À hôm trước đọc trên PCWORLD thấy có cái thiết bị dùng để nối mạng LAN, nhưng lại.. cắm vào ổ điện...
Mới nhớ ra là bác điện lực nhà mình cũng đánh tiếng là sẽ cung cấp dịch vụ Internet qua đường dây điện... thế mà chờ mãi mấy năm nay chẳng thấy ho he gì cả...
Chán thế chứ...
Vì bác ấy bảo mạng dây điện nhà bác ấy sẽ lên đến 20Mbps cơ... ( Thế mới sốt ruột chứ.. hix..
Cái tốc độ 20Mbps thì bây giờ ko đáng để đầu tư đâu Trường anh xài internet với tốc độ 100MBps từ lâu lắm rồi! Và mới đây lại nâng cấp lên 1GBps. Cho nên để quyết định đầu tư cho 1 công nghệ mới nào đó thì phải đón được thời đại chứ ko phải chạy theo thời đại như chúng ta hiện nay.
Mà điều quan trọng là cổng ra quốc tế của chúng ta quá bé, cả 1 đường thuê ra nước ngoài ai đời lại ko bằng 1 đường ADSL cá nhân mình dùng ở nhà
Trường Ams nhà ta sắp có mạng Internet cung cấp cho từng lớp qua đường dây phơi quần áo cơ (người ta hay gọi là đường T0 - "thấy không?")... nói chung rửa mắt qua cái này hay hơn... chú Hiếy ạ...