Du học Pháp

hehe, chào chú. Chú có chắc là chú gặp anh rồi không? Ahah, chắc lại 1 đồng chí INSA hả? Không ngờ INSA đào tạo mà lại có 1 đứa lêu lổng ra đến tận bến Tram... Anh tưởng các chú lúc nào cũng chỉ biết có "học" xong rồi đi xếp hàng đi ăn thôi chứ? (nếu không phải dân INSA thì cho anh xin lỗi :D)
 
Office/School Université Claude Bernard Lyon 1
Office/School location Villeurbanne-Lyon-France


Mày lần sau nghĩ khi nói nhé, ko biết thì vào check profile thi sẽ biết, tự dưng ăn nói lung tung, nhắc nhở mày ở box này nói riêng và box khác nói chung...Rút kinh nghiệm nhé..
 
Oái, chết chết, em quên mất, đâm ra lại động chạm đến anh Kiên.... sorry nhiều!
Noel này xuống đây chơi không?
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
hehe, chào chú. Chú có chắc là chú gặp anh rồi không? Ahah, chắc lại 1 đồng chí INSA hả? Không ngờ INSA đào tạo mà lại có 1 đứa lêu lổng ra đến tận bến Tram... Anh tưởng các chú lúc nào cũng chỉ biết có "học" xong rồi đi xếp hàng đi ăn thôi chứ? (nếu không phải dân INSA thì cho anh xin lỗi :D)

Xời, đồng chí này mà đòi chỉ có "học" với ăn thôi á? Hè, chắc anh nhầm thật rồi! :)) 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To anh Hòang: hehe em ko phải "kỹ sư" INSA đâu anh ạ, em chỉ là công nhân quèn ở UCBL thui...
To Hương: lại ra đây nói đểu anh nữa rồi, thằng nhỏ ở nhà nó khát sữa, em về trông nó để anh còn đi học nữa chứ :d;)
 
Thế chú học cái gì ở LYON1 này thế? Năm nay có nhiều người Việt qua học LYON1 không? Năm nay anh cũng bận quá, chả còn thời gian chăm sóc cho thế hệ trẻ Lyon1 gì cả.
Báo cho chú biết, có 1 đại ca học Infomatique ở Lyon ra trường được 3 năm nay rồi, nhưng vì 1 lý do chính trị, cho nên 24/01 sẽ phải về VN. Chú có muốn học hỏi kinh nghiệm thì liên hệ với số máy: 0617504105
 
To em Hương: chắc anh nhầm thật em ạ, năm nay tuổi đã cao, trí đã lẫn, không còn phân biết nổi thế hệ trẻ nữa rồi....
Xin cáo lỗi.
 
Nguyên Chương đã viết:
To Hương: lại ra đây nói đểu anh nữa rồi, thằng nhỏ ở nhà nó khát sữa, em về trông nó để anh còn đi học nữa chứ :d;)
Em nhớ hình như nó không phải "thằng nhỏ" anh ạ! B-)
Anh Hoàng: Không, ý em là anh nhầm là nhầm về bản chất (of SB) chứ không có ý gì đâu.
 
Các anh tư vấn cho em chọn ngành với trường với nào
:( đang làm hồ sơ ...
 
Muốn conseil thì phải nói sơ sơ yêu cầu của mình chứ.
Vì dụ là học ngành gì, thích học ở thành phố nào, tiền nhiều hay tiền ít.....
De toute façon, nếu Hồng thích học tự nhiên, thì trường 6 là ngon nhất trong khối ĐH trên toàn nước Pháp :D
 
Cái trường 6 của mày lởm bỏ mẹ..... Mà sao lại khuyên em nó học tự nhiên làm gì? Tao thấy đi theo ngành Science Eco là hợp lý nhất nếu định về VN làm ăn. Còn nếu ở lại thì tất nhiên là phải vào école rồi, hay INSA cũng tạm được.
 
Các anh chị ở Pháp cho em hỏi với, ngoài mấy trường INSA ra thì có trường Universite nào đào tạo ngành Xây Dựng ko a? Anh chị nào đang học ngành Xây dựng thì cho em biết với...cho em luôn cả E-mail nữa.Em cám ơn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác nào cho em kinh nghiệm viết motivation cái nào... sắp chít rùi... còn có mấy ngày nữa mà chưa làm đc rì ra hồn cả :((
Điên đến nơi rùi :((
 
Em Hong muon viet LM de dang ki truong dung ko?Em chi can viet ngan gon,noi ro tai sao minh lai muon sang France hoc tap,tai sao lai chon truong + nganh dang ki va noi mot chut ve ban than minh cho no thay la minh co du responsabilite + capacite de theo hoc den cung thoi.Noi chung la viet LM la tuy moi nguoi,cung ko co gi go bo lam dau.Chuc em som nhan duoc giay dang ki nhap hoc nha!
 
