Du học Pháp

IUT là ký rì vậy anh, cho em bít một vài thông tin đi! :D
 
Hoàng Thiệu Bảo đã viết:
IUT là ký rì vậy anh, cho em bít một vài thông tin đi! :D

8-} tự tìm hiểu đi chứ [-x

Nó được viết tắt từ "Institut Universitaire de Technologie"! Có thể hiểu đại khái như kiểu trường đào tạo ra để đi làm (2 năm thôi)! Nếu vẫn chưa hiểu thì có thể so sánh thế này: Ví dụ 1 thằng học hết master hay ingenieur về công nghiệp ô tô thì nó sẽ chuyên vẽ mẫu thiết kế xe! Còn thằng học IUT cũng ngành đấy ra thì sẽ là thằng thợ trực tiếp lắp ráp máy, tóm lại là làm những gì thằng master kia giao cho!
 
Nói dzậy IUT là trường học nghề hả anh? Thấ thì em về thi ĐH ở nhà có khi còn hơn :D

Mà anh bảo tự tìm hiểu, anh cho em mấy web site bằng tiếng Anh cái :D
 
:eek: thế chú định đi học ở đây thì phải tự tìm hiểu chứ??? Tiếng Pháp không biết thì học đê, mà ko muốn học thì kiếm cái web nào mà dịch [-x

[-x nói về IUT thế là không được [-x IUT là trường học ra để ra đi làm luôn, chứ không hoàn toàn giống trường dậy nghề của VN. Ở bên này cũng có loại hình kiểu như trường dậy nghề ở VN nhưng mà grade đấy còn dưới cả BAC (bằng tốt nghiệp phổ thông cấp 3) Còn IUT, thì là BAC+2, học ra thừa sức có thể sánh ngang 1 thằng sinh viên bách khoa ở VN, thậm chí còn chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả hơn!

Còn mức Master bên này thì sau khi ra trường có thể làm chủ và điểu hành 1 nhà máy xí nghiệp lớn rồi! Mà đây là dạng ông chủ có học, áp dụng cái được học vào quản lý kinh doanh, khác với mấy sếp VN - làm việc theo cảm tính là chinh (vẫn còn may vì mấy sếp kinh nghiệm rất nhiều) :D
 
Tất nhiên là em sẽ đi học tiếng Pháp roài nhưng phải từ từ thì khoai mới nhừ chứ!

Mà em ko bít thì em hỏi có gì mà ông anh phải khó chịu thía??? Có gì sang đấy em bao anh 1 trầu là được chú giè (hay mún em mai mối cho em nào ko)
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
[-x nói về IUT thế là không được [-x IUT là trường học ra để ra đi làm luôn, chứ không hoàn toàn giống trường dậy nghề của VN. Ở bên này cũng có loại hình kiểu như trường dậy nghề ở VN nhưng mà grade đấy còn dưới cả BAC (bằng tốt nghiệp phổ thông cấp 3) Còn IUT, thì là BAC+2, học ra thừa sức có thể sánh ngang 1 thằng sinh viên bách khoa ở VN, thậm chí còn chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả hơn!

Còn mức Master bên này thì sau khi ra trường có thể làm chủ và điểu hành 1 nhà máy xí nghiệp lớn rồi! Mà đây là dạng ông chủ có học, áp dụng cái được học vào quản lý kinh doanh, khác với mấy sếp VN - làm việc theo cảm tính là chinh (vẫn còn may vì mấy sếp kinh nghiệm rất nhiều) :D
Xin lỗi anh Hoàng nhưng nghe mấy câu của anh em không thể bỏ ngoài tai được, nhưng mà thật sự nhiều cái anh nghĩ chưa chính xác!

