Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
TÍ NỮA TAO GỌI CHO NÓ , CHẮC NÓ CŨNG ÍT ONLINE LÉM, SẼ NHẮN NHỦ TẤT CẢ LỜI CHÚC CỦA CÁC BẠN ^^
 
nhận được đồ nhà gửi rồi, mừng quá đi mất :D
 
Mấy hôm trc nghe đồn con Heo có bồ, định lên đây buôn bán với mọi ng\, nhưng lại quên mất pass (tại lâu quá ko lên), nên mãi bây giờ mới xì trum đc. Nhưng mà đề nghị bác Cường cho thêm vài thông tin cụ thể hơn về đôi trẻ nhá.

----------

Quên, nhân tiện hỏi dân Kinh tế ở đây có ai có quyển Lý thuyết xác suất và thống kê ( của trường KT ) cho em mượn phát. Thanks.
 
Oai` có bít cái gì đâu mà cho thông tin thêm hả ấy :))
Kín như bưng b-)
 
Đại loại theo tin vỉa hè thì bác LT lớp mày dạy bóng chuyền cho bạn D.Hương, rồi từ đó mà phát sinh tình cảm với nhau:)).
 
Dân KT chưa thằng nào học đến xác suất thống kê đâu,phải kỳ sau cơ.
Chuyện đôi trẻ thì...keke hôm nào nói nhỏ em kể cho,chứ đưa lên đây cho cả thiên hạ nó biết,chúng nó lại làm thịt em mất
nhưng ''hoàn cảnh lịch sử'' nó là thế này:Nàng phải học lại môn bóng chuyền(đáng lẽ em được giao trọng trách thi kèm,hey cả cho con Chi nhọ nữa,nhưng đúng ngày thi thì em lại đang tưng bừng ở một nơi cách HN 400km.)Thế là em phải cầu viện đến chàng.Hoho và sau đó...chả biết nữa 2 tháng sau thì thấy chúng nó đi với nhau suốt.
Vài minh chứng cụ thể:hôm ăn nhậu ở nhà em,thấy máy thằng Dũng rung lên và hiện chữ D Hương KT.lúc đó mới là 1 tháng
Hôm làm sinh nhật thằng Dũng tại nhà nó,giật cả mình vì thấy bạn Hương xuất hiện
Hôm trên Tam Đảo,mình thì buồn ngủ bỏ mẹ,vẫn thấy ông Dũng tay hý hoáy nhắn tin,hỏi''Hương à''->''còn ai vào đây nữa''
Còn vài chuyện nữa khai thác được từ thằng Dũng,keke nhưng tôn trọng quy định của đội tệ nạn,ko post ngay được.Nhưng theo toan tính của em,ko hơn 6 tháng nữa là các bạn ra ''thông cáo báo chí'' thôi.Đùa chứ chúng nó tính công dắt mối của mình thế nào đây nhỉ
 
Oai` lãng mạn thế :x
Mình ở đây không có môn thể dục, trách nào vẫn lính phòng không không quân :(( :D tiếc wé :P
 
Khánh Trang oi! Tao hoc xác suất thống kê rui nè! Sách thi tao chưa mua. lớp tao học chi dùng dến sách khi tra mấy cái Bảng thôi!Mày cũng học rồi à? Tao tưởng chỉ có mình tao bơ vơ học môn đấy!
 
Phạm Việt Cường đã viết:
Oai` lãng mạn thế :x
Mình ở đây không có môn thể dục, trách nào vẫn lính phòng không không quân :(( :D tiếc wé :P

Không quân thì đúng nghề tao rồi:))
Đùa, mà anh chú học TD xà kép giờ đang sống dở chết dở đây. Chú sướng thế còn gì:D
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Đại loại theo tin vỉa hè thì bác LT lớp mày dạy bóng chuyền cho bạn D.Hương, rồi từ đó mà phát sinh tình cảm với nhau:)).
:o ko ngờ Sơn bươm có thể cười được với cái tin này:| [-( :-? .
Sơn bươm đàn ông đích thực

----------

xác suất thì lo lắng làm giề ,sao ko lo cái môn kinh tế chính trị trời đánh đi, ghét vật, môn thổ tả còn bắt kiểm tra giữa kì .Đọc đau hết cả mồm....mới hết có một nửa...
 
VA đã viết:
xác suất thì lo lắng làm giề ,sao ko lo cái môn kinh tế chính trị trời đánh đi, ghét vật, môn thổ tả còn bắt kiểm tra giữa kì .Đọc đau hết cả mồm....mới hết có một nửa...

Mày gia sư XSTK cho tao đi, tao cũng đang chết vì nó đây8-}
 
ui, minh cung sap "duoc" hoc l;ai bong chuyen, nhung muh hoc voi cac em K44 thi lam an dc gi chu, hic
to Heo:Heo oi, hay may mua sach di roi cho tao muon nha :x
to Son: ko nen nuot nc mat vao trong nhu the dau Son ah, hai da day lem.
 
Đừng nói thế kẻo có người lại hạ độc thủ với tớ mất:))
 
beb3b2b651b27cfc5035587fee1958b3.jpg


bạn Hằng linhc nè:x :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trông yêu phết chứ tưởng :x

----------

thằng ku Nguyên Cường học đâu thói úp úp mở mở thế, kể típ đi chứ.
hè hè Sơn bươm ngoài miệng thì nói cười thế thôi, trong bụng bùn lắm đấy, đừng trêu mà em nó buồn.Sơn bươm hôm nào bổ túc cho tao tí staligrad nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày nói bé bé thôi kẻo hỏng hết bánh kẹo giờ...
Thằng C tưởng có em khác rồi chứ,vẫn vật vã với bạn Hằng à :)
 
wen tin buồn : Bạn Hà béo chuẩn bị đi US (Missouri) vào tháng 1 ,khổ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày cứ chơi trò úp úp mở mở thế ^^ có gì kể tao nghe, dạo này ở đây buồn lém, có chuyện để hóng hớt thì phải chia sẻ tí chứ nhờ ^^

@ Sơn: vẫn cười đc hả mày, ko phải giả vờ nhá ^^

Còn bạn Hương vào post bài, cứ giả vờ hỏi bài thế :D

Tao học xác suất thống kê rùi, dễ vãi lúa, hí hí :D ^^
 
Chúng mày lạ:))
Có cái gì đâu mà không cười được:)) (nói thật:)))

@Hà béo : tao thấy trận Kursk đáng đọc hơn Stalingrad đấy:))
 
Back
Bên trên