Hehe tưởng gì chứ cái phần LM trong D.A.P thì em Hồng chẳng phải sợ đâu, chỉ cần viết câu cú tử tế, mạch lạc, bốc phét tí về projet d'étude của em ở Pháp. Bọn anh ban đầu cứ sợ viết LM ko ra gì sẽ ko được nhận nhưng thực ra bọn nó chỉ đọc sơ qua thôi. Nói chung là xét hồ sơ D.A.P dễ lắm em ah nhất là khi có bac francophone. Yên tâm ngồi đó chơi đi, cuối tháng 5 hay 6 gì đó nhận được giấy báo nhập học thôi.
Chúc e sớm sang Pháp :D
 
Tùy theo yêu cầu em có thể viết tay hoặc gõ máy tính (thường là viết tay - attention, il faut une bonne ecriture!!!)
Em nó gõ ạ... (vì chữ ko đẹp :mrgreen:)
Tiếp đến là phải chú ý mấy cái chữ nghĩa, lỗi chính tả ngữ pháp, rồi phải chú ý là không nên viết quá 1 mặt giấy A4. LM thì dù sao cũng là letre cho nên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về viết thư, tức là forme của bức thư, phần người gửi người nhận, ngày tháng... v....v....
Cái này em nó cũng bít rùi :p, viết ko nên quá 4 đoạn, phải có forme của 1 bức thư, câu chào, câu chúc, ng` gửi, người nhận, ngày tháng, chữ ký... và dĩ nhiên là văn thơ mấy thì cũng ko thể quá 1 trang A4 rùi :p viết dài viết dai viết dại
Tiếp đến là về phần nội dung, vì là LM cho nên cần phải viết làm sao cho đúng sự thật, không nên bốc phét quá trớn. Hơn nữa cần phải hiểu thật rõ đối tác là ai, làm những gì, cố gắng nhấm mạnh những điểm mạnh của họ. Hơn nữa cũng phải nói mình đóng vai trò thế nào cho người ta, khả năng của mình như thế nào? Thậm chí có thể proposer 1 vài thứ mà mình có thể làm được ra làm ví dụ.
cái quan trọng thì bác lại nói sơ sơ b-(
bac francophone
em học option... lấy đâu ra bac francophone hả zời ??? b-(
Chúc e sớm sang Pháp
Cám ơn bác đã chúc, em nó quyết tâm lắm :)). Nói dại, nếu dossier của em mừ ko đc nhận... em nó quyết tâm đi IUT hoặc học tiếng cũng đc, miễn sao sang đến đất Fr... :))
 
nhìn toàn cảnh mà nói thì các cậu đúng là những người tốt, ôiii những con người trượng nghĩa !!! :)) :)) :))

...nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại...gắn bó đời nhau vì một lối đi...hai mảnh đời thầm lặng bước song song...sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc...chỉ còn một là không còn gì hết...suốt đời này đi tìm lại chiếc dép đó mà thôi 0:)

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Hơ hơ, Hồng này, thực ra không phải là anh nói sơ sơ, thứ nhất là tại anh ít có thời gian, chỉ thấy em hỏi mỗi viết cái LM thế nào thì anh nói thôi, cho nên anh cũng chẳng biết em viết với mục đích gì? hì!!!
Với cả nếu em không có BAC franco thì phải thi tiếng đấy (tổ chức vào tháng 2 hàng năm), đối với bọn ngu tiếng Pháp như anh thì đây quả là 1 rào cản nặng nề.
Nghe nói hiện này chuyện xin VISA cũng hết sức khó khăn, hình như 10 người chỉ được 1 người. Hơn thế nữa lại còn phải có 25.000 euros trong tài khoản (impossible avec les jeunes!!!)
IUT em có biết là xin được vào còn khó hơn xin DEUG nhiều không? (sorry hiện này đã chuyển sang Licence). Nếu cảm thấy khó khăn thì xin BTS còn đơn giản hơn (nhưng chấp nhận là học khó và nặng lắm đấy!)
Theo ý kiến bản thân anh thì em nên cố gắng thi tiếng cho đỗ ở nhà đi, chứ còn nếu sang đây học tiếng để mà thi đỗ được thì căng thẳng lắm. Bởi vì tuy rằng ở đây có môi trường, nhưng mà trên lớp chúng nó toàn dậy giao tiếp, tức là những cái gì rất rất phổ thông. Còn lúc đi thi thì lại phải viết luận... etc, nói tóm lại là khác hoàn toàn những gì em học. Thà ở nhà học gia sư còn hay hơn!
Một lời cuối muốn nhắn nhủ em: nước Pháp không tươi đẹp như em nghĩ đâu... nếu có bắt buộc phải sang thì nên chọn những thành phố không nhỏ quá, mà cũng đừng lớn quá như Paris. Hôm vừa rồi anh đọc được trên báo, thống kê về mức sống + an ninh etc. Thì Lyon đứng thứ 6 nước Pháp, còn Paris đứng tận thứ hơn 60, anh quên mất con số chính xác rồi, còn như Marseille thì chắc hơn trăm!
Chúc em thành công!
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
Hơ hơ, Hồng này, thực ra không phải là anh nói sơ sơ, thứ nhất là tại anh ít có thời gian, chỉ thấy em hỏi mỗi viết cái LM thế nào thì anh nói thôi, cho nên anh cũng chẳng biết em viết với mục đích gì? hì!!!
Với cả nếu em không có BAC franco thì phải thi tiếng đấy (tổ chức vào tháng 2 hàng năm), đối với bọn ngu tiếng Pháp như anh thì đây quả là 1 rào cản nặng nề.
Nghe nói hiện này chuyện xin VISA cũng hết sức khó khăn, hình như 10 người chỉ được 1 người. Hơn thế nữa lại còn phải có 25.000 euros trong tài khoản (impossible avec les jeunes!!!)
IUT em có biết là xin được vào còn khó hơn xin DEUG nhiều không? (sorry hiện này đã chuyển sang Licence). Nếu cảm thấy khó khăn thì xin BTS còn đơn giản hơn (nhưng chấp nhận là học khó và nặng lắm đấy!)
Theo ý kiến bản thân anh thì em nên cố gắng thi tiếng cho đỗ ở nhà đi, chứ còn nếu sang đây học tiếng để mà thi đỗ được thì căng thẳng lắm. Bởi vì tuy rằng ở đây có môi trường, nhưng mà trên lớp chúng nó toàn dậy giao tiếp, tức là những cái gì rất rất phổ thông. Còn lúc đi thi thì lại phải viết luận... etc, nói tóm lại là khác hoàn toàn những gì em học. Thà ở nhà học gia sư còn hay hơn!
Một lời cuối muốn nhắn nhủ em: nước Pháp không tươi đẹp như em nghĩ đâu... nếu có bắt buộc phải sang thì nên chọn những thành phố không nhỏ quá, mà cũng đừng lớn quá như Paris. Hôm vừa rồi anh đọc được trên báo, thống kê về mức sống + an ninh etc. Thì Lyon đứng thứ 6 nước Pháp, còn Paris đứng tận thứ hơn 60, anh quên mất con số chính xác rồi, còn như Marseille thì chắc hơn trăm!
Chúc em thành công!