Thứ nhất: VN dù có nghèo có khổ, nhưng về việc học thì phải nói là ko kém. SV BK VN là một trong những SV giỏi nhất VN (có thể giáo dục chưa phù hợp nhưng học sinh vẫn luôn tự biết tìm tòi học hỏi ở ngoài), trình độ bac +5 cao nhất của VN ko thể đem so sánh với IUT Bac +2 của Pháp được. Anh so sánh một người có đầu óc kĩ sư có tầm nhìn rông, có ảnh hưởng lớn với những người công nhân dù có rất thạo việc sao được? Tuy nhiên phải nói rõ là IUT ko phải như những trương dạy nghề ở VN, vì xã hội Pháp phân hóa phù hợp hơn so với VN, học sinh có thể chọn được nghề nghiệp và công việc phù hợp với sở thích của mình ... việc đào tạo IUT này cũng mang tính chuyên nghiệp và công nghiệp cao hơn ở VN nhiều lần nên những người tốt nghiệp ra trường có khả năng và trình độ kĩ thuật thuần thục. Ngoài ra có thể tiếp tục học lên những bằng cấp cao hơn như DUT có thể coi tương đương với đại học.

Thứ hai là SV VN sang Pháp học Master nhiều nhan nhản, ko phải mục đích để làm ông chủ, mà mục đích là để đi làm tiếp tiến sỹ hoặc tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu! Ko biết anh Hoàng có nhầm với băng MBA cũng là một loại Master nhưng hơi khác một chút ko! Với cả nếu ai học Master ra trường cũng làm ông chủ thì số "ông chủ" còn nhiều hơn nhân viên mất :p ... Và anh cũng dừng nghĩ Pháp cái gì cũng hơn VN, ông chủ Pháp cũng đẩu "cao" hơn, bằng Pháp cao hơn đâu ... Nhập gia tùy tục, về VN làm ông chủ thì anh sẽ biết (em cung ko biết rõ, nhưng em ko phán bậy) ... thiên hạ ai thành công người đấy là anh hùng thôi!

Xin lỗi lần nữa đã phản bác anh, nhưng đó là ý kiến của em! Mong được thỉnh giáo các cao nhân khác nữa để hiểu thêm và sáng ra nữa :)!
 
Phạm Mai Trang đã viết:
:eek: hơi ngạc nhiên :p cho em hỏi INSA có phải grand école ko :D HÌnh như em ko nhầm thì tính vào grand école :eek: Sao yêu cầu tiếng Pháp ít vậy là thế nào ????
Em tưởng nó phải thi khắt khe lắm ???????
INSA là grand école, nhưng nó là integré nghĩa là ko phải làm concours để vào được trường mà chỉ xét dossier, đễ hơn, và chất lượng đào tạo cũng tốt nên rất đông người việt (với cả nó chỉ yêu cầu tư duy toán lý hóa thôi, ko yêu cầu về tiếng Pháp j hết cả ... anh cũng từng là 1 cựu INSA lúc sang Pháp chỉ biết mỗi "bonjour" :D)
Khuyến khích các em Ams khối tự nhiên vào học INSA, khá tốt khá tốt. Tuy nhiên với Trang thì khác, em muốn nhăm nhe anh nào ở INSA thì cũng tốt thôi, nhưng đừng nên vào đó học, anh khuyên em chân thành nên vào các trường kinh tế, văn hóa j j đó thì hơn, cùng lắm là trường dòng cũng còn tốt hơn :p :p :p :p :p
 
Hà thân,

Lâu ko gặp, đúng là từ hồi lên X chú trưởng thành lên nhiều lắm, rất tốt, cố học thành tài (đừng chơi bời lêu lổng như trước nữa :D) sau này cùng anh em về chung vai đấu cật xây dựng đất nước!

Anh nói vậy cũng chỉ để cho mấy đứa còn ở VN hiểu kỹ hơn về cái gọi thế nào là đại học, cái nào gọi là IUT, cái nào gọi là ecole chứ hoàn toàn không có ý chê bai gì anh em sv ở VN cả. ĐHBK là 1 trường lớn, bản thân anh hồi thi đại học cũng ko dám thi (vì sợ trượt) mà chỉ dám thi ĐHQG, trình độ của sv BK thì khỏi nói, thằng nào cũng cao hơn anh ít nhất là 1 cái đầu.

