Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)
Active Member
Buổi tối, 2 nữ sinh viên, một người đang học ngành toán, 1 người kia đang học ngành logic, đang đi trên phố vắng. Chợt có tiếng động phía sau. Cô sinh viên toán nói:
- Tính theo nhịp độ của tiếng động thì chỉ sau 30 giây là nó đuổi kịp chúng ta. Theo xác xuất 50/50, chúng ta chia làm 2 ngả để chạy, dù sao cũng có 1 người thoát.
Lát sau, cả 2 đều về an toàn về đến ký túc xá. Sinh viên logic kể:
- Đúng như cậu dự tính, 30 giây sau, hắn đuổi kịp mình. Theo logic, mình kéo váy lên, còn hắn thì tuột quần xuống. Theo logic thì người kéo váy lên chạy nhanh hơn người tuột quần xuống.
- Tính theo nhịp độ của tiếng động thì chỉ sau 30 giây là nó đuổi kịp chúng ta. Theo xác xuất 50/50, chúng ta chia làm 2 ngả để chạy, dù sao cũng có 1 người thoát.
Lát sau, cả 2 đều về an toàn về đến ký túc xá. Sinh viên logic kể:
- Đúng như cậu dự tính, 30 giây sau, hắn đuổi kịp mình. Theo logic, mình kéo váy lên, còn hắn thì tuột quần xuống. Theo logic thì người kéo váy lên chạy nhanh hơn người tuột quần xuống.