Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mẹ kiếp chưa qua trang được ư.
Thôi cn họp lớp nhỉ.Tao đang cố về nhưng chắc ko được,nhưng thôi thế này vạch tạm chiến lược cho chúng mày
 
Sáng cn tới trường gom xleen phủ Tây Hồ chơi,ăn uống
chiều đi xem phim,Ok?
Còn nếu ko kéo tạm ra đâu đó đập phá,nhưng quan trọng là tiền chúng mày hiểu chưa
 
hiihihihi.
chuyện tình củm h2 hay quá nhỉ ,hehe he ,thực ra thì cuối 12 lớp nào cũng thế này ,các em có rỗi thì vào 00-03 hay các khóa khác mà xem ,rối tung cả lên ,thế mà rồi vào đại học thì đâu lại vào đấy ,tất nhiên có nguời thành công ,có người lại không như vậy,
chỉ muốn nói với chú em Cường ,chị thấy em giống Sơn ,nhưng có điều ,em thích đoán xem chị là ai ,nhưng cuối cùng em đoán sai hết ,hay thật đấy ,cố gắng suy nghĩ kĩ đi,hehehehe ,mà DIêp hà là ai thế nhỉ ,
còn chuyện bọn em đi thăm quan thế nào rồi ,sao khong thấy kể lại gì cả ,
à còn chuyện Thục Hiền ,chuyện của Kều,Tạ nữa ,chuyên của linh(c)hehe ,lâu quá không nói chuyện với anh c ,hay quá đi cái topic này cũng đến 100 rồi vui quá ,bọn em muốn chị bầy trò phá phách cho các em không ,hehehehe ,hình như các em ai cũng nhàn hạ chán nản thì phải ,post bài thì phải vui vẻ chứ
các em cứ nghĩ xem chị nói đúng không ,chỉ 2 năm nữa thôi ,khi các em quay lại ,hay nhìn lại mình bây giờ ,ôi trời chắc buồn cuời lắm đó ,sao hồi trẻ ,minh lại ngây thơ vậy ,sao chuyện tình củm cứ đến bất ngờ vậy ,...rồi còn nhiều lắm ,...các em phải vui vẻ lên chứ ,sao không ai chịu nói chuyện ,gửi mail cho chị ,chỉ có C với dòng mess siêu ngắn ngủi ,làm chị hơi bị thất vọng ,
 
chị Kim Anh dạo này có vẻ yêu đời quá nhỉ , hay la mới với được anh (hay chị ) nào đây, khổ thân đứa nào xấu số thế.hờ hờ
tiện thể nhắc nhở các bác luôn thể,ai hảo tâm đi mua quà cho bác Cường thì đi mua cho em luôn nhá.
hôm nay phải đi học rồi
thôi bibi các bạn
 
ho`, lau roi ko dau tim , muon bi dau 1 phat ma ko duoc , chan chuyen
hay chi KA gioi thieu cho em 1 ban di
 
Tao thấy BK mà có mấy thằng lớp mình thi có mà ô uế , KT nữa, CTH vào NT làm trường này sáng sủa :))
 
Ê KA tao bảo mày online lúc 10h cơ mà, sao chưa chat với mày đc buổi nào nhờ, đồ dở hơi :)) ,

chú Cường câu bài vãi đái
 
hờ, thông báo với các bạn là năm nay Hạnh làm sinh nhật vào 1/9 nhá, thời gian địa điểm hẹn sau (ai có nhu cầu thì cho phép kèm trẻ em dưới 30 tuổi nhưng mà phải khác giới ^^)
 
Thục iem iêu của chị, nhớ để dành ngày đấy cho chị nhá
cả các bé Sơn , Mẩu nữa
đi mua quà đi nhá
Sơn ơi chi chân thành nhắc nhở em là đã 3 năm cấp 3 em chưa tặng quà chị lần nào
à riêng Sơn khi đi mang theo 30000
thế nhá
^^
 
hehehe
ngay mai chủ nhật lớp mình đi chơi đê
sáng mai ở cổng trường thì phải
 
miẹ cái bọn lớp mình
hẹn nhau đi chơi mà có hơi mưa 1 tý đã ko đến
chán thế
dám bỏ bom bố mày ở cổng trường
 
Chết, chú C thế là ko đc, KA đã dạy dỗ anh em suốt 3 năm cấp 3, làm mình từ đứa bé, bây h thành người nhớn rồi , suy nghĩ có phần đen tối hơn trước :)) hehe nhờ chúng mày nhờ , dạo này trời mưa, làm mình thấy buồn quá, sắp phải xa các bạn rồi :((, nhớ lắm


Nhớ lắm tình ơi, ta nhớ cơn buồn trôi
 
cho hỏi cái d/x Hoàng Kim Anh này ở lỗ nào chui ra thế thỉnh thoảng vào làm 1 bài rồi trốn biệt tích mấy tuần sau mới thấy quay lại
 
CÁi này ko phải sex gì đâu,anh lấy trên hardrockvn ấy mà.Nếu có chú nào ko thích anh đổi cái khác coi cho thú.....


Dạo này trên đây chán chết.ko kó chuyện gì để nói ah?
Thằng Sơn có giấy gọi chưa??
Con KA chắc ko phải KA thật đâu.Nếu thật bố đi đầu xuống đất.Nhưng mà tự do ngôn luận nên thôi,miễn sao là đừng post mấy cái ảnh vớ vẩn như cái thằng H1 là được.bb
 
Chưa có giấy gọi ku ạ. Tao đang tự hỏi cái trường này định tháng 10 bắt đầu học hay sao mà chậm chạp thế này.
 
Chiều nay tao vừa nhận được giấy gọi rồi.13 anh em gặp nhau. Mà đ é o sao lạ còn KT tiếng anh đâu năm nữa(16 thì phải)
 
Back
Bên trên