Chuyện này ngoài lề, mấy đứa còn ở VN đừng đọc: chú Hà thử xem là 1 sv BK sau khi ra trường thì được nhận vào nhiệm vụ gì? thằng học cơ khí thì chả khác gì thằng thợ sửa máy, thằng học tin học thỉ chả khác nào thằng ngồi tập gõ code bảo gì nghe đấy, như 1 thằng đầy tớ trong công ty vậy. Vậy so sánh 1 thằng IUT bên này với 1 sv BK chả có gì là quá khập khiễng cả.

Còn về vụ Master :D đúng là anh với chú ko hiểu nhau, cũng là do cái reforme nó ra cả. Anh thì nói về Master Professionnel, chú thì nói cái Master de recherche (DESS với DEA ngày trước), thảo nào mà kỵ dơ nhau :) Tại sao anh nói phải ở trình độ Master (BAC+5) mới có khả năng quản lý và làm ông chủ 1 các thực thụ? (chứ ko phải nói thằng nào làm Master ra cũng đi làm ông chủ nhá!!!) Thực ra gần như 100% số master (prof) ra trường là được bổ nhiệm vào những vị trí như chef d'equipe hay chef projet hay đại loại như thế, tức là họ là người đứng đầu và điều hành 1 nhóm từ vài người đến vài chục công nhân trong 1 nhà máy. Trên họ ít ra còn có anh quản lý, giám đốc và rất nhiều người nữa. Thế nhưng điều anh muốn nói là với khả năng của mình, cái anh Master kia hoàn toàn có thể có khả năng quản lý và điều hành cả 1 nhà máy (tất nhiên là phải học thêm 1 khóa về gestion hay management)

Còn cái MBA là 1 cái khác hẳn, anh cũng ko muốn đề cập rõ ở đây! Mong chú hiểu, hướng dẫn tận tình cho đàn em thế hệ sau :)
 
Ủa, em Trang học Lý cơ mà :-?, mấy đứa học xã hội như em thì mới như anh Hà nói chứ ;) ... ôi lạy Chúa, suýt nữa thì cũng đi học catholique ... keke :mrgreen: :smoking:
 
Em Bảo có rì thắc mắc về cái IUT thì cứ hỏi anh Việt lớp chị; Đỗ Việt nhé, anh ý học IUT ở Chambẻy mà ;) :x
 
Em nghe nói học IUT xong thì nói chung vẫn chẳng thể đi làm ngay đâu. Mà phải học BTS cơ. Học xong IUT thì ta sẽ có được cái nhìn rõ nét hơn về thực tế công việc thôi. Nhưng học sinh VN mà học IUT khá là khổ vì thực hành kém hơn Tây nhiều, vất vả, thi cử lắm.
 
Nguyễn Minh đã viết:
Em nghe nói học IUT xong thì nói chung vẫn chẳng thể đi làm ngay đâu. Mà phải học BTS cơ. Học xong IUT thì ta sẽ có được cái nhìn rõ nét hơn về thực tế công việc thôi. Nhưng học sinh VN mà học IUT khá là khổ vì thực hành kém hơn Tây nhiều, vất vả, thi cử lắm.

ấy vậy mà IUT là cái dễ nhất trong tất cả các loại rồi em ơi. Em vào FAC hay ecole thì còn kinh khủng hơn nhiều :D Ecole thì thì kinh khủng ở cái chỗ vừa nhiều vừa khó, Fac thì kinh khủng ở cái chỗ dậy như đùa nhưng lúc thi thì thật :D, hay nói cách khác là phải tự học nhiều!

Từ hồi anh sang đây cũng chưa hề có mặc cảm là mình thua bọn Tây về cái thực hành bao giờ cả. Mặc dù điểm thực hành của anh cũng ko phải là cao, nhưng mà anh tự cảm thấy mình ko thua chúng nó.
 
