Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
bọn mày viết chả có gì.....cả
ê TẠ , avatar của tao chỉ bé thế thôi
con cái của mày tao cũng có...............
hết tiền rồi , Tạ ơi giả tao tiền đi
mẹ còn cái áo đồng phục lớp minh ra ngoai đường đâu đâu cũng gặp tianf đứa lạ hoắc nó mặc
chán chết
tạo sao lại đi chọn cai kiểu ma nhiều đứa giống nhauthế chả có gì vui cả
 
Thằng C mất dạy bùng học đi chơi điện tử
Hôm nay chưa bao giờ tao làm bài Anh đễ dàng đến vậy
Đời đến là khổ....
Hôm nay VN đã dành được 98 HCV tính đến thời điểm này
vượt cả mong đợi.
Mai chung kết rồi không biết có xoay được vé không
 
heh chu' em cu dua thang the nao duoc real cua chi
ah the chu co nhan dc tin nhan cua chi ko vay?
waaaaaaaaaa suong qua anh da thi xong roi gio duoc nghi ngoi roi ba con oi
moi nguoi thi hoc ki tot nhe' gio minh duoc giai lao suong thi gan chet waaaaaaaaaaaa keu oi bao gio may nghi vay? noel khi nao len london bao tao co gi tao cung len gap may nhe'
 
Bác Mai nói đúng đấy , mình thì chẳng biết trước Beyern đụng ai nhưng nếu đọ với Real thì cho mình xin lỗi đc Nguyên Cường là mình cũng chẳng may rất có cảm tình đặc biệt với Real à...
Mai sướng quá , ở nhà bà con đang vất vả ôn thi học kì , ở đay cũng vậy mà Mai thì đã thấy tương lai lên London chơi Xmas rồi . Chắc mình chẳng bao giờ biết được mùi vị London :D
 
hehe, có lẽ tao cũng lên London noel này
hic, đang học è cổ, tuần sau kiểm tra vãi lúa luôn.
bọn mày ơi
cho tao hơi 1 câu
thằng tạ vẫn bình thường chứ
thằng C kia, dạo này mày trốn biệt đi đâu thế hả?

:((:((:((I wanna go home :((
 
hehe .thang Ta van binh thuong duoc chua ,
khong ngo ba con cung thich real cua minh ,nhung ma minh cung thich bayern(thich sau real teo ),nen cau troi cho hai doi gap nhau o chung ket ,de réal cua minh thang ,the nhi ,
chuyen day tinh sau ,CON BAY GIO LA :VIET NAM VO DICH
 
Nhin Avarta Cua May Ma Tao Khong Muon Vao Hao Nua Trang A,lon Ca Ruot Gan ,di Ung Qua
 
viet nam vo dich ,
dung dung ,doang doang ,
anh em minh cung mot loai avarta ,hay vat va
 
vUI QUA !!!tHI XONG ROI , DO LO ROI

cHAO MOI NGUOI , Lau lam moi viet thu , thong cam tuan vua roi thi kinh qua lai vua om day(truoc khi thi) , sot 39.6 buoi dem , ca dem khong ngu duoc nhung den toi thi het( giật đùng đùng)

Diem kiem tra that la my man , toan va toan cao cap khong co gi de noi . Eco la mot trong 3 dua dung dau truong day , gioi khong?2 dUA Vietnam deu dung dau het , no hon minh 2% tuc that(thay no cham de hon thay minh).Tinh hinh hoc the da

Nay , cuong oi , may lam ao cho tao de , may co coi tao la ban khong day?Hoi lan cuoi day , lam ho mot cai di mà

Tuan,Vietanh,Linhc:Tao danh dập chim bon mày bây giờ,bon may trong luc ban nhau lam ao sao khong bao lam cho tao mot cai .

Giang sinh nay anh len London , mua ve het roi , xac dinbh ngay di da xong , chi cho ngay len duong . Dang nhieu phut free, nen thoai mai goi dien , Keu , toi tao goi cho may

Bye ca nha
 
Hi hi,dang noi tieng o truong,nhung moi nguoi ve het roi ,ai khen minh đây.

Nay,ai len London thi noi ngay len nhe

:)
 
Áo lớp mình là của Hoàng Tấn, giá hình như thằng Cường nói khoảng 70k, mua dễ không ấy mà, ngoài đường khối thằng không học H2 mặc:D
Không biết Thanh Phương với Kều nhìn logo in sau lưng chưa ấy nhỉ?:D Nếu bọn mày in thì bảo tao để tao vẽ lại logo cho, lúc ấy áo chúng mày tuy có sau nhưng còn đẹp hơn áo tao đấy (cái này nói nghiêm túc hoàn toàn).
Chúc vui vẻ.

Hôm nay bế mạc SEAGames 22, hôm qua chung kết Vietnam thua Thailand 1-2. Số 17 của Thailand mở tỉ số phút 32, phút 88 Quốc Vượng bị thẻ đỏ, phút 91 Văn Quyến gỡ hòa, đá hiệp phụ bên mình 10 người không chống nổi, số 5 của Thailand ghi bàn thắng vàng. Buồn quá... Chắc anh chị em ở nước ngoài không tưởng tượng được không khí ở Hanoi sau hôm thắng Malaysia.
 
