Chị Ngân Hương tuổi mới - nhiều may mắn, nhiều niềm vui :)

Có đập phá à, hay đấy. Xấu bụng confirm lại cái nhỉ, tớ đến muộn, đề nghị em Quỳnh đứng ở ngoài đường chờ nhé, thấy anh nào đi qua là vẫy.
 
:"> Chuẩn bị đi mua rượu đây, không có thời gian để báo cáo tới từng người nữa, Hùng đẹp trai nhớ mang quà đến cho bạn nhé :D
 
Chúc mừng sinh nhật Hương, chúc Hương và bạn tớ mãi mãi hạnh phúc ;)

Chữ ký không có "camha,"

.GM.
 
Chu mư xi nhơ chị Hương ạ!!!!!!!!!!!!! :D
 
hic chiều nay bận nên ko thể cùng mọi ng đến đập phá ở nhà chị Hương đc nhg mà muốn gửi đến chị Hương nhg lời chúc tốt đẹp nhất :*
 
Chắc mọi người bây giờ vẫn còn đang ngây ngất vì hậu quả vụ đập phá hôm qua ở nhà chị Hương :)

Tuy hơi muộn, nhưng vẫn muốn gửi lời chúc chị mọi điều tốt đẹp và nhiều niềm vui mới, trong tuổi mới, với người cũ... :)

:x
 
Ôi trời, các cô các chú rủ nhau đi đập phá mà không nói gì nhé. Thôi thì chúc thím Hồ Hương một tuổi mới thêm nhiều niềm hạnh phúc mới ở những chân trời mới. Hép bi bớt đầy!
 
Huynh Khac Tung đã viết:
Ôi trời, các cô các chú rủ nhau đi đập phá mà không nói gì nhé. Thôi thì chúc thím Hồ Hương một tuổi mới thêm nhiều niềm hạnh phúc mới ở những chân trời mới. Hép bi bớt đầy!

Mo.i ngu+o+`i ddi dda^.p ca'i gi`, pha' ca'i gi`, sao kho^ng ke^? ddi :)

Hehe nha^n sinh nha^.t co^ amazing anh ta(.ng co^ ba`i na`y nhe'

AMAZED
Lonestar

Everytime our eyes meet
This feeling inside me
Is almost more than I can take
Baby when you touch me
I can feel how much you love me
And it just blows me away
I've never been this close to anyone or anything
I can hear your thoughts
I can see your dreams

I don't know how you what you do
I'm so in love with you, it just keeps getting better
I wanna spend the rest of my life with you by my side
Forever and ever
Every little thing that you do
Baby I'm amazed by you

The smell of your skin
The taste of your kiss
The way you whisper in the dark
Your hair all around me, baby you surround me
You touch everyplace in my heart
Oh, it feels the first time everytime
I wanna spent the whole night in your eyes

I don't know how you what you do
I'm so in love with you, it just keeps getting better
I wanna spend the rest of my life with you by my side
Forever and ever
Every little thing that you do
Baby I'm amazed by you

Every little thing that you do
I'm so in love with you
It just keeps getting better
I wanna spend the rest of my life with you by my side
Forever and ever
Every little thing that you do
Oh, every little thing that you do
Baby I'm amazed by you
 
hì hì, tự dưng đúng mấy hôm nay lười vào HAo nên không kịp thời chúc mừng sinh nhật Hương. Bi giờ chẳng biết nói sao nữa (cứ thấy ngường ngượng thế nào ý, hị hị)
Thôi, hẹn dịp đi chơi sắp tới gặp Hương mi cho mấy cái nhé.
Nghe nói lại có dự định đi Phù Lãng hả? Okie, bà con lại tổ chức đi nhé, nhưng đề nghị đi vào CN để PA còn tham gia với.
 
