Trịnh Thường Trường An
(che_guevara)
Active Member
[wma]http://files.myopera.com/che_15/files/30-4-2007_2.mp3[/wma]
--Chào các bạn, như các bạn đã biết, cứ vào dịp này hàng năm, học sinh chúng ta lại có 1 kì nghỉ ngắn trong 2 ngày 30/4 và 1/5\:d/ (kể cả k0 nghỉ tớ vẫn cứ bùng
--Nhưng 30/4 k0 chỉ là ngày nghỉ, đó còn là 1 ngày lễ lớn của dân tộc
--30/4 năm nay tự nhiên lại có 2 ông bà đú đởn (1 lớp 12, 1 lớp 11 và 1 ở Ams, 1 k0 ở Ams) đi làm chương trình phát thanh cho mọi người cùng nghe. Sau đây là 1 cảnh trong phim tình cảm Việt Nam (mấy giờ còn xem phim Hàn
"Bạn yêu ơi, có 1 việc tớ muốn nói với cậu. :x "
"Uh, tớ cũng muốn nói với cậu 1 chuyện.;
"Khoan đã, thế thì viết ra tay trước đi
--Thế là 2 anh chị lấy bút viết ra tay mình và đưa cho người kia xem. Đó là gì nhỉ? :-/ . Là dòng chữ "Cùng làm radio nha". =))=))=))=))
--Vì đây là chương trình của dân nghiệp dư đú đởn =)) nên chất lượng có thể k0 tốt lắm. Vì vậy... e hèm... "Xin quý thính giả bình tĩnh, dựng thẳng ghế, thắt chặt dây an toàn, giữ bình tĩnh và chú ý k0 chọi bất kì thứ gì từ dép, cà chua, trứng thối đến bàn ghế, giường tủ vào màn hình hay loa nếu thấy chương trình quá củ chuối. Xin chân thành cảm ơn." =))=))
Chỉnh sửa lần cuối: