Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mie chúng mày, lại thác loạn đú đởn rồi, Valentine tao ở đây cũng thác loạn :))

----------

mie chúng mày, lại thác loạn đú đởn rồi, Valentine tao ở đây cũng thác loạn :))
 
tavietanh đã viết:
Ngọc Khánh 20, còn C mới 19 mà, nhầm nhọt rồi con ơi...(Ngọc Khánh mùng 3-2 ,còn C mùng 4-2, ko trùng ngày nhé)
Chúng mày về nhà bình an chứ, lo nhất Hưng mẩu đang say loạng choạng đi về, bây giờ mới thấy thương mấy lão nát rượu về nhà bị vợ mắng....
Cảm ơn Hưng mẩu, hiệp phò mã bê nước hầu hạ các anh, cảm ơn Tiến cương đã lau au nha hộ em, cảm ơn Ngọc Khánh dẫn 3 em người yêu đến chơi, cảm ơn Sơn bươm đã share cùng tao,cám ơn Thái Minh hát Boulevard rất hay:dazzler:, cảm ơn tao, cảm ơn nốt con mèo, con chim rồi đến Quang Dâm,tuấn tăm,3:-ola già,heo lợn:@),bao tải.:?:..và cuối cùng là tổ bà linhc đú đởn đi chùa hương gái gú.
Mặc dù kế họach bị thay đổi địa điểm và nhân sự nhưng vẫn...mie siêu bùn ngủ...tập 1 :beerchug: kết thúc lúc 2h, tập 2 (còn 7 thằng say)và chúng nó đã làm xxx những cái gì đó :D.......đứa nào thấy thiếu tên thì bổ xung (:|

Về nhà an toàn. Chỉ phải cái buồn ngủ gần chết. Chắc anh em ổn cả. Chỉ lo cho Hưng mẩu thôi:))

dang nguyen cuong đã viết:
tiếc là ko sang vui với anh em được.nhưng nhờ vậy mà anh đã ko lỡ mất 1 dịp may hiếm có và vào giờ phút quan trọng nhất...đã ko biết nói linh tinh :))
sinh nhật vui vẻ nhé Khánh,C+Mai mọi luôn :D

Vụ gì mà nghe gay cấn vậy:-?
 
Lý do j mà lại lo cho HM thế :-? tao thấy nó bth mà. Chắc chúng mày ko gap nó thường xuyên thôi. :p
 
Happy birthday to Linh C+ Mai mọi luôn :D

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
happy birthday to Mai. Nhân tiện sinh nhật bạn Mai, cho hỏi tại sao lại gọi là Mai mọi thế?Nghe chẳng phù hợp tí nào
 
hỏi thế thì nhiều lắm, biết tại sao có Sơn bươm ko ,biết bươm ở chỗ nào ko,...còn Tuấn tăm, bao tải, Hưng mẩu, ...hehe
 
thế tại sao lại gọi la Hà béo nhỉ :))
Còn Siu bờ thắm(PA) nữa, tên này mới chỉ Hà béo biết:))

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn mọi người...
nghe câu của bạn Khánh mát lòng mát dạ, hihih
eo bây h 20 rồi có chán ko...ế rồi...ế rồi, về mamỳ chăm sóc thôi chứ biết làm sao :P, mamỳ nhỉ :D
 
Hơn 1 năm rồi tớ chưa gặp Mai ý nhờ :D ở cùng 1 nước, 2 tp cũng chả xa nhau :D chắc Mai chả bao h đi chơi :D
 
Happy Valentine's Day every1!!!

mọi người ai cũng bận bịu cả thế này....:D

@ Hiền: Xmas vừa rồi Mai đi Switzerland, hết tiền nên chả còn đi đâu được nữa...:(
hẹn đến Easter vậy, mang tiếng cùng ở Uk mà ko gặp được nhau cũng buồn..., Mai sẽ cố gắng Easter làm 1 vòng York, Bir, Nott, Man... hihih tùy thuộc nhiều vào tình hình tài chính...
btw, Cam đẹp lắm, Hiền mà ko xuống chơi 1 lần thì cũng uổng ;) official invitation nhe' ;)
 
hôm nay qua trường thấy mấy nhà vỉa hè cùng dãy với trường mình bị đập tan tành...mấy cửa hàng điện tử ...tèo hết cả...may nhà U ko bị đập :D chúc mừng U...
trường mình định đập phá nốt trước khi chuyển đây...hehee..ko khéo trước khi ra đi lại có kế hoach đập cả trường luôn nhỉ:D
 
Ặc, trường tao kỷ niệm 50 năm , cậy phá lung tung cả lên,nhưng xây xong đẹp hơn đây. Ah mà trường mày nhiu tuôi rồi cu :D. Trường Ams tình hình chuyển wa nhà ban VA thì phải :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trường tao 100, nhưng khoa tao có 50 thôi, tình trạng trường mình giống hệt ams, ams bị bọn Giảng Võ cướp 1/2,còn trường tao bị bon Dược cướp 2/3,bó tay chúng nó ,trường tao chắc cũng sắp chuyển ra cạnh trường Ams "mới" cho vui :D... kỉ niệm ngày tao ra trường la khai giảng khóa đầu tiên tai trường mới.
 
ams mới ams cũ là thế nào thế hả bùi:-/ , lạ nhảy mình ứ bít gì hết cả
 
Hohoho... trường tao 50 năm nghe đâu đó nói được cho 50K rồi nghỉ 2 tuần :)... mie ( 45 năm nó đã thế cầu cho 50 năm được gấp 2)
Ams mới 2 năm sau wa gần nhà bùi, Ở phố Trần Quang Khải thìa phải (dek biet nhưng nó gần Bigc). Ams cũ sau đó cho Nguyễn Trãi nó xài :D
 
Back
Bên trên