Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Cuộc thi "Nơi khởi đầu của những ước mơ" lần 3: BỐN MẮT
15/04/2004 - 30/11/2004
-----------------------------------------
Các mảng chủ đề tham gia
Cuộc sống là gì? Giá trị thực của cuộc sống là gì? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
Màu sắc đích thực của cuộc sống là gì? Sao với người này là màu hồng, với người khác lại toàn một màu xám mờ mịt?
Âm thanh của cuộc sống là gì? Có giống những bản giao hưởng, lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại trầm hùng vang vọng?
Mùi vị của cuộc sống là gì? Ngọt ngào âu yếm hay mặn đắng chua cay?
Mỗi người trong chúng ta luôn cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Nhưng cuộc sống là muôn hình muôn vẻ. Tại sao chúng ta luôn bó hẹp nó dưới con mắt chủ quan của bản thân ? Cùng một vấn đề, tại sao chúng ta không nhìn nhận nó dưới những góc độ khác nhau, để nắm bắt, để hiểu rõ được những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống ?
Cũng chính vì lý do đó, cuộc thi sáng tác NKĐCNƯM của H-A-O năm nay được đặt tên: BỐN MẮT. Đôi mắt bạn nhìn thế giới, đôi mắt tôi để bạn soi mình rõ hơn, hoặc cũng có thể là bốn mắt say đắm nhìn nhau để ta cùng cảm nhận tình bạn, tình yêu, cùng chia sẻ những âm điệu, những sắc màu cuộc sống...
Với tinh thần đó, cuộc thi năm nay được xây dựng với 4 mảng chủ đề lớn. Mỗi mảng chủ đề là sẽ gợi nên cho bạn những cảm xúc khác nhau :
NẾU: hãy thử đặt mình vào những giả tưởng, những giả tưởng trong tương lai. Những điều này có thể thực hện được, có thể không. Điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn dám Ước mơ. Cũng có những giả tưởng đặt ra không phải cho những ước mơ, mà đơn thuần chỉ là để cùng Suy Ngẫm, cùng nhìn nhận cuộc sống xung quanh...
-Nếu bạn là người khác, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao, ...
-Nếu ngày mai, xung quanh bạn bỗng chẳng còn ai ...
-Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại ...
-Nếu chiến tranh không còn xảy ra, nhân loại sẽ đi về đâu ...
-Nếu có 1 triệu đôla, bạn sẽ làm việc gì đầu tiên, học hành, đi chơi hay bất kỳ việc gì khác ...
-Nếu là thủ tướng, bạn sẽ làm gì cho đất nước ...
-Nếu ngày mai bạn không còn được nhìn thấy ánh sáng ...
.........
TÔI: con người ta dù thành đạt đến đâu, cũng có lúc ngồi lại với chính bản thân mình, đi tìm cái tôi của mình, cùng với những trăn trở, những câu hỏi về bản thân, về cuộc sống :
- Tôi là ai hay tôi không là ai !
- Tôi là duy nhất !
- Tôi đang tồn tại ? Tôi đang sống, đang học, đang phấn đấu, cố gắng vì cái gì ?
.......
NHỚ: quá khứ có thể vui có thể buồn, kỷ niệm có thể đẹp, mà cũng có thể không. Nhưng một khi bạn đã nhớ đến nó, nghĩa là nó đã để lại trong bạn những ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ. Dù quá khứ đã đi qua, kỷ niệm rồi cũng sẽ được cất kỹ, nhưng không nên lãng quên nó. Và bạn hãy kể cho chúng tôi nghe những điều đó, bạn nhé
NGƯỜI: Bạn có biết là, những con người tưởng như vô cùng bình dị xung quanh bạn, lại chính là những người làm nên ý nghĩa cuộc sống của bạn không ?
- Hình ảnh bác lao công cặm cụi đi nhặt từng chiếc máy bay giấy trên sân trường ...
- Cuộc sống nơi quê hương bạn, những con người ấy đang sống ra sao ?
- Một ngày của những người già, ông bà bạn chẳng hạn, như thế nào ?
......
Bình dị, thân thương và sâu sắc, bạn có thể gửi lại cho chúng tôi trong cuộc thi "Bốn Mắt", qua những vần thơ, những câu chuyện, phóng sự viết ... về cuộc sống của mình mà bạn cảm nhận được. Đừng để những suy nghĩ, ước mơ của tuổi trẻ hiện ra rồi lặng lẽ biến mất. Hãy san sẻ tình yêu của bạn đến với muôn người. Ai sống trên đời cũng đều có một tấm lòng, hãy để gió cuốn đi, bạn nhé!
Để biết thêm các thông tin về cuộc thi, xin mời bạn vào:
- Thông báo về cuộc thi
- Thể lệ cuộc thi
- Hướng dẫn các chủ đề bài viết dự thi
- Các bài dự thi
- Những thông tin về cuộc thi "Bốn mắt"
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: