Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ê , boygirl_c lấy tên KA hấp dẫn thế
hay boygirl_c là KA thật
 
ah , boygirl_c , chơi gunmetal chưa mà co cai avatar hay thế hả ?
 
ah , boygirl_c , chơi gunmetal chưa mà có cai avatar hay thế hả ?
 
chán wá , chả có ai cả
ah tháng 12 có trò gì thì lôi ra nhanh lên
không thì hết cả nóng đấy
 
sao boygirl_c không thử thich thằng Quang nhỉ
nó khá là hợp đấy
 
boygirl_c đã viết:
Phan truong son ,chu quan qua roi em oi ,hay suy nghi that ki ,day la thu tri thong minh chu khong dung suc ,ai con dap an nao nua khong nhi ,vi du nhu mai chang han hay tham gia di chu ,
to Ta :chu em dinh lam Keu ha ,khong qua mat chi duoc dau ,nhung chi dung la danh gia khong lam chu em ,chi nhung key qua duoc post tren day moi hop le ,come on ,please ,moi nguoi co len .not much time for all you ,
to thanh phuong : xin loi phuong ,nhung minh khong the la Hanh duoc ,minh noi that day ,Hanh va minh khong co nhieu diem chung ,thi ra la phuong khong thich VHVA ,co the toi nham ,chac nguoi ban quy la mot nguoi rat tai gioi ,dep trai,hat rat hay , trong con mat cua ban ,nhung nhung con trai do lai thich nguoi con gai khac mat roi ,va nguoi con gai khac day cung thich nguoi con trai do ,de lai Thanh Phuong buon rau ben Mi ,nho chang ma khong dam noi ,minh noi co dung khong phuong ,co gang vuot qu di phuong ,hay tham gia vao tro choi cua toi ,va hay chien thang

Dùng sức chỗ nào hả "chị":), "em" hỏi "Mày có phải là người nói thật/nói dối không ?" thì có gì sai nào, trừ khi thằng nói dối không ý thức được là mình nói dối:D.
"Em" trả lời thêm PAST1 :
2.How many months have 28 days
- hic, vô số, câu trả lời 12 tháng chỉ đúng nếu giới hạn trong 1 năm.
4.What is that which has eyes yet never sees?
- Mắt xích, mắt bão, mắt pháo.
8.What is that which you can keep ,after giving it to ?
someone else?
- tình yêu ?!! (không chắc)
Mà hình như "chị" hơi thích sục sạo vào chuyện riêng tư của người ta thì phải.


Tạ, phải công nhận cái thằng avatar của con Kều không thể đẹp trai = cái thằng avatar của mày nhỉ:D
Phương ơi tớ cũng nghĩ boygirl_c không phải Hạnh đâu. Có vài điều boygirl_c nói mà con Hạnh không đời nào dám nói đâu. Nhưng tớ đoán boygirl_c có quan hệ rất thân thiết với Hạnh và Kều.
 
oẹ oẹ sặc sụa ,nhìn linhc buồn nôn quá bà con ơi
tóc dài dài ,mặc cái quần đùi đùi ,áo dài dài ,mặt bìu bìu ,người bé bé,đi cái giày đen đen ,tóc và áo bay bay ,post bài ngắn ngắn ,
phải cộng nhận avarta giống mày thật đấy ,mai mặc váy đến trường đi c , ngày nào tao cũng đèo mày đi học luôn ,buồn nôn quá ,
công nhận sao boygirl_c không thích thằng Quang nhỉ ,
cái thằng buôn lậu ô tô kia bảo ai mạnh mồm đáy hả ,mạnh cái gì chứ ,có mỗi cái mồm ko mạnh để lam roai ,thôi đi học đây ,
 
học xong roai,bức xúc quá
này boygirl_c ai bảo bà là tôi dùng 'Trần Trang 'để trả lời mấy cái IQ của bà hả ,đấy không phải tôi làm đâu nhé ,không tin thì thôi
 
