Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ảnh hơi bị nhèo. Chỉ có mấy cái ảnh đi thăm quan là còn rõ nét
@ Bìu : Cố lên cưng. Đó chỉ là 1 chút kinh nghiệm thôi, khi đã ép được đội bạn thì ko được để quân mình vào sâu trong nhà quá (đặc biệt là NE và UD), cứ thế xông vo là chết chắc
Mà ép được đội bạn như thế là khá lắm rồi :D
 
BP đấy,tao nhờ bào post ảnh,tùng bìu gấu thế đánh cho phải ngó mặt chủ chứ :))
 
BP là ai thế, Bích Phương à. Mà tại sao ko dùng nik của mình mà phải lấy nik người khác thế.
 
uh....sozzy Chue nhé....tao ko biết....chiều nay đến hỏi mọi người mới biết.^^.sozzy......Nghĩa thấy tao đánh chiều nay có đc ko....hí hí....
 
Chán quá, chắc phải bỏ xứ ra đi quá, lớp mình nhạt muốn chết.
:(:)((Anh Rồng dạo này lạnh lùng quá, vừa gia nhập fan club của Rồng xong thì ......................................................:((
 
biến thì biến luôn đi.....nói nhiều thế......ai giữ mày đâu....sang lớp khác mà bốc phét.....anh em H2 tiếp đi nào....kệ nó....
 
Úi dời ơi. Anh rồng kìa, có người thương nhớ kìa.
Mà Trang Thư đâu gòi, để chịu thua HA thế này à :))
 
tùng bìu dạo này gấu thật,thấy ai cũng chửi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rồng bi giờ làm Vip rùi. Có 2 mỹ nhân đang theo đuổi.
Thế mà anh ý vẫn lanh tanh :))
 
/:) đánh chó phải ngó mặt chủ ??? /:) ai chó ai chủ đấy ?? lần sau chủ đừng nhờ chó cái gì nữa nhá !!!/:)

----------

P/S : @ Bìu : chị tha tội cho chú :)) ( vốn con người rộng lượng )
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Chán quá, chắc phải bỏ xứ ra đi quá, lớp mình nhạt muốn chết.
:(:)((Anh Rồng dạo này lạnh lùng quá, vừa gia nhập fan club của Rồng xong thì ......................................................:((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( Oa oa chị ơi đừng dọa em,em nhát lắm chứ không gan như anh Hiển đâu :(( :(( :((
 
sao nhẫn tâm thế.Tớ thấy bất bình thay cho bạn HA.Bạn Rồng ít nhất cũng fải nghĩ đến bạn HA liễu yếu đào tơ,dễ tổn thg fải nói năng nhẹ nhàng chứ.Thật là...
(đến dòng 3 rồi ,hehe)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là con Rồng. Mày tưởng mày có Trang Thư rồi mà mày đòi hắt hủi HA sao :))
Hãy nhìn kỹ lại mình đi em ạ, bi giờ đang có 2 người con gái đang theo đuổi mày đó :))
Đừng có phụ ai nha ( anh Rồng khỏe lắm, cân được hết).
 
Vũ Tuấn Nghĩa đã viết:
Đúng là con Rồng. Mày tưởng mày có Trang Thư rồi mà mày đòi hắt hủi HA sao :))
Hãy nhìn kỹ lại mình đi em ạ, bi giờ đang có 2 người con gái đang theo đuổi mày đó :))
Đừng có phụ ai nha ( anh Rồng khỏe lắm, cân được hết).
X( X( ....thằng Nghĩa,thằng .....mất.....mày đợi đó,bố mà gặp mày thì .....Rồi mày sẽ biết tay tao.....
@VA:tinh tinh lắm mồm quá đó [-x [-x [-x X(
 
Thôi đi, đừng chửi em nữa. Lớn rồi phải chấp nhận sự thật chứ :))
Mà đâu có phải chấp nhận gì, anh cũng thích lắm cơ mà :)) :))
 
bạn ý đang ngượng ý mà.Ko sao đâu,bọn tớ hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thu đi để lại lá vàng,
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
Thu đi rồi thu lại đến,
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể di câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây chun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
Tình yêu nhu thể cái đuôi,
Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên