Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
kekeke mình mua được harry roi,rẻ hơn cả ở vn.
Cả nhà khỏe ko?C,anh nợ em 1 cái vòng+mặt vòng,nhớ đấy.Hạnh thì nói chung là cũng đã ổn định rồi,hôm nay là ngày đầu tiên đi orientation,đang ở trong thư viện của trường,trường state univ rộng chết luôn,đi mấy hôm vẫn không nhớ đường,hix.
Nhớ mọi người ghê
 
Mày ơi, tao sắp về thì mày cũng đi mất rồi :( chả biết bao h chúng mình đc gặp nhau, đèo nhau lượn phố giống như năm ngoái tao hay bùng học thêm đến nhà mày ý, xong rùi 2 đứa đi ăn uống linh tinh. Chả biết đến bao h mới lại có cái ngày đấy, chắc là lâu lắm lắm :( Trước khi biết mày đi, tao cứ nghĩ khi tao về, chúng mình lại đi chơi giống năm ngoái, nhưng mà .......:(

Dù sao bây h mày cũng ở US rồi, xa VN, mà cũng xa UK lắm :(
Mày ở bên đấy giữ gìn sức khỏe nhá, học tốt, đi làm còn mua vé về VN chơi nữa chứ ;)

Năm ngoái lớp 12 chia tay lớp mình buồn lắm, rồi ngày tao đi cũng buồn, sau 1 năm tao mới đc về, thì lại đến lúc chia tay lớp ở đây. Tao cũng nhớ bọn bạn ở đây lắm :(

Chia tay là buồn lắm mày ạ, dù sao thì mỗi ng cũng phải đi 1 con đường riêng, mày nhỉ ;) chúng mình vấn liên lạc đc mà ;)

Nhớ mọi ng nhiều ;)
 
Chẹp,Thục Hiền dạo này văn nghệ gớm.Tình hình chính trị VN ổn định lắm,chúng mày có về cũng không sợ bị chém bị giết hay bị móc túi đâu.
Dù sao có đi đâu mà nhớ đến anh em là được rồi,sau này về cả thể chơi bù cũng được mà
 
hehe tao đang định dụ mày sang us chơi chứ về vn thì chờ đến bao h mày.hội vn ở đây đang ngồi chơi tấn,tệ nạn hơn cả ở vn,chúng nó mix 2 bộ bài vào với nhau,chơi 6 người,mỗi bè 3,căng thẳng vãi.tao thì chờ chúng nó xong để xem constantine,chuậc chuậc...có cái dàn sony xịn xịn sướng gần chết,8 loa nhá,như ngồi trong rạp luôn keke
 
with the one i love la sao may,có phải một dạng thông báo cho bà con là mày đã lớn ko vậy ^^
 
Riêng tao có bộ loa 5 cái nhá :D hihi

Về VN, tao sẽ rủ anh yêu của mày đi những nơi mà tao muốn đi với mày, rồi cho nó trả tiền nha ^^
 
Thằng Quang vào lớp nào ấy nhỉ.
Cơ điện tử lấy có 5,4, không ngờ !
 
Lúc đi chơi chán thì thèm học,bây giờ đi học thì chán ốm.Cả tuần lễ giời chả môn nào tao viết quá 2 trang.có môn 4 tiết đến nghe ông nói luyên thuyên về Kt,rồi học quản lý CN sẽ được nghe và bàn luận về chuyện buôn ma túy,Dell là ông nào,giảng đường 160 chú nóng kinh hồn,ngày nào cũng 5,6 tiết mà mình thì ngoan có bỏ học bao giờ đâu cơ chứ
Cho nên Cường là dạo này bận lắm cơ,ko phải đi chơi đâu,học hành đàng hoàng!!!
 
Hơ hơ
3 tuần đầu học GDQP, vướng 2/9 nên không được đi bắn đạn thật. Ngồi nghe lý thuyết xong chỉ muốn giở Call of Duty ra chơi.
Cả khoa có 5 đứa con gái, cả giảng đường có 1 đứa.
Lại phải chuẩn bị đi viễn chinh thôi:smoking:
savingprivateryan3.jpg
 
Back
Bên trên