hoangkimanh đã viết:
PAST 1:THE ENGLISH LANGUAGE WITH POWER OF WORD.
-The kind of easy : 1.what can always be found between town and country .
2.How many months have 28 days
3.what is correct : seven and five is eleven ,or seven
and five are eleven
The kind of medium : 4.What is that which has eyes yet never sees?
5.Take two apples from three applles and what have
you got ?
6.Why is a book like a king ?
The kind of hard : 7.what belongs only to you ,and yet is used move by
Others than by yourself?
8.What is that which you can keep ,after giving it to ?
someone else?
9.what words become shorter by the addition of a
syllable ?
__________________
đã vậy tôi trả lời cho ba xem :
1.and.
2.all.
3.all wrong (miẹ ơi : 7+5=12,chứ không phải 11)
4.potato.
5.two.
6.page(page :co nghĩa là người hầu nữa thì phải ),
7.my name.(ngày nào cũng có người réo tên tôi ,vi du :mamy: việtanh ơi !dậy đi học!)
8.my word.
9.short(syllable:là âm tiết thì phải)

ê còn Past2 Trương Sơn làm xong rôi còn đâu ,bà có cần tôi đố bà thêm không ,mấy cái IQ của bà tôi có đầy ,hay là bà không trả lời được nên mới tìm cách đố bọn tôi để bọn tôi giải hộ hả ,buồn ngủ rồi đi đây ,
 
Nguyên Cường " thân yêu " , tiền áo thì vài ngày nữa sẽ đến tay ấy , cảm ơn vì đã không quên tớ nhé ( mà thế là khôn ngoan đấy :D ) . Tiền sẽ do bạn Dương Hà Thu lớp Nga đưa cho ấy
Thôi mọi người , quan tâm đến boygirl_c mà làm gì , khổ , mình thì cứ một mực accuse con Hạnh thôi , khonng con dua nao đáng nghi hơn nữa .
Tạ à , tôi không dùng đựoc cái Yahoo messenger đâu , dduwng thac mac nua nhe .
Hôm nọ mẹ Phưong goi dien den nha co Kim ANh , cô khen lớp mình nhiều lắm đấy , mọi nguoi co gang nua nhe ! Co cung bao nam sau thang 7 di choi xa , Phuong khong đợi nổi đến lúc đấy rồi , ôi nhớ nhà quá.
 
Cảm xúc Thanksgiving
Cho các đồng chí Hóa 2 thân thương tham dự vụ đi chơi 20-11 năm ngoái ...
Vừa ăn turkey , mass potatoes thỏa thuê , lại nhớ đến vụ đi chơi năm ngoái của một số thành viên lớp mình . Đầu tiên là ăn lẩu ở nhà đồng chí Tuấn . Lao Ái uống nhiều quá đến nỗi đỏ hết cả mặt , rồi trời đang giữa mùa đông mà lại kêu nóng đòi bật quạt . Chẹp chẹp , vui thật...Hồi đấy Đỗ Trang , Nhật Minh , Hoàng Mai, Thu Trang và Phương vẫn còn ở nhà ...
Lại nhớ ngồi xe máy của Lao Ái , sau lưng lại là Hoài Linh thân mến ... Phương và Hoài Linh kêu thảm thiết vì Lao Ái Phóng kinh quá . Vẫn còn nhớ mình xấu hổ đến mức nào khi mọi ngưòi qua đường cứ nhìn mãi mình ...
Rồi chiều đi xem phim mọi người nhỉ , ở rạp Tháng 8 thì phải ? Tối thì bánh mì Hòa Mã , rồi Billard . Đến lúc này thì một mình mình gánh chịu khả năng lượn của Lao ái ( Hoài Linh không chịu nổi nhiệt nên đã chuyển xe ) . Billard thì mình cùng đội vời Hoài Linh thì phải , còn Mai thì với con khỉ đột lớp mình :D Chẳng nhớ đội mình thua hay thắng nữa?
Mọi người ơi , đừng trách Phưong post những chuyện hơi bê bối đó lên đây nhé , chắc cô Kim Anh chẳng bao giờ lên đây đâu :D
Sao mà cái ngày xưa nó huy hoàng thế nhỉ ?
 
