Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bạn Kều bi h là bận lắm, ngoài chuyện học hành ra, nhớn rồi, nó cũng có nhiều thứ cần phải quan tâm ;)

Hình như trong những đứa ko ở VN, chỉ có tao chăm chỉ lên chat chit với chúng mày nhất nhỉ :D:D:D, online YM đều đều, đứa nào thấy thì cứ gọi nhá :D:D Ngoài học ra, tao còn mỗi thú vui chat chit, UK buồn ghê gớm. May tớ ko giống các bạn lớp mình, học hành, tình củm, nó cứ loạn xạ cả lên :)
 
post phát cho nó đỡ sập.Chúng mày cứ việc về,bảo đảm lúc đi cũng chả thấy mặt nhau đâu mà.Anh em ở nhà còn bao công việc "lý thú"cần quan tâm
có điều tháng 7 rảnh rỗi có picnic phát ko nhỉ.chắc rất khó,thôi vậy,chia tay là đường ai nấy đi,có bao giờ làm giải Gunbound thì gọi tao đến cho văn nghệ
 
Ơ,ghét nhờ,cả bài mình vừa post teo mất roài,thui tóm tắt lại : pà con dạo này ko dzo post bài nhìn trông thê thảm nhỉ.... còn lại đêk muốn viết nữa >.<
dfsodtgksk;dfgsdflgksdfgd
 
Tôi đề nghị pà kon hết đề tài thì chuyển sang trêu nhau ^^, phần tôi tôi nhận thấy bạn TH rất chi là đầu gấu ---> anh em nên lôi bạn ấy ra nghịch 1 chút cho bạn ý post lại bài cho rôm rả ^^ Thế nhé bb
 
Lê Quang đã viết:
Tôi đề nghị pà kon hết đề tài thì chuyển sang trêu nhau ^^, phần tôi tôi nhận thấy bạn TH rất chi là đầu gấu ---> anh em nên lôi bạn ấy ra nghịch 1 chút cho bạn ý post lại bài cho rôm rả ^^ Thế nhé bb
chớ nên, chớ nên ! bạn í thân gái dặm trường một mình ở UK, anh em không nên lôi ra nghịch kẻo mà tủi thân[-( [-(
 
Hà hà, nếu trêu nhau em chỉ thấy chuyện bạn Quang là hấp dẫn,ah co chuyện LinhC bị đá,wen,bị người yêu cho deeeeeeeeeeeee..............................nhưng với linhC nhà ta đấy là chuyện không đáng để nhắc đến.Hay chúng mình tiếp tục bới móc chuyện thằng VAC ngu độn dê ông xe ôm(mà lúc đầu nó tưởng là bà...^^) hậu quả là phải lết đến nhà linhC trong tình trạng mất sức(gậy ông đập lưng ông hê hê) và đến giờ vẫn chưa được cấp chứng chỉ bình phục cho đi tiếp^^
Ahhhhhhhhhh, hay chúng mình chuyển sang chủ đề bạn Phanh dịu dàng ở trường Kinh tế, Hà béo gọi Phanh vào đây cho vui đê.
 
Lê Quang đã viết:
Tôi đề nghị pà kon hết đề tài thì chuyển sang trêu nhau ^^, phần tôi tôi nhận thấy bạn TH rất chi là đầu gấu ---> anh em nên lôi bạn ấy ra nghịch 1 chút cho bạn ý post lại bài cho rôm rả ^^ Thế nhé bb
Đợi tao về cho ăn vài phát đập bi h b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) :))
 
chúc cả nhà nghỉ hè vui vẻ, chào các bạn một câu trước khi lên chùa luyện thi ^ ^ mọi người thi tốt!
 
Nhìn cái avatar của bạn TH các bạn nghĩ gì? ^^
Thằng C mà bị đá ah? Con nào vậy ^^? Xinh ko?
 
tiên sư thằng Quang dâm sao cứ phải lôi tao ra
tao chưa kể vụ mẹ mày xách dao ra clan hay la vụ may` bị con tóc nâu môi trề đá đâu
 
Nguyễn Hoài Linh đã viết:
tiên sư thằng Quang dâm sao cứ phải lôi tao ra
tao chưa kể vụ mẹ mày xách dao ra clan hay la vụ may` bị con tóc nâu môi trề đá đâu
tóc nâu môi trề thì gốc hàn cbn quốc hả cave, hấp dẫn nhỉ kể đi:x
 
đề nghị Linh C không vì bị con chó đá nó đá mà đem ảnh con gái nhà lành lên làm avatar nhé, dan tình không biết vào lại tưởng bạn cùng hội cùng thuyền với Hoài Linh thì chít
 
Hôm nay vừa thi xong môn cuối, ngày mai bắt đầu đi chơi :))

Avatar của tao tình củm hông hả chúng mày :))
 
Hơ hơ,anh có con nào tóc nâu môi xề đâu ^^ chưa chú nào thấy mặt sweetheart của anh thì đừng có nói linh tinh nhé ,kẻo anh dỗi bi h ^^
Hôm vừa coi mấy vụ thuốc lắc với động dâm trên TV có thấy chú giống C nhà minh ^^,ko bít có phải ko nhỉ ?? Tao thiết nghĩ cũng dễ lém >+<
Bạn Hiền thi xong rồi ah ^^ về VN đi có người nhớ bạn lém ^^!!!!!
 
thì ra Hiền xỉn là con tóc nâu môi trề của Quang dâm hả ,:D ,hình như bạn ý cũng thích mắt đen thì phải ,thế thì đúng rồi ,:D
ku C ,có cần phải kể lể cái vụ trước cổng nhà mày kĩ quá mức cần thiết thế ko ,
chúng mày online vừa thôi ,phải biết tiết kiệm điện cho Đảng và chính phủ chứ
 
Chả nhẽ ở Vn còn có ng nhớ đến mình ư ?????????? :)):)):)) 1 năm nơi đất khách quê ng, còn có ai đây :((
 
Có thằng nào sinh năm 1987 ấy:)). Không nói mày đâu nhá C:))
 
Sao thèng sơn lộ hết hàng thế ^^,mà chú Sơn hình như cũng xinh năm 87 nhỉ ^^
 
Back
Bên trên