Vũ Đình Hoàng
(Moonlife)
New Member
Hê hê, sự học là sự cả đời, cho nên cái quyết định đều mang tính chất sống còn. Chọn nhầm nơi, nhầm trường là chỉ có đứt, mỗi bước đi nhầm như vậy phải trả giá cỡ chục năm giời....
Em Hồng này, anh thấy em hơi quá motivé rồi đấy, mà em biết đấy, cái gì quá thì cũng đều không tốt. Về bản thân anh thì anh nghĩ em nên chọn 1 thành phố nhỏ nhỏ, vừa tiện đi lại, vừa ít Rệp (tức là an ninh tốt), lại thảnh thơi học hành.
Anh thấy anh Sáng khuyên em vậy là đúng lắm đấy, quên mấy cái BTS với IUT đấy đi, cố mà xin vào DEUG (mà hiện nay đa số đã chuyển sang Licence 1, 2) bởi vì nếu em muốn học lên cao hơn thì từ BTS hay IUT rất khó chuyển, hoặc là phải học lại 1 năm, rồi xét hồ sơ, phiền hà lắm.
Còn về cái thư của em, anh thấy câu cú nó cứ ngắn ngun ngủn, chả giống thư gì cả. Vởi cả em định học làm bác sĩ à? hay nhỉ? nhưng mà nghe nói học bác sĩ khiếp lắm đấy, hết năm 1 phải thi concours, mà học xong thì hình như là phải 8 năm hay sao ý? Ôi, mất hết cả thanh xuân...
Em Hồng này, anh thấy em hơi quá motivé rồi đấy, mà em biết đấy, cái gì quá thì cũng đều không tốt. Về bản thân anh thì anh nghĩ em nên chọn 1 thành phố nhỏ nhỏ, vừa tiện đi lại, vừa ít Rệp (tức là an ninh tốt), lại thảnh thơi học hành.
Anh thấy anh Sáng khuyên em vậy là đúng lắm đấy, quên mấy cái BTS với IUT đấy đi, cố mà xin vào DEUG (mà hiện nay đa số đã chuyển sang Licence 1, 2) bởi vì nếu em muốn học lên cao hơn thì từ BTS hay IUT rất khó chuyển, hoặc là phải học lại 1 năm, rồi xét hồ sơ, phiền hà lắm.
Còn về cái thư của em, anh thấy câu cú nó cứ ngắn ngun ngủn, chả giống thư gì cả. Vởi cả em định học làm bác sĩ à? hay nhỉ? nhưng mà nghe nói học bác sĩ khiếp lắm đấy, hết năm 1 phải thi concours, mà học xong thì hình như là phải 8 năm hay sao ý? Ôi, mất hết cả thanh xuân...