Mà cũng có mấy người tham dự vụ đi chơi đó đâu , kể ra đay cho bọn còn lại nó tiếc :D mấy đồng chí máu ăn chơi như Nhật Minh , Mai , Phưong giờ chẳng ở nhà nữa , tiếc thật đấy nhỉ ?
 
Nguyên cường, tao đã cảnh báo mày là tao sẽ gọi hội úp sọt rồi mà mày cũng ko in áo cho tao hả , đệ tử Tạ, C, Tuấn đâu hết rồi, ra đây nghe chị ra lệnh nào.
C ơi, khi nào mày sang chỗ tao nào, sao lên đây post bài mà toàn nói linh tinh cái gì
thanks giving của Phương có vẻ được phết nhể.
Mai, chỗ mày thanks giving làm gì, chỗ tao đếch làm gì hết.
bố bọn mày, avatar của tao đẹp hơn cái con bay bay của thằng C nhiều
 
Kều à , đúng là Thanksgiving chỗ tao được phết , cũng có không khí gia đình mày ạ ... Phương sau đợt này bê bối quá , học đánh bạc Poker Rummy đến tận 11 giờ đêm , rồi ở Mĩ 21 tuổi mới được xài Alcohol thì mình đã dùng thỏa thích Thanksgiving này ( nói nhỏ thôi , thế là illegal :D ) . Đừng có tưởng nhầm , uống rượu ở đây là uống với gia đình , chứ không phải đi đú đởn linh tinh đâu nhé . Nhưng mà sướng về ăn uống thì lại khổ về tinh thần , nỗi ám ảnh tăng cân :D Sau rồi lại chuyện academic , khổ thatt.
Nguyên Cường bao giờ nhận được tiền rồi thì post lên đay cho tớ yên tâm à...
Kều à, cũng phải sống và cố mà cười như tuyên ngôn trong chữ kí của mày thì mới trụ được lại cuộc đời , mày nhỉ? Còn nữa , ai dám chê Bae Young Jun không handsome hả?
 
mai day mai day
chep chep may cau cua boygirlc cung hay day chu chep lam minh cung kha la hung thu
umn noi chung thi moi nguoi cung tra loi het roi con gi
mai chi nghi cau 1 thi la road , chac la and thi nghe co ve meo hon
con cau toan cua son tra loi neu ban mai ma la nguoi noi that thi lan nao cung tra loi la roi vi vua nghe son hoi xong ma, sao ko hoi don gian hon la '' bây giờ là mấy giờ ?'' nhi?
chep
ke ra ban cung kha la tot bung
cong nhan la lop minh ma doan ket 1 teo thi giai quyet dc kha nhieu van de nhe?
hihih
the da
chep
bb
 
to keu : that toi loi~ nhung ma tao mach may`thang ta.( cho may chet) hom truoc no thoi sao' cho Hanh nghe hehe
keu giet chet no ho tao
 
bọn mày câu bài kinh quá, post 1 bài là đủ rồi, tại sao lại cứ đi làm những trò vô ý thức như thế nhỉ, tao ko bao gio như thế, bọn mày nên học tập phong cách post bài của Chu Thuc Hien đi là vừa, hehe

Anh em, hiện nay đã có áo đồng phục rồi, nhìn thì xấu hoắc mà mặc lên thì cũng đẹp phết

sắp thi HK, tao ghét nhất mấy môn HTL, khổ thật , lại phải hành động, thực ra tao cũng ko muốn đâu, nhưng tại thấy cứ cho vào những phần mà tao ko học, cho nên bắt buộc phải phạm tội :D

Bọn mày vote cho tao chưa, đứa nào chưa vote thì vote đê

thoi khuya rồi, bb anh em,

à, boy girl c, tao đoán đc rồi, nhưng ko chăc chắn lắm
 
chậc, đang chán, lên đây lại nghe con Chi nói thế, chậc, tự nhiên cảm thấy disappointed.
Nguyên Cường ơi, xin mày đó, in thêm cái áo nữa cho tao đê, mày tệ vừa thôi chứ
 
kều ah , hay lấy áo của tao mặc không ?
mặc chung cũng được không chết ai đâu
 
Back
Bên trên