Ừ nhưng mà tuy nhiên tình hình bây giờ khác trước nhiều rồi. Từ sau khi cái reforme, chuyển sang hệ LMD (theo chuẩn của châu âu) thì ở FAC cái DEUG (và sau đó là Licence) khô cứng nặng nề lý thuyết với tiêu chí là selection (tính trung bình thì quá nửa bị loại, cá biệt có một số ngành đến sấp xỉ 90% sau 2 năm) đã thay đổi rất nhiều. Nó ko còn khó và nặng lý thuyết như trước mà chuyển sang thiên hướng thực hành, phục vụ để ra đi làm ngay sau 3 năm (Licence 1, 2, 3 - tương đương bằng cử nhân ở VN) như các nước châu âu khác.

Vậy ai đã từng sợ cái DEUG củ chuối (như anh) thì nay đừng sợ nữa vì bây giờ dễ hơn trước nhiều rồi :)
 
Có ko đánh thì cũng ko đi chơi được, đang ốm :( ... Mà bé Trang còn bé bỏng mà bạo lực quá, ác thiệt!!!!! b-)
@ A Hoàng: em lêu lổng thì mình em làm em chịu :p ... miễn sao ko ảnh hưởng tới người ta nghĩ xấu về nước VN là được. Anh đã đính chính ý kiến của anh thì em cũng ko còn gì để xiên xẹo nữa ạ... chỉ mong mọi người đừng nghĩ lêch lạc về VN thôi! Mấy thằng học ở VN cũng lắm nhân tài, lại còn học xong ra đi làm ăn nên nổi nữa, thế mới gọi là yêu nước yêu bản thân! Chắc gi đi học nước ngoài về đã làm được như thế?
Thôi em phải té khỏi đây để bác Hoàng thông tin nhiều, hiểu biết cao đàm đạo cho các em hiểu!!!
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
:eek: thế chú định đi học ở đây thì phải tự tìm hiểu chứ??? Tiếng Pháp không biết thì học đê, mà ko muốn học thì kiếm cái web nào mà dịch [-x

[-x nói về IUT thế là không được [-x IUT là trường học ra để ra đi làm luôn, chứ không hoàn toàn giống trường dậy nghề của VN. Ở bên này cũng có loại hình kiểu như trường dậy nghề ở VN nhưng mà grade đấy còn dưới cả BAC (bằng tốt nghiệp phổ thông cấp 3) Còn IUT, thì là BAC+2, học ra thừa sức có thể sánh ngang 1 thằng sinh viên bách khoa ở VN, thậm chí còn chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả hơn!

Còn mức Master bên này thì sau khi ra trường có thể làm chủ và điểu hành 1 nhà máy xí nghiệp lớn rồi! Mà đây là dạng ông chủ có học, áp dụng cái được học vào quản lý kinh doanh, khác với mấy sếp VN - làm việc theo cảm tính là chinh (vẫn còn may vì mấy sếp kinh nghiệm rất nhiều) :D



Chú học gì ở France mà nói nghe có vẻ tinh vi thế, anh cho chú biết là văn bằng của ĐH BKHN đã équivalent với văn bằng của các trường Polytech bên France rồi. Tiếp nữa là nói về độ chuyên nghiệp của hai thằng công nhân thì thằng Pháp làm ngu hơn chú Việt Nam trong nghành công nghệ thông tin, anh chỉ nói trong ngành này bởi anh đã làm việc ở France về informatique và thấy rằng bọn Pháp chỉ biết làm những gì nó được đào tạo còn người Việt mình thì học rất nhanh và có khả năng sáng tạo.
 
nếu bác Tuấn đã nói vậy thì có gì cho em xin lỗi bác ;)

