Cho mày nơi xa ...

Trần Diệu Hương
(Co`i)

New Member
" Nếu một ngày tao quý hắn hơn mày,
Mày có giận ko, nhóc bạn thân ?
Tao và mày ko chỉ còn hai đứa,
Tao đến đâu cũng có hắn đón đưa ... "

Bây giờ tao đã ở một nơi xa
Dẫu có giận cũng chẳng thể hờn dỗi
Có email chỉ vài dòng viết vội
Thương nhớ mày và một chút về ai?

Huong Chip
 
Thoáng một chút buồn khi biết 1 người bạn đặc biệt đã "hết đặc biệt", và thế là lôi bài thơ ngày xưa tập toẹ viết ra để nhắc lại 1 chút kỉ niệm. Khổ 1 la từ 1 bài thơ viết cho con bạn thân khi mới có bf. Và khổ 2 là cảm giác hơi mênh mang trong lòng 1 chut khi biết mọi chuyện cuối cùng đã thật sự hết. :)
For a time to remember ...
 
:)
Quí hắn hơn tao, tao chẳng trách
Cũng lớn rồi, còn trẻ con nữa đâu
Tao...cũng vậy, không chỉ riêng mình mày? :D :)
Nhưng vẫn thế, hắn chẳng lấy "phần" mày
Dù có muốn cũng là điều không thể (nhờ? ;) :razz: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 bạn lâm ly bi đát quá... tớ đọc xúc động dạt dào :)
 
ehhheh, tao có nói quí hơn mày đâu ehhhehe, hopefully là con tú ko mò vào đây ehhhe.
 
Chi ơi, ấy nói thế mai tớ lại "xuất khẩu" thành thơ thêm 1 bài riêng tặng bạn Chi bây giừ y' chứ . mà tớ chưa xử lý ấy vụ trong khóa 97-00 đá đểu tớ đâu nhe' :p
 
Nhung dung la khi co TY , sao TB khong con duoc nhu truoc cac chi nhi ? Du biet rang no van yeu quy minh ,,,nhung sao nhieu luc no nghi den nguoi yeu hon la nghi den minh...va minh la nguoi no than trong suot bao nam,,,trong khi nguoi yeu chi la vai thang ???
 
Vy ơi, suy thế có mà suy cả ngày hả em. Tự an ủi là, cái thằng người yêu kia, biết đâu break up 1 phát là 1 đi ko trở lại luôn, chứ nó có giận dỗi mình thì cũng ko bỏ được mình đâu em ạ. Bạn thân hơn bf/gf là ở chỗ đấy chứ, đúng ko em? Mà thấy bạn thân happy thì em cũng vui hơn là thấy nó cứ ủ rũ chứ, nhỉ.
Kể ra co TY vào thì thay đổi TB mạnh bạo ý chứ. Nhưng mà đã quý nhau thì vẫn quý nhau thôi em ạ. Chị á, chị vẫn quý cái thằng bạn (coi nhu là thân nhất trong những thằng bạn) đấy lắm. Quý hơn cả 1 đứa bạn bt, như 1 thằng anh trai ý em a. :) Thằng bạn đấy là của chung của 3 đứa bạn gái thân chị đấy em ạ. Trang ơi, nhớ ko, con phương, mày và tao í ehheh. hôm ở trên nhà con phương chơi đồ hàng mà mày dỗi í. cuối năm 12 nhỉ. hehhe.
 
ừ, ko phải tao, biết thế. Mày dám quí nó hơn tao à? heheheheh
còn nữa, bsk, nhắc mới nhớ hehe... cái vụ chơi đồ hàng hồi lớp 12 khoái nhỉ hehe... tao nhớ là chơi xong cả mấy đứa mệt quá lăn quay ra ngủ cơ mà? Sao lại có vụ tao dỗi diếc gì ở đấy nhỉ hehehe ... ko có khái niệm này lắm...hehe.... chỉ nhớ là thằng Jealous đi lấy trộm hoa dâm bụt xong bị phụ huynh tóm và tra hỏi xem lấy làm gì với cả lúc tao & V.A trèo lên cái nóc ô tô trước cửa NXB Giáo dục giật mấy cái dây tơ hồng vàng vàng để làm mì vằn thắn thôi hehehe ... :love1: ... :cool: :lol:

Thằng bạn đấy là của chung của 3 đứa bạn gái thân chị đấy em ạ

ò, hehe... mối-tình-tay-tư ... có pix đấy ko? post lên chỗ album đi, tao ko biết để đâu nữa hihihihi :D


Vy đã viết:
Nhung dung la khi co TY , sao TB khong con duoc nhu truoc cac chi nhi ? Du biet rang no van yeu quy minh ,,,nhung sao nhieu luc no nghi den nguoi yeu hon la nghi den minh...va minh la nguoi no than trong suot bao nam,,,trong khi nguoi yeu chi la vai thang ???

hihi, em ơi, chị nghe đâu đó có câu này này

Tình yêu là cái kẹo cao su, nhai nhiều cũng mỏi miệng!
Còn tình bạn là cái kẹo gôm, càng nhai càng dính răng!
;) :cool: :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thu Trang đã viết:
hihi, em ơi, chị nghe đâu đó có câu này này

Tình yêu là cái kẹo cao su, nhai nhiều cũng mỏi miệng!
Còn tình bạn là cái kẹo gôm, càng nhai càng dính răng!
;) :cool: :D


...You'll Never Walk Alone...

Cau nay nghe hay ghe a :D
 
Thằng bạn đấy là của chung của 3 đứa bạn gái thân chị đấy em ạ

ò, hehe... mối-tình-tay-tư ...

hehe số này sao đẹp nhỉ :rolleyes: :D hihi nghe chuyện làm cho em nhớ đến chuyện lũ bọn em ngày xưa... cũng rứa :D :D

hehe uh mà không biết có tên nào trong lũ bọn nó tạt qua đây chơi được như bọn chị, hi vui nhỉ :D :razz:

câu chị Trang post hay ghê a :)
 
Back
Bên trên