Diễn đàn mới cho 12 Lý

Chào các huynh đệ, Mỗ mới quay lại giang hồ nhưng cũng xin đóng góp cho bổn giáo một số công phu mà Tại hạ cùng Lê huynh đệ đã sáng tạo ra cách đây mấy năm: đó là 2 công phu "hecquyn xâu kim" và "bánh mì kẹp thịt" trong bộ "hecquyn bơm xe"
Ko hiểu Lê huynh đệ còn nhớ ngày nào cùng luyện chưởng trong bồn tắm, giao đấu trong lớp học cùng Ếch muội ko :biggrin:
@Bùi huynh đệ: muốn đi tu để lên được cõi thiên thai thì ít nhất lão tiền bối cũng nên có 1 pháp hiệu để dứt bỏ trần tục chứ. Bùi đại sư đã tu luyện lâu năm nên pháp lực rất thâm hậu, cần phải lấy một pháp hiệu cho tương xứng, theo ngu ý của tại hạ pháp hiệu đó nên là "Thích Giao Hợp" thần tăng >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, Trần huynh đệ nói chí phải, đó là những môn võ công do chúng ta sáng tạo ra để đối phó với Ếch muội muội, nhưng không hiểu huynh còn nhớ chưởng: " Thằn lằn liếm mép" rất nổi tiếng chăng? >:)
@Huynh đệ trong giáo: võ công của giáo chúng ta quả thật sâu sắc khó lường, không những thế lại còn có thần dược nữa chứ :))
 
Công tử Việt Khoa phiêu lãng giang hồ nhiều quá nên lẫn hết rồi...

Đại sư Thích Giao Hợp trước vốn là đệ tử Phật môn.Sau một lần đang ngồi đọc kinh thấy 2 con muỗi bay qua thì liền đại ngộ sáng tạo ra thế thứ 37 rồi tự mình tách ra lập nên Thiếu Dâm phái đối nghịch với Thiếu Lâm phái ở bên Tàu.Nhầm lẫn thật tai hại tai hại...

Mà Kiều Vịt chủ cũng nhầm rồi.Thiên Thai giáo có ảnh hưởng khắp nơi.Cái mà các hạ lạc vào chỉ là 1 tiêu cục nhỏ của nó.Tổng bản doanh của ma giáo theo ngu ý của tại hạ thì ở xứ Cali nước Hoa Kỳ.

Đã lạc vào Thiên Thai cõi mà có thể trở về thì chỉ có thể là cao thủ đã luyện qua môn công phu Tịnh Tà.Đến như Cực Dâm sư tổ lạc nội lực thâm hậu khí lực dồi dào cũng không dám bước lên cõi đấy mà chỉ sang Tàu vui vẻ qua ngày...
 
Mà bần đạo thấy anh hùng trong thiên hạ ai cũng có 1 sở học riêng.Việc hợp nhất ắt sẽ gây nên 1 cơn sóng gió giang hồ,lại phải thấy cảnh vùi liễu dập hoa,giường nát gối tan..thật lãng phí lãng phí...

Chuyện của bản giáo bần đạo không tiện can dự nhưng tha được cho ai thì nên tha,thả đươc ai thì nên thả,tích đức hành thiện để về già khí lực vẫn còn sung mãn dồi dào như thời trai trẻ...
 
@Không Bùi Đại Sư: việc hợp nhất sẽ làm cho Thần Giáo ngày càng lớn mạnh, vậy tại sao Đại Sư lại có những ngôn từ thiếu tính xây dựng như vậy[-x , phải chăng việc hợp nhất sẽ làm ảnh hưởng đến Thiên Thai Giáo của Đại Sư :-?. Nhắc đến câu " dập liễu vùi hoa", Lê mỗ mạn phép làm hai câu thơ để tặng Đại Sư và Cường đại hiệp :

Dập liễu vùi hoa Bùi cũng gớm :-?
Tan ong nát bướm Phạm chằng vừa >:)

Lê mỗ văn chương có hạn, xin quần hùng đừng cười chê 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là chùm ảnh về luyện công của Lê mỗ, Khoa huynh đệ và Thắng huynh đệ >:)
Như lai thần chưởng
IMG_0842.jpg