@Hà: chú càng ngày càng làm anh ngạc nhiên, cái thủa ngày nào làm thơ đong hàng hình như đã ra đi, bây giờ đã trở thành người đàn ông mẫu mực... rất tốt, đáng khen thay :x
 
Cho em hỏi thăm anh hay chị nào đã từng học trung học tại Paris về việc nộp hồ sơ xin học classe 2nde. Tất cả các lycée public đều phải wa académie de paris phải ko ạ? Vì em ko có người bảo lãnh & ko có nhà ở Pháp nên sợ họ khó nhận đơn nên muốn hỏi xem trường hợp của em thì làm thế nào? Còn nếu em nộp đơn vào lycée privé thì họ có khả năng nhận ko? nhất là privé sous contrat? Em được biết ở paris khó nhận hơn những nơi khác nên cũng ko rõ ra sao. Hiện em đang học lớp 10 chương trình song ngữ.
 
Có nhiều thông tin quá nên em hơi bị rối, xin các anh chị giải thihcs giùm mấy vấn đề sau:
1) Citer cho em các étapes để chuẩn bị cho việc đi học ở Pháp. Tức là thế này: Đầu tiên thì hình như phải vào CEF để khai hồ sơ, rồi nộp, rồi chờ CEF gọi mình đi phỏng vấn, đúng không ạ? Rồi sau đó quy trình như thế nào nữa thì em bị rối rồi, không hiểu gì nữa! Không biết các anh các chị có biết gì về vụ này không, vì CEF chỉ mới mở tháng 6 vừa rồi, mà theo em biết thì mọi người ở đây toàn thực hiện "quy trình đi học Pháp" theo cách cũ, tức là chưa có cái CEF

2) Làm thế nào để có giấy gọi nhập học của 1 trường ĐH? Hình như phải khai DAP gì đó đúng không ạ? Mà hình như (hơi nhiều "hình như" vì em không biết chắc lắm) phải liên lạc với Phòng quan hệ quốc tế của trường ĐH mình muốn học??? Tức là phải vào site của trường đó?

3) Như em đọc ở trên thì hạn nộp hồ sơ thường là đến hết 30/4. Vậy đến lúc đấy, bọn em đã thi ĐH đâu mà yêu cầu phải có giấy gọi ĐH của 1 trường ở VN?

4) Về vụ người bảo lãnh: Bắt buộc phải có người bảo lãnh bên Pháp? Thế nếu không có thì sao ạ? Mà nếu có thì làm thế nào để ĐSQ biết là người này đang sống ở Pháp? Nếu em không có người nhà thì các anh chị ở đây có khả năng làm bảo lãnh cho em không?

5) Chị Hồng bảo chỉ cần 1000$ trong VISA CARD? Thế thông báo là 5000$ thì sao?

6) Vụ BAC Francophone: Cái cục này nó có tác dụng gì trong việc đi hoc ở Pháp? Em chỉ biết là em sẽ được miễn TCF! Ngoài ra???

7) Anh Hoàng đã mở lớp viết LM chưa? Em phải khai mấy cái trong CEF, mong anh xem xét thế nào dạy em sớm cái! :D

CEF VIETNAM

MỜI CẢ NHÀ VÔ!
 
Không có bác nào mặn mà chút ạ? Trả lời giùm em tí! :D
 
Chị trả lời câu 3 cho em:
Người ta nói thế thôi. Chứ có ma nào đòi cái giấy đấy đâu em. Em cứ làm hồ sơ. Người ta thấy tốt thì nhận hết ý mà. Mà đừng rủ nhau vào cùng một trường + tỉnh, cứ 3 người tất 1 người bị loại đó.
Còn câu 2 thì cũng hình như thôi:
Trong dossier blanc, em cứ viết trường mong muốn vào (chắc bây giờ là hồ sơ của cef). Sau khi hồ sơ chuyển sang bên kia, người ta chấp nhận thì ắt sẽ có giấy gọi thôi.
Mà sao em không hỏi thẳng trên CEF ý?
 
Back
Bên trên