Chúng tôi làm Yearbook

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Chúng tôi làm Yearbook

Gửi bởi: Phan Thu Hà - 03-05-2002

Hồi cuối năm 97, một hôm Trang Ngân A1 đưa sang lớp tôi một bản thông báo nho nhỏ về việc làm một cuốn sách về khối 12 Ams khoá 95-98, nôm na gọi là quyển Yearbook. Đại ý trong đó nói rằng đây sẽ là kỷ niệm cho chúng ta nhớ về nhau sau 3 năm học cùng nhau ở trường Ams thân yêu này. Đọc xong, tôi thấy thật hào hứng, suýt định điền cái rụp vào chữ “rất máu”, nhưng mấy bạn lớp tôi phản đối, rốt cuộc tôi chỉ ghi “đồng ý”. Các lớp chớp nhoáng bầu ra ban biên tập của lớp mình, từ đó bắt đầu có những bản thông báo về những việc phải làm. Trước hết là một bản danh sách Ban biên tập kèm theo số điện thoại, liếc qua thấy toàn những nhân vật quen thuộc và “sừng sỏ” của các lớp. Dĩ nhiên, tổng biên tập vẫn là A1, cụ thể hơn là Ngân - người đã khởi xướng nên việc làm này, mà tôi nghe nói là Ngân đã “nung nấu” ý định này từ trước và đã rỉ tai các lớp từ đầu năm kia. Chúng tôi bắt đầu có lịch họp. “Đi họp Yearbook”, nghe hay thật. Buổi họp đầu tiên diễn ra ở phòng học 12A1 vào một ngày thứ tư đẹp trời 3.12.1997. Vắng mất mấy lớp vì lý do vô cùng chính đáng là bận học. Tuy nhiên, cũng có lớp đi không đủ, ví dụ như tớ đây tăm tia mãi mà không thấy bạn “morning go go” nổi tiếng của lớp Toán đâu cả, măc dù bạn có tên trong danh sách ban biên tập đàng hoàng. Nói chung là cả lũ bàn luân sôi nổi, hào hứng lắm, nhất là lũ con gái, còn hai bạn nam lớp Tin (phải cái lại đúng hai bạn hiền là Lê Việt Hà và Đặng Kim Khoa) thì cứ im thin thít, thỉnh thoảng lại cười bẽn lẽn và nhất nhất đồng tình với ý kiến của chị em. Họp đến tân trưa trờ trưa trật, đói meo cả bụng, lại còn lạnh nữa, bù lại, ban biên tập đã phát huy sáng kiến mà lập nên một bản kế hoạch những việc phải làm khá tỉ mỉ, nào là chuyện của chúng tôi, chuyện của chúng ta, nào là những thống kê và trăm thứ hầm bà lằng khác. Thế rồi gay go nhất là thiết kế một tấm ảnh chung cho gần 400 con người. Cả lũ “đánh vật” xoay mấy cái bàn cái ghế ra để xếp “đội hình”, tóm lại là lúc về, cả bọn đói khủng khiếp, nhưng rất vui mừng vì công việc được tiến hành khá khẩn trương và suôn sẻ. Buổi họp thứ hai được tiến hành ở phòng tiếng, cạnh khu giao lưu World Cup, thực ra là cái phòng từ lâu không còn có tác dụng làm phòng tiếng nữa, vì máy móc đã hỏng từ tám đời, nó chỉ là cái phòng để học đội tuyển thôi. Một lũ chen chúc nhau ngồi thành hình chữ U ở bên rìa đống bàn đã bị gắn chặt với đất mẹ thân yêu, trông Ban biên tập lúc ấy có vẻ giống như sắp ăn tiệc lắm. Buổi họp diễn ra nhanh, bàn một số viêc không lớn lắm, trao đổi cho nhau xem tờ điều tra về các sở thích của các lớp. Nhiều lớp làm những bản điều tra rất thú vị.

Công việc cứ âm thầm tiến hành ở từng lớp. Và như các bạn đều đã biết và đã tham gia, ngày 29.12.1997, một ngày có nắng rất đẹp và tất cả đã hoàn thành kỳ thi học kỳ I một cách suôn sẻ và mỹ mãn, chúng ta đã có một buổi chụp ảnh cả khối tuyệt vời hơn cả mong đợi - Trang Ngân, sau bao vất vả đáng khâm phục đã phải sung sướng mà phát biểu như thế. Hôm đó quả là một ngày đẹp trời và vui tươi, thi xong cả rồi nên trong lúc chờ bọn con trai kê bàn ghế, mọi người phấn khởi đi đi lại lại trong sân trường, thoải mái và cực kỳ vui vẻ. Mấy hôm sau, trên khắp tầng 4 nhà A - thánh địa của khối 12 - nhộn nhà nhộn nhịp vì ai cũng muốn ngắm dung nhan của khối mình lên ảnh nó ra làm sao. Túm lại là thật tuyệt vời!

Sau khi đã xong bản điều tra, chúng tôi tách ra từng phần để mỗi lớp phụ trách tổng hợp và viết bài. Công việc khá nhiều, đặc biệt đối với Trang Ngân, nhưng thật sự là rất vui, ai cũng hào hứng.

Từ buổi họp thứ ba, chúng tôi gặp nhau ở phòng học 12Nga vì buổi chiều không có lớp nào học ở đó cả, có thể họp xả láng đến mấy giờ cũng được. Chúng tôi bắt đầu công việc tổng kết bản thăm dò về món ăn yêu thích, quảng cáo yêu thích... mà chúng tôi đã gửi cho các bạn, chắc các bạn đều đã biết. Để chống đói, chống khát cho anh em, Ngân đã phải cung cấp một đống Alpenliebe cùng coffee, chè các loại để bà