Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
em chao` ca? nha` a., vao` day post bai` nho` ti' :
Mai oi, hom truoc goi dien cho tao ha, tao het credit roi`, ko txt duoc...ma` tinh hinh la` mai tao di Man de xem tran Man- Ars may` a., hehe, den du', noi chung khi nao` roi~ thi` goi cho tao nhen, may` contract ma` ;).
tao cho` Hien Lau. cuoi' tuan` nhe' :)
 
Quang, sao thằng Huy gửi sách cho tao mà không nói. Học ở đâu thế để hôm nào tao đến lấy.
 
@ kều: hix hix sao mày sướng thế, còn có tuần nữa là tao phỏng vấn rồi...mày đã nộp UCAS chưa?
tao bảo hay xmas xuống chỗ thục hiền chơi nhi?
tao cũng muốn xem oxf nó thế nào, với cả mày biết nhà nó sướng thế nào rồi đấy :D.
à quên sau 9/12 tao mới gọi cho mày được, có thể lúc đấy gọi để nói những lời chăn chối cuối cùng trước lúc ra đi, hix hix...9/12....
 
Hôm rồi đưa sách cho thằng Khánh rồi mà.Căn bản hẹn thằng Khánh mấy lần rồi mà nó bận ko đến.Tối hôm thứ 2 tao gọi cho mày để hỏi xem mày học phòng nào thì bố mày bảo mày đi ngủ ^^(mới 11h mà ngủ sớm thế).
Học ở nhà thằng Khánh vào CN ,thích học cả ngày cũng được,mày cứ đem Đại số với hình họa đi,mà đem cả tinDc cua cho anh vài đường cơ bản.Ơ nhưng hôm đó mày có bận ko??Thằng Khánh chưa gọi điện cho mày à?
Mà làm hết bài tập lớn ĐS chưa con?
 
Nguyễn Hoàng Mai đã viết:
@ kều: hix hix sao mày sướng thế, còn có tuần nữa là tao phỏng vấn rồi...mày đã nộp UCAS chưa?
tao bảo hay xmas xuống chỗ thục hiền chơi nhi?
tao cũng muốn xem oxf nó thế nào, với cả mày biết nhà nó sướng thế nào rồi đấy :D.
à quên sau 9/12 tao mới gọi cho mày được, có thể lúc đấy gọi để nói những lời chăn chối cuối cùng trước lúc ra đi, hix hix...9/12....

SƯỚNG CÁI ĐẦU MÀY Ý, Xmas tao xuống Nott chơi rồi, hay là Mai xuống luôn đi, tao phải mua Laptop nhưng ma ko biết mua, thế là phải xuống Nott mua, xong rồi mang lên Ox, khổ thế đấy.

Ở nhà này thì cũng có cái sướng là mình tự do thoải mái, vì chỉ có 4 đứa, nhưng lúc nào cần tập trung học thì tao cảm thấy có vấn đề thì mấy thằng đấy chơi Game nhiều quá, cũng thấy khó chịu bỏ xừ

Kều xinh, Xmas tao xuống thăm mày nhớ, ở đây cũng buồn, chỉ có gọi điện thoại thôi, thỉnh thoảng tao cung muốn có người để nói chuyện mà ko có, ít ra chúng mày còn ở chung với ng Việt, nhưng mà hạn chế nói tiếng Việt đi :D
 
to Mai mọi : ku mua hộ được đĩa chưa ?
mau mau lên hộ tý
heheeh
đang cần lém
 
quang dâm sao giờ nay mà chưa về nhà ,mamy mày gọi cho tao giọng vô cùng đau đớn ,mày ko về ,mamy mày cầm dao đến clan là đứt đấy,
 
Hehe, lau lam roi khong len tham cai site nay duoc vi ba^n. Du cho thong tin cac thu duoc póst len day no khong duoc thanh loc cho lam, cung vui vi moi nguoi van vui ve lien lac voi nhau nhu the nay.
Cho em ho?i mot ca^u, ca?m tuong cua moij nguoi ve^ ban be o dai hoc nhu the^ nao? Co gi negative hay positive kho^ng? Phuong chi? to mo tinh hinh dai hoc o nha nhu the nao ma tho^i.
Biet la cac ban sap sua thi hoc ki hay sao ay, good luck nha.
Good luck to Mai with the interview !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Go go go honey !!!!!!!!!!
 
uh` cái room này càng ngày càng vắng
có vào cũng chả bít nói gì cả
chán wá
 
Hơ thế thì nói chuyện SN tao đi.
Thằng Sơn kt đk môn Tin Đc chưa?
Bố mày vừa KT xong qua roài,***** hôm nay còn giải quyết xong cái BT lớn ĐS đem nộp nhẹ cả người.Có chú nào làm đuợc bài 20 ko?
 
Hôm nay tao cũng có bài kiểm tra, :D:D:D, đang làm bài thì quên ko tắt máy, tự dưng mẹ tao gọi sang, thế là nó kêu ầm ĩ lên, ngượng cả người, lại còn bị giáo viên mắng nữa, ghét thế ko biết

anh em ở nhà sắp thi học kỳ chưa, chúc chúng mày thi tốt :)):)):)):))
 
Sơn ơi bây giờ chị ở nhà roài đấy gọi điện cho chị đi
Phương ơi nếu mi hỏi thì học QG như shit, có khi còn hơn thế. Đề cương Sinh 50 câu đến nhà cô xong giảm xuống còn 8.Thế đấy.
Mình vừa thi xong đang sụt sùi chờ kq, đau lòng quá
Noel đi chơi ko mọi người, hôm qua vừa về trường gặp KA, thấy nhớ lớp quá đi mất.
 
đây có lẽ là lần online cuối cùng trong năm nay
Lên chào chúng mày vả chúc mừng sinh nhật Sơn bương và Hà béo luôn
Chúc gì nhỉ:Chúc chú Sơn có bạn gái hợp với chú(dù khó đó)
Chúc chú Hà sống sót qua kỳ thi được như tao


Happy birthday
 
lol hôm nào noel đi chơi đi
tao ở nhà cũng chả làm gì cả
học hành ôn thi cũng có nhớ được cái gì đâu
 
Nguyễn Hoài Linh đã viết:
lol hôm nào noel đi chơi đi
tao ở nhà cũng chả làm gì cả
học hành ôn thi cũng có nhớ được cái gì đâu
hợp ly quá nhể lâu lắm rồi mới thấy Linh C phát biểu được câu hợp lý thế này =D> =D> =D>
 
cHÚNG MÀY ĐANG THI hK AH`, TAO VỪA THI XONG, ĐANG NGHỈ Xmas, 4-1 thi tiếp, Noel chỉ có xuống chỗ Kều chơi thôi :((, buồn quá, muốn đi với lớp mình
 
Back
Bên trên