Em Minh nói năng đúng là chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả . Ai đi du học mà chẳng nhớ nhà ( đấy là những đứa có tim) . Bé kều trông thế mà nhạy cảm lắm đấy , chị Phương thì em cũng biết rồi .
Phương cũng hợp với đồ ăn Mĩ , nên ăn uống cũng chẳng là vấn đề gì to tát lắm . Ngoại trừ nỗi ám ảnh tăng cân

Chỉ nhớ nhà , nhớ bạn bè mà thôi . Đêm giao thừa ở nhà tuyệt đỉnh ! Em Minh ở Hội Vũ , chị ở Nguyễn Thái Học , toàn phố trung tâm , còn gì vui bằng lên sân thượng ngắm dòng xe cộ chảy vô tận trên con đường ngập ánh sáng , hay ra Hồ Gươm nhìn đời , nhìn người , và thở khí Tết . Tết ở nhà sao mà " Thâm thúy" , và đầy hương vị . Tết ở đây sao có được cái không khí đó , không buồn sao được . Nhưng mà buồn mãi thì chỉ là tự làm khổ mình , cũng phải cố tự tìm niềm vui mà sống . Vấn đề là đang bận chuyện apply đaihocj , lo lắng , rồi nhớ nhà , rồi tủi thân , cũng là chuyện thuờng tình . mấy tháng nữa xong rồi chắc chẳng thèm nhớ nữa

Cám ơn Minh đã có thành ý gọi điện cho chị . Số chị gọi nội địa Mĩ la 559-276-5512 . Em thêm mã quốc tế của Mĩ khi gọi từ Anh vào ( chị không biết mã này , xấu hổ quá

)
Tết tây rồi . Một năm mới lại đến rồi , lại trưởng thành hơn một tuổi rồi , chúc mọi người mọi điều như ý , chiến đấu nhưng cũng chú ý giứ gìn sức khoẻ cho kì thi đại học sắp tới . Hội lớp hè 2004 mong được nhìn thấy tất cả những thành viên Hóa 2 với nụ cười vinh quang chiến thắng . Lại tự động viên mình cố gắng lên , Phương ơi .
Đừng quên bọn tớ , những người xa nhà nhé . Hóa 2 luôn là một khối thống nhất .