haha, hôm qua đập phá nhà chị Hương trong ánh đèn mờ lung linh y hệt ngoài quán Karaoke ý :D:p. Chụp được vài cái ảnh dễ xương, chờ chị Mai bốt lên. Làm em về nhà nhìn đâu cũng thấy nhấp nháy :D

:x
 
:D Chúc mừng (muộn) sinh nhật Amazing :D

Chúc Amazing mãi amazing và không bao giờ phải worry :)

SK
 
Một lần nữa cảm ơn mọi người với những lời chúc tốt lành :).
Cảm ơn cả những chị/bạn/em đã đến quậy phá thật vui :).
Sắp đến 7/5 rồi, mình có khi chuyển sang ăn mừng giải phóng Điện Biên thôi ạ :D
 
Chị ơi, sau chiến thắng Điện Biên 7/5 là đến sinh nhất bác Hồ 19/5, ngày trọng đại đấy. Rồi là đến Quốc tế thiếu nhi 1/6.... Còn nhiều lắm chị à. Em nghĩ là mình nên phân công nhau ra mà tổ chức, à không có khi lên lịch cụ thể đàng hoàng đi :D. Mà cái này là BHĐ lo đúng không ạ ?
 
Chia xẻ niềm vui cùng em Hương này :)
 

Đính kèm

  • 020202.jpg
    020202.jpg
    4.6 KB · Xem: 41
  • 020503.jpg
    020503.jpg
    30.7 KB · Xem: 42
  • 020504.jpg
    020504.jpg
    30.6 KB · Xem: 37
Em Hương chiêu đãi cả nhà
 

Đính kèm

  • 030502.jpg
    030502.jpg
    77.8 KB · Xem: 29
  • 030504.jpg
    030504.jpg
    25.4 KB · Xem: 48
  • onha0305.jpg
    onha0305.jpg
    26.1 KB · Xem: 42
Chúc mừng (cũng muộn) em Hương, hehe. Chúc mừng em tuổi mới cái gì cũng mới và hay.
Trông ảnh sinh nhật tươi vui nhờ, mà toàn bọn tai to mặt lớn của Am mới sợ chứ.

Thi Toefl thế nào rồi em?

P/S: Cái đứa đeo kính có phải là chú Mạnh Hải không, còn mỗi chú này là anh chưa biết mặt
 
Thế cái đứa đeo kính mặc áo đỏ, ngồi ngoài cùng ở nhà em Hương thì e Tuấn cũng biết mặt rồi à?
 
Ảnh resize lại trông xí quá chị Mai à, phải làm thế nào đi chứ.
Trong cái ảnh thứ 3 cậu Phương đang liếc Ngân Hương quá lộ liễu :)) , còn Ngân Hương nhà ta trong như bị điện gí. Những người còn lại đang say sưa tạo dáng.
Còn ảnh thứ hai thì trông phồn thực quá.
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Chúc mừng (cũng muộn) em Hương, hehe. Chúc mừng em tuổi mới cái gì cũng mới và hay.
Trông ảnh sinh nhật tươi vui nhờ, mà toàn bọn tai to mặt lớn của Am mới sợ chứ.

Thi Toefl thế nào rồi em?

P/S: Cái đứa đeo kính có phải là chú Mạnh Hải không, còn mỗi chú này là anh chưa biết mặt

Dạ, chị Mai không chú thích ảnh làm anh Tuấn không biết.

Từ trái sang phải: Lê Thu Quỳnh, Nguyễn Minh Trung, anh Phương, chị Bùi Thu Trang, anh Lê Việt Hùng, chị Hương, chị Khánh Linh, chị Trần Thúy Bình và cuối cùng là chị Mai.
 
uh, mấy cái ảnh cứ bị làm sao ý, chìm nổi bồng bềnh quá :p. Trông cái mặt mình ở cái ảnh thứ 5 thì như bị mất sổ gạo ý :( :p
Đợt mọi người đi chơi thì không được đi, nhưng trông yêu quá cơ :( :p

:x
 
Back
Bên trên