Hàng long thập bát chưởng
IMG_0839.jpg

Và Cửu dương thần công... :))
IMG_0836.jpg
 
Văn chương và kiến thức võ học của Dâm thủ thư sinh Bùi thiếu hiệp quả khiến tại hạ ngưỡng mộ, trước nay có mắt mà không thấy Thái Sơn thật lấy làm hổ thẹn lắm lắm :)

Các anh hùng hóa ra trước nay lén lút luyện Dâm Thủy Đại Pháp mà giấu diếm quần hào, đến nay mới công bố, thật tội lỗi tội lỗi ... [-x Tại hạ nghe đồn bộ chưởng pháp này luyện công mà không có nữ nhân chỉ toàn nam nhân dễ bị tảu hỏa nhập ma, phát sinh một số bệnh phong tình đồng giới mà y học Tây phương gọi là Pê Đê, mong các anh hùng lưu ý kẻo thân bại danh liệt >:)

Đa tạ Lê bang chủ đã phóng tác tặng thơ, tại hạ vô cùng cảm kích quả không dám nhận 4 chữ "tan ong nát bướm" mà Lê bang chủ ưu ái dành cho, nguyện sẽ không ngừng thao luyện để không phụ tấm lòng của bang chủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
&các chú có mặt trong các bức hình phía trên: Theo điều 1234 khoản 5678 Bộ Luật Dâm Dục: Nghiêm cấm các thành viên trong Dục Lạc Thần Giáo luyện tập "Gay công đại pháp" dưới mọi hình thức. Nếu đệ tử nào lén lút luyện tập sẽ bị phế bỏ giới tính bằng mọi biện pháp.

&mọi thành viên trong giáo: Được biết Bùi Tam Tạng thường xuyên quấy phá các thành viên trong bổn giáo khiến ai nấy đều căm phẫn :)) . Vì lý do này tại hạ quyết định điều tra về lai lịch của y (mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ bị đe dọa :(( ).
Bùi Tam Tạng (BTT) (như mọi người vẫn gọi ):
Tên thật: ko rõ (nhiều thông tin trái ngược).
Nhóm máu: Dờ ê (ko có gì phải nghi ngờ).
Màu yêu thích: Màu đỏ của máu ( :-/ ).
Sở thích: Đi phở lao ơ ... (chỉ biết có vậy).
Các thông tin khác: BTT vốn lá đệ tử của Thiếu Lâm. Một lần đi qua ngang bụi cây ( ko rõ là y thấy gì), BTT ngộ ra thế 69 và sáng lập ra môn võ mới lấy cảm hứng từ kinh Kama và các sách của TQ. Từ đó y phiêu bạt giang hồ. Sau nhiều lần giả danh Đương Tam Tạng đột nhập Tây Lương Nữ Quốc ko thành, BTT, trong một chuyến đi chơi sang Hà Lan, phát hiện ra đây là mảnh đất thích hợp nên đã mở các "võ đường" để truyền bá và trau dồi võ học ở đây (hình như thu phí khá cao :)) ). Ngoài ra, BTT còn sang Cali để làm một số bộ phim về "võ thuật" khác ...