Chú Hoàng toàn làm các em nó hãi. Bọn bạn anh bao nhiêu đứa sang đây khi chưa biết tý tiếng Pháp nào, cũng chẳng có trường nào nhận mà cũng có đứa nào chết đâu (tất nhiên là phải có tiền + chịu khổ một thời gian). Như em Hồng học chuyên Pháp ở nhà thì mấy cái grammaire, viết lách chắc là tốt rồi, sang Pháp mà chịu khó học thêm vài tháng thì cái kỳ thi tiếng Pháp có là gì nữa đâu?
Cố gắng thi đỗ một cái đại học ở nhà rồi chúc em lên đường may mắn. Mà có học thì cũng đừng có ham hố mấy cái IUT, BTS làm gì. Cứ học DEUG (năm nay phần lớn các trường vẫn duy trì DEUG, mới chỉ có một số trường cải cách thôi) rồi lên dần dần em ạ.
Cuối cùng, nước Pháp dù có "không đẹp lắm" thì cũng vẫn rất đẹp. Hê hê, muốn "bị bắt buộc" sang Pháp học như chú Hoàng nói chắc cũng không dễ lắm đâu :)) Mà chú cứ thích dẫn báo này báo nọ ra chứ anh thì anh nghĩ rằng thời gian đầu mới sang Pháp thì ở Paris vẫn là hay nhất (tất nhiên là kiếm nhà hơi khó, nhưng không phải là không kiếm được).
 
Hehe đúng là cái kiểu mỗi người 1 ý kiến đóng góp thì Hồng loạn lên mất. Theo anh nghĩ với khả năng tiếng Pháp của dân chuyên Pháp trường Ams thì ko cần bàn cãi nữa rồi, qua hết thôi mà. Còn việc chọn thành phố thì cũng khó nói vì ở đâu và ai cũng gặp khó khăn ko phải chuyện này thì cũng chuyện khác. Nhưng nói chung về đi lại, ăn ở, nhà cửa, an ninh thì ở Lyon cũng tạm ổn chứ Paris thì kiếm nhà ôi thôi, an ninh thì...dân Paris hiểu rõ nhất.8-| To Duc béo: hehe sorry Duc beo tớ ko biết ấy cùng tuổi tại ko chịu nói trước. Vậy là Duc hoc muon 2 nam cơ à? Mình cùng tuổi heo rồi.
To anh Sáng: nếu em nhớ ko lầm anh học X thì phải? E cực ngưỡng mộ mấy anh chị học X vì như em, cái DEUG biochimie còn chết lên chết xuống với cái môn Sciences de la Terre et de l'Univers!! (
To Hồng: chúc em sớm sang Pháp theo nguyện vọng thôi mà, chẳng có ý gì như anh Thanh nói đâu
To anh Thanh: chưa gì đã nói toẹt ra hết, hỏng cơm hỏng gạo của anh em roài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên