Chúng ta có tự tin??

Ôi hồi lớp 10, tự tin về khả năng bùng tiết của mình =((
 
khiếp quá, cái thread này ny lập từ bao h rồi..bây h lại lôi nó sống dậy:>
tìm cái gì trong box 0407 thế ny?:D
 
hôm nay thi Toán, sợ quá:(( vì mình rất dốt toán:(...
...hix, suốt ngày tự kỷ ám thị mình sẽ thi khối CB-), nên toán, lý hóa học siêu chểnh mảng ....cho đến bây h, thấy hối hận quá rồi:((
 
Hơ,topic làm tớ nhớ đến bài rap quảng cáo Sprite hay 7UP:
Bạn đang sống trong 1 thế giới cạnh tranh!
Bạn đang sống trong 1 môi trường sôi động!
Hãy tự tin để vươn lên,hãy tự tin để thành đạt........
 
Bùng tiết ???
Hôm nay hơi bị hay đấy
Ko mặc đồng phục, bùng 2 tiết toán đi GB, về học 1 tiết anh, bùng tiết địa và TD đi choi đến giờ đấy, một ngày vui ghê là vui.
Ko tự tin lắm về khoản đạo đức học tập
Mà tình hình chung lớp tớ là vậy, oái, vạch áo cho người xem lưng
 
Trích dẫn:
ko hiểu tự tin quá thì sẽ như thế nào nhỉ?


thì thành tự ti chứ sao nữa cậu chưa nghe câu lày bao giờ à??
ngu quá
ko tự tin thì mới gọi là tự ti
còn quá tự tin
thì người ta gọi là
TỰ KIÊU
hiểu chưa
NGỐC:))
 
Lần đầu thấy chú Hiếu không NGỐC:))
Tự tin vãi hàng ạ!!!:)):))
 
Ái chà, Hiếu nhà ta dạo này chữ nghĩa phết đấy :))

ko tự tin thì mới gọi là tự ti
còn quá tự tin
thì người ta gọi là
TỰ KIÊU
Tự kiêu quá thì người ta bảo là điêu chứ sao ???
 
Tự kiêu quá thì người ta bảo là điêu chứ sao ???
lại một ông ngốc nữa
"Tự kiêu" và "điêu" là 2 phạm trù triết học khác hẳn nhau
"Tự kiêu" là khi quá tự tin
còn
"điêu" là khi quá bốc phét
--------------------------------------------------------------
ông Phùng Phùng này
vợ thì giỏi Văn
mà chồng thì lại ngố Tiếng Việt khủng khiếp:))
 
Ai là vợ chồng cái quái gì đấy ???
Nhót đâu có biết vợ anh đâu mà nói !!!
Tự kiêu thì người ta ghét => ko tin tưởng => những điều nói ra = sự ngạo mạn cần xem xét => Lời nói ko thể tin được => bị coi là điêu chứ sao.
Khá khen cho vốn TV, nhưng suy diễn thì chậm lắm
Mọi sự đều có liên quan đấy !!
 
To Quân: Lại còn chối. Vợ A Hồ chứ vợ nào nữa.
 
Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép một vợ một chồng thôi. Tội lỗi tội lỗi. Tôi thuộc loại "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi.
đừng liên quan dây mơ rễ má gì. mệt!
 
ừm, mặc dù là 1 vợ 1 chồng, nhg vẫn có thể bỏ để lấy ng` khác :))
 
Tự kiêu thì người ta ghét => ko tin tưởng => những điều nói ra = sự ngạo mạn cần xem xét => Lời nói ko thể tin được => bị coi là điêu chứ sao.
Khá khen cho vốn TV, nhưng suy diễn thì chậm lắm
Mọi sự đều có liên quan đấy !!
nói như ông thì họ "Bùi" của tui sang tiếng Mĩ người ta gọi là "Bush" đấy:))
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
ừm, mặc dù là 1 vợ 1 chồng, nhg vẫn có thể bỏ để lấy ng` khác :))
Thư là điển hình, có chồng rồi vẫn cưa cả Phong !!! :)) (ăn miếng trả miếng nhé)

nói như ông thì họ "Bùi" của tui sang tiếng Mĩ người ta gọi là "Bush" đấy
Ah, có lẽ đúng đấy, đều phản động như nhau :))

Còn vợ ah ??? Tớ có cô vợ hơi bị xinh đấy, ko ở trường mình đâu mà lo, thiệt mà !!!
 
So sánh kiểu ấy thì tớ ko biết, nhưng con gái lớp mình ko ai xinh bằng đâu :D
 
Uh, thì đương nhiên. Người yêu cậu xinh bằng A Hồ, mà A Hồ là hot girl của L2 rồi=> làm gì có ai xinh hơn người yêu cậu được :D
 
Phạm Vân Anh đã viết:
Uh, thì đương nhiên. Người yêu cậu xinh bằng A Hồ, mà A Hồ là hot girl của L2 rồi=> làm gì có ai xinh hơn người yêu cậu được :D

[-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x VA ko nên nói thế !!!
 
Back
Bên trên