Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Gai ngoai thuong xinh khi TH di du hoc :)) :)) :))
ko hieu ban TH gui cai que gi ma vao thu toan cai chuoi cu,khuyen ba cai tro vo van,may ma tao ko o nha ,neu o nha tao chang bao gio vao cho ton tien.Cai hang net nay no bi do hoi,ko viet chu co dau duoc.Mai anh di tap trung xem BK ntn,chac cung nhu KTQD thoi.co gi may phat bieu cam nghi.BB
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cai day la cua Hoa lieu gui cho tao

no bao gui cho ca lop, tao thay cung hay hay

bon may nho khi nao noi I love U thi phai chan thanh va that long nho :))
 
Cuối cùng hôm nay cũng nộp xong giấy ,mẹ nó cứ lúc nào cững khư khư sợ mất,rơi,mà tao lại ko có giấy chuyển nghĩa vụ quân sự,thế là chiều lại phải vác xác đi củ hành.
Công nhận BK ít con gái vãi,mà chẳng con nào ra hồn cả,đảm bảo cả trường ko có con nào xinh như cái avatar của thằng bìu.gg
 
Lo giấy tờ kiểu gì vậy chú em. Sao không đi làm luôn từ tuần trước ấy.
Con gái BK mà như cái avatar của thằng VA thì đòi hỏi hơi cao quá. Hình như là của 1 em Nhật gì đấy, đi forum nào cũng gặp, mà thằng nào cũng công nhận là xinh.

Này bạn CTH nó là cái gì vậy, gửi lại cho tớ đi.
Mà bạn CTH ngày mai bay hả, chúc bạn lên đường may mắn vậy nhé (chúc thay cho thằng PLH luôn).
 
Ok vào đây nhớ : www.novemberrain.info

Cái này là của Hoa Liễu gửi cho tao, đọc cũng hay lắm, chúng mày làm theo thì tốt :))

Hôm nay tao vừa đi chuyển tiền, chiều mai tao bay chuyến 19h10', chúng mày ở nhà, đúng h đấy thì nhớ đến tao nhớ, miẹ , sợ khủng bố :))

Trường này 1 mình tao là người VN, dù sao thì tao cũng ko sợ bị bắt nạt đâu, cho chúng nó biết dân VN hiếu chiến như thế nào :)) , hehe

bb anh em :x:x:x:x:x yêu H2 nhiều , yêu nhất đấy ;)
 
Ai mà biết được,phải tao đi thì đã xong từ lâu rồi ấy chứ.Bà bô tao thấy mỗi cái đơn chuyển nghĩa vụ quân sự cứ tưởng là xong vội té luôn,cả chiều nay hùng hục đi thì chúng nó bảo sáng mai 8-| đến là bựa.
Bạn TH sang đó cố gắng lên,cho nó biết mùi phụ lữ Vịt Ngan,nhưng nói trước bon tây nó khoẻ lắm đó =>cẩn thận(mà cũng ko biết bạn vui hay buồn :)) :)) ,chắc là vui thôi)
Anh Sơn mai đi đảm bảo ko thể tìm nổi con nào ra hồn đâu,mẹ càng vào càng thấy thiệt thòi,thảo nào học cùng bon BK nó bảo thấy gái ngon đi wa như mèo thấy mỡ.Mà hôm nay cũng gặp lắm chú tinh vi,,dm nó đ éo hiểu điểm vãi đái hay sao mà vao oang oang lên hình như vao BK trên 8,0 được đi NGa thì phải,chết rồi minh ko biết tiếng Nga...mẹ nó mặt thì như cái thằng củ Đ để cuối năm coi thằng chó đó có được nổi 6,0 ko.
Bây giờ mới nhận thấy làm hs trường Ams sướng vãi,lúc nào cũng được hỏi có ý định làm này nọ ko?(tất nhiên là sau khi hỏi hoc trường gì C3) ..
 
Avatar đẹp chưa các chú :)) :o :o :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Lấy nó làm avatar cho đỡ ức chế. [-x [-x [-x [-x
 
Hehehe anh cũng định tìm người yêu ở trường khác rồi chú ạ. Mà năm đầu phải học tử tế, không nó xếp vào mấy cái khoa củ chuối thì nguy.
Thế phường không hướng dẫn mẹ chú là phải lên quận làm giấy à.
Học Ams tất nhiên là hay rồi.

