

@A.Chương: Thế không đăng ký vào 3 cái trường "to" đó, mình đăng ký vào mấy trường "nhỏ" hơn có được không anh? Bất kỳ trường nào cũng được ạ?
 
@ku Huy: theo anh nghĩ thì đăng kí vô mấy trường nhỏ hơn thì lại càng đơn giản, nói chung theo anh thì chuyện admission vô mấy trường ở đây ko khó lắm nhưng giống như anh Hoàng nói, có trụ lại được ko thôi. Mà em cũng phải xác định rõ mình muốn học gì sau này, kĩ thuật khoa học tự nhiên hay kinh tế xã hội, luật, commerce.... Theo kinh nghiệm bản thân anh cho thấy thì nên chọn école hoặc IUT gì đó, bọn Tây bên này nó chán fac rồi, fac nhiều thay đổi quá!!!
 
Dạ, các anh dạy rất phải, em luôn nghe theo! :D
Thế École nó là thế nào ạ? Còn thì hình như FAC nó là trong Univ đúng không ạ?
Có gì, em chọn trường, mà học ở Lyon, anh Chương với anh Hoàng giúp đỡ em đấy nhé! :D:D:D:D
 
À, tiện thể, anh Chương có ID Y!M không cho em với! :D
Tchatcher est miex (híc, học ngần ý năm mà không nhớ nổi từ "tiện lợi hơn" bằng tiếng Pháp, đành dùng "mieux" vậy! :(:)(()
 
ID Y!M của anh là jd_mouse.
"Tchatcher est mieux" ---> câu này được đó chứ, qua đây bọn tây nó sẽ dạy em thế nào là "ne pas compliquer la vie". Ko cần phải dịch mot à mot ra đâu em. Như anh đây cũng chỉ dám nhận mình học viết tiếng Pháp từ lâu nhưng học nói tiếng Pháp chỉ mới 2 năm nay thôi. hèhè qua đây rồi Huy sẽ hiểu nhiều hơn. Nếu cho phép anh sửa theo ý của anh thì anh sẽ nói "Tchatcher facilite à en parler", thế thôi!
Còn nếu khi em sang anh vẫn còn ở Lyon thì giúp được gì anh sẽ cố gắng hết mình (với điều kiện nho nhỏ là mày gỡ cái title xuống cho anh nhờ :)))
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Có nhiều thông tin quá nên em hơi bị rối, xin các anh chị giải thihcs giùm mấy vấn đề sau:
1) Citer cho em các étapes để chuẩn bị cho việc đi học ở Pháp. Tức là thế này: Đầu tiên thì hình như phải vào CEF để khai hồ sơ, rồi nộp, rồi chờ CEF gọi mình đi phỏng vấn, đúng không ạ? Rồi sau đó quy trình như thế nào nữa thì em bị rối rồi, không hiểu gì nữa! Không biết các anh các chị có biết gì về vụ này không, vì CEF chỉ mới mở tháng 6 vừa rồi, mà theo em biết thì mọi người ở đây toàn thực hiện "quy trình đi học Pháp" theo cách cũ, tức là chưa có cái CEF

5) Chị Hồng bảo chỉ cần 1000$ trong VISA CARD? Thế thông báo là 5000$ thì sao?



CEF VIETNAM

MỜI CẢ NHÀ VÔ!
Chị chỉ trả lời được mấy câu này thôi:
1, vào CEF khai hồ sơ, đăng ký, rồi nộp tiền, tùy đối tượng mà tiền nộp là bao nhiêu (cái này sẽ có hướng dẫn), nộp tiền rồi thì lên mạng hẹn ngày phỏng vấn, tự mình hẹn (tức là thích hẹn giờ nào ngày nào thì hẹn, nó cho một đống lịch, tha hồ mà chọn), sau đó thì đi phỏng vấn, rồi cầm tờ xác nhận đã phỏng vấn và một đống giấy tờ tới DSQ xin visa, túm lại là em cứ làm đi đến đâu sẽ có thông báo đến đó.
5) 1000$ trong Visa card và 5000 là hai cái độc lập nhau. 5000 là số tiền trong sổ tiết kiệm, 1000 là tiền ký quỹ làm thẻ tín dụng (visa card) (hiểu đơn giản hơn là tiền trong thẻ tín dụng). Chứng minh tài chính cần hai cái đấy: một là sổ tiết kiệm, hai là thẻ tín dụng
 
@A.Chương: Mais oui, je l'ai oublié! :D Bon, je vais le changer, pour un autre titre, ça va? :D

@C.Lan: Bây giờ thì em đã hiểu................ :D:D:D
Sổ tiết kiệm "Made in VN" hả chị?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho hỏi nếu bây giờ mới đi xin visa thì có quá muộn không nhỉ? Bi giờ mình mới lên espace nộp tiền và hẹn ngày như vậy thì bao giờ visa mới cầm chắc trong tay.

Còn về vấn đề nhà ờ, trời ơi khó khăn bão táp quá. Đọc trên mạng toàn thấy họ yêu cầu có người bảo lãnh mà du học sinh nhhư mình thì đào đâu ra người bảo lãnh bên pháp, mà nếu không có người bão lãnh thfi phải đặt cọc trước tiền nhà mà chưa chắc người cho thuê đồng ý phương án này. Mà thông qua môi giới thì 10% tiền nhà một năm là lệ phí thì phải. Có lẽ cách tốt là có người bên đó chỉ dẫn. Lại muốn hỏi các anh chị hiện đang bên pháp, hồi đầu mới sang các anh chị có lơ ngơ như gà mắc tóc không zậy ( như tụi em bi h nè) híc. Mong rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp

NB: mọi người lên espace gặp anh HA VIET ANH có cảm tưởng gì đặc biệt không? hihih, với riêng mình thì hơi bị nhiều kỉ niệm dở khóc dở cười...
 
Úi chị ơi, thế cái anh Việt Anh đó "cắm dùi" ở chỗ nào trên L'Espace thế ạ? Để em còn biết mà đến hỏi!
Thế cứ xông thẳng vào hỏi hả chị?
 
tầng 3 phòng du học 24 tràng tiền, anh VA luc nào cũng "niềm nở" đon tiêp mọi người
nên đên buôỉ sáng. Buổi chiều anh ý thường bận đến Ambassade.
 
Back
Bên trên