Tao đi xem 2 trận Bán kết, đỉnh nhất là trận VN- Malaysia, lịch sử của bóng đá VN, còn hay hơn trận chung kết nhiều, Vé chung kết cao quá, thế là tao bán luôn, giứ lại đôi vé Bế mạc, đi xem cũng vui phết, đc chụp ảnh cùng trâu vàng nhá, có mấy anh Singapore đẹp zai vãi
 
:((, VN thua, thấy cuộc đời ko còn ý nghĩa nữa :((
hic, hôm qua dù là tao xem trực tuyến coi như ko nhìn thấy gì, nhưng mà quả anh Văn Quyến đá vào, tao như phát rồ cả lên, chậc, hehe, yêu anh Văn Quyến quá.
hôm thua chắc HN vắng lặng vô cùng bọn mày nhỉ ?
khổ thân thế anh quá.
:((, muốn về nhà, công nhận avatar của tao nhìn mãi vẫn thấy đẹp, Tạ ơi, ko đổi đâu :D
thằng tuấn đú theo Tạ nhé :D
 
viet nam thua dung la buon that moi nguoi ben nay cung buon ...
to do trang sorry coz i didnt write to u last week, i'm too busy u know!!!
chep, nghi chan cha co viec gi lam, buon thi gan chet
phuong va chiu thi cu den dau roi?
keu bao gio nghi may?
met moi + chan nan ...
anyway chuc ca nha thi tot
bb
 
Mai ơi đừng mệt mỏi chán nản nữa mi à , cẩn thaanj không lại ốm thì khổ lắm bé à . Việt Nam tiếc quá nhỉ , nhưng dù sao thì Việt Nam cũng đã chơi oanh liệt thế cơ mà , không có gì phải hối tiếc . Sau một thất bại lại phải tiếp tục đứng dậy chiến đấu tiếp mà thôi .
Phương và Chiu ở đay đang thi học kì , cũng bận lắm , kiến thức nhiều gần chết , 19 thi môn cuối cùng rồi winter break 3 tuần liền , nhưng có được yên thân đâu chứ , lại phải lo chuyện apply đại học , cứ cuống hết cả lên . Nói chung là sao cái năm này vất vả và mệt mỏi thế không biết . Ai thương tình viết vài dòng an ủi Phương cái , Phương đang bị trầm cảm đây , tự nhiên lúc này nhớ Hà Nội vô cùng và rất buồn . Hôm qua một người bạn học cùng AP calculus bị tai nạn giao thông với school bus và mất , lại càng làm Phương ngỡ ngàng và buồn . Cái cảm giác hôm nay mình còn gặp người ta , nói chuyện vui vẻ , ngày hôm sau đã mất người ta rồi làm Phương buồn vô cùng và cứ ám ảnh mãi . Mà bạn ấy còn ra đi sau sinh nhật 15 tuổi đúng 1 ngày , đúng là ssos phận . Cô bé đó cũng rất dễ thương , học lớp 11 và là junior president ..
Buồn quá
 
Hicic, oaoa, thuong doi vn wa.
Sao moi nguoi suong the, duoc thi truoc giang sinh ah. Chang bu minh thi lai thi sao giang sinh-> an khong ngon ngu khong ngon. Kho the. The moi nguoi deu len london het ca ah. Chẹp chẹp, thèm wa
To Mai, don't worry dear, we are all so busy. Anyways l haven't opened my mail for long time :D
To Minh, minh ui, ben ong dung sach gi cho mon Eco the ha?
Ah wen sau mot thoi gian dai tran tro, be da quyet dinh mua mot cai may dien thoai va day la so cua no 07963086004
Nhin khong khi tet o nha Trang dang o ma nho nha wa. Con chau ba ay cu riu rit don dep trang tri nha cua, nhin ma tui than khung khiep.
:((
 
co ai phai chung kien canh gia dinh nha nguoi ta dam am sum vay voi nhau khong the? Hicici, troi oi, bao gio moi lai duoc ve nha?
 
HúHúHúHúHúHúHúHúHúHúHú............hoa tai xuất giang hồ ,hoa giang hồ ............oẹ
 
Sao ở đây mọi người lên liên tục thế.chẳng bù o ttvn để mốc mấy tháng may ra có người trả lời~.
Bìu ơi ,sao mày làm được mấy cái ảnh đại diện của mày hay thế! Làm hộ tao 1 cái! Đẹp vào!Lấy anh linhc cũng được!
C cưng ơi!~ Anh đang nợ em 4 x mà ko đòi đi đòi thằng Bìu làm chi ! No trả tiền để chat web cam với con kều rồi!!!!
Thôi chào cưng nhá! Mà sao cái ảnh của mày xấu thế !Lấy cái nào dâm tí xem cho sướng! Khi nào đi chơi điên tư anh chi cho!Tuy ko vào được nhưng còn mấy chỗ chưa xoa hết!Nhiều ảnh đẹp lắm!~
Kim anh là con nào thế! Sao nó ko viết Tiếng Việt mà lại viết Tiếng anh? Gán ghép vớ vỉn!!!

Recuerdos de la alhambra!!!!!!!!!!!!!!
Sao mà hay thế ko biết!!
 
Back
Bên trên