À cái link của bạn CTH nó bảo gửi cho >15 người thì mơ ước thành sự thật, được, sẽ gửi xem ước mơ được lái 1 chiếc Su-30MK có thành sự ật không ?:))
 
lái máy bay nga cẩn thận chết bất đắc kì tử lúc nào cung không biết. Chấp làm ***** gì mấy chú ước mơ đi nga, bây giờ có đưa thêm tiền cho tao đi Nga tao cũng chẳng đi nguy hiểm bỏ mẹ
 
Hehe,anh Sơn ước mơ thế thì dễ ko ấy mà,mai sau em làm thủ tướng em cho anh lái hẳn máy bay cảm tử luôn :-? ;) ,sướng nhá.Nếu mà con TH nó nói đúng em gửi cho hết luôn rồi ước con avatar làm vợ em :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
ùa,bi giờ bọn Nga cũng mất dạy lắm,ko như thời các bô lão phụ huynh chúng mình nữa,mafia rùi khủng bố vãi,bon CS Nga cũng mất dạy bỏ mẹ,đi làm đ gì để chết đói,rét,Hà béo nhẩy
 
cuối cùng thì Nguyên Cường cũng được đi họcTao đã đoán ngay từ đầu mà,vào đây tao ko quậy được!!!!!!!!!!! :(( :(( :((
Lớp trưởng lớp phó thì ko đến lượt mình.Bí thư thì là một thằng đã vào Đảng,phó bí thư đã học cảm tình Đảng.Mà chẳng thằng nào cho tao làm đội trưởng đội bóng đã cả. :> Ấn tượng duy nhất của tao là con X thân thương,mà tao cũng sắp phải cho đắp chiếu vì tình trạng ngày mất ''1 lít''.Vì vậy tao có một tuyên bố [-( [-( Sau một thời gian lên núi luyện "cửu âm chân kinh",Cường đã hạ sơn ngao du thiên hạ.Nhưng nhìn cảnh đời đen bạc,nhất là chứng kiến tình trạng "quá xấu" của con gái lớp TC46B" anh quyết định mai danh ẩn tích,tu luyện bí kíp.Vì vậy đừng có lạ khi chứng kiến một Nguyên Cường hoàn toàn khác :)) :)) :))
 
à quên Thục Hiền ra đi tao chưa gửi lời chia tay thân thương đến mày,chúc mày khoẻ,học tập tốt và quậy ít thôi cho đỡ xấu mặt VN
 
hề hề hôm nào quang đi học sang trường anh chơi anh chỉ cho thằng lớp trưởng lớp anh có bộ mặt của Ronaldinho :D :D, còn ông bí thư thì sinh năm 1975 :o :o mặt già hơn cả lão thắng bựa thể dục trường mình
 
sao mấy hôm nay ko thấy mấy chú đi tập hả
nản rùi ah
 
hò , cac ban co ve vui ve qua nhi, minh thi dang bung tiet vi duoc dac cach nghi hoc tieng Anh 3 tuan ngay ngay dau vao lop.
li do : e hoc gioi qua cac ban khac ko theo kip
thuc te : e noi nhieu qua cac ban khac ko noi kip
ho` ho` , dau kho the day, coc biet co mat cai diem cham chi nao ko, truong cua no tu nhien loi ra cai diem cham chi chet dam
con gai BK chua thay cho nao xinh, tat nhien trong so nhưng cho ma minh da gap o K44,45,46,47 ( K nao cung co 1 thang anh dang ki thuong tru , ho ho, ) the nen cac chu cung dung that vong nua ma hao ton nang luong, de danh phong do va su dep trai( cai nay la cua hiem nen phai dung can than) ma di cua truong khac
nhung cung dung sang truong chi vi ko kha kham j hon dau
 
Hi :)
lâu lắm rồi không lên đây nói chuyện với lớp mình cái nhỉ ? Thục Hiền sang đấy vui vẻ cả chứ , đã nhớ nhà chưa ? Chúc học tốt nhé , và kiếm đựoc anh nào đẹp trai cỡ Beckham thì càng tốt :D
Dù gì thì các bé lớp mình ở nhà có vẻ sốt sắng chuyện cưa cẩm quá nhỉ . Phương cho lời khuyên nhé : " Nhất cự li , nhì cường độ " là một, nên cứ chọn em cùng lớp , cùngkhoa hay cùng trường mà cưa , việc gì phải sang trường khác làm gì cho mệt.Hai là hữu xạ tự nhiên hương , việc gì phải sốt sắng thế ? Các đồng chí mới vào đại học , chẳng nghẽ không bận những chuyện khác à? :D
À mà ai chơi thân thân hay có biết gì về Hồng Dương không nhỉ ? Bạn ấy vào đâu ? à nếu tiện gặp thì bảo cho Phương gửi lời hỏi thăm nhé. Tự nhiên lại thấy nhớ cố nhân .
Mai đi tranh cử chức vụ trong một cái organization ở trường nên hôm nay lên post bài ở H2 cho lấy may/ Bọn ấy ủng hộ cầu cho Phương trúng cử nhé.
Mong mọi người luôn cười và có nhiều niềm vui, tận hưởng tuổi trẻ cho hết mình, và sống ý nghĩa.
 
Lớp mình có 4 đứa con gái, lớp thằng Huy 3, lớp thằng Quang 2, số lượng thì thế, còn...:D, xem ra không nghe lời khuyên số một của Phương được Phương ạ:D
 
Back
Bên trên