&Bùi Tam Tạng: xin được lượng thứ [-o<
 
Thằng Nồm đã lên post bài rồi cơ à.
Mie đúng là 4 tháng nay cháu chăm chi học hành quá nên quên tiệt nó mất là còn có HAO nữa các bác ạ.Cháu hôm nay lên là để hỏi thăm các bác vài câu :D hê hê.Cháu cũng mới có đc máy tính + net thôi các bác ạ,mà 1 tuần nữa cháu thi vào Uni rồi,nên các bác thông cảm.Cháu định để tuần sau mới lên lại,nhưng hôm nay ngồi đọc thấy buồn gãi quá nên lên bon chen 1 phát:))
Tình hình là ở nhà nhiều cái chơi quá nhỉ,cháu là cháu hơi bị thèm đấy hơ hơ...
Để đấy cháu post vài cái ảnh đã nhé
Tổ sư,nó kô cho post 3 bài 1 lúc à.Thôi để ngày mai post ảnh vậy:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Cường đại hiệp: đa tạ đại hiệp đã quá khen, đại hiệp quả có con mắt tinh đời, nhận ra ngay hai câu trong Dục Tâm Đại Pháp của Lê mỗ ;). Tuy nhiên ba bức ảnh đấy miêu tả cảnh luyện Cửu Dâm Thần Công chứ không phải Dâm Thủy Đại Pháp dành cho bọn Pê Đê [-x
@Bệnh đại hiệp: Gay Công Đại Pháp là cái gì nhỉ :-? , Lê mỗ mới nghe lần đầu, hay phải chăng đại hiệp đang luyện thứ võ công đấy rồi lại gán cho Lê mỗ :(( , thiện tai, thiện tai
Xin hỏi thêm một chút về sở thích của Không Bùi Đại Sư, biết rằng Đại Sư rất thích " Đi phở lao ơ" nhưng liệu Đại Sư đã được ăn phở chưa vậy :-? , hay mới chỉ ăn " Khi khống" cho đỡ đói lòng thôi :))
Bổn giáo chủ buồn ngủ rồi |-) , hẹn mai họp toàn giáo phái ( yêu cầu giáo chúng không luyện công quá sức để giữ sức cho những buổi luyện công tập thể >:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày viết cái đếch gì tao chẳng hiểu gì hết. Đại hiệp, đại ca, đại pháp lắm quá, nghe sợ kinh.
 
Dạo này thằng Dung túng quá nên đâm làm liều rồi. Nó bảo đi làm bảo là làm có 4 tiếng mà đau hết cả mông, tao hỏi: làm ở đâu, Bên Đường
Còn đây xin thân tặng giáo phái của chúng ta tiêu chí:
Lấy cần câu làm binh khí
Vận ý chí làm giáp trụ
Lấy thê thiếp làm địch thủ
Dùng phòng ngủ làm chiến trường
 
Khà khà, phong độ của đại đạo hái hoa Trần Anh Thủ vẫn như xưa :>

À, bổn giáo chủ vừa phê chuẩn cấp cho Lờ bệnh đại học sĩ hai tá Hoan Kinh và Lạc Sách từ Ấn Độ xa xôi, mong thầy tiếp tục hoàn chỉnh bộ Luật Dâm Dục để có cơ sở nghiêm trị những con sâu làm rầu nồi khoai như Đông Phương Bất Vịt và đồng bọn
66.gif
.

Tí quên, St.Judas ko pót ảnh các thế võ đi :-? để các đại học sĩ của bổn giáo còn xem xét đưa vào bộ Chân Kinh tham khảo cho giáo chúng còn thao luyện tứ chi.
 
ôi giời,thế Minh Trút đại tướng quân thik thế võ gì,tại hạ tìm cho.

Hấp Diêm đại pháp nhớ,tại hạ có mấy bộ liền.Hay Nhất Chim Chỉ,Hay Đại Lực Chim Cương chỉ,thế nào tại hạ cũng tìm đc.Chẳng là tại hạ vừa quật mộ nhà họ Trần Thủ lên,phát hiện kho võ công này hê hê...
 
Lê Việt Dũng đã viết:
Đây là chùm ảnh về luyện công của Lê mỗ, Khoa huynh đệ và Thắng huynh đệ >:)
Như lai thần chưởng
IMG_0842.jpg

Hàng long thập bát chưởng
IMG_0839.jpg

Và Cửu dương thần công... :))
IMG_0836.jpg
mà bọn này nó luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh à(hình như của Cổ Mộ Phái) :D Đứa nào phải làm Trinh Nữ thế,thằng Khoa hả,còn Đồng Nam là đứa nào,thằng Vịt Giời hay thằng Thắng thế.Thôi kệ mẹ,chắc phải có một thằng làm Doãn Chí Bình nhảy vào phá đám quá he he
 
Quách đại hiệp kiến thức võ học hơn người quả nhiên là một trang khí khái khiến tại hạ không khỏi ngưỡng mộ :))
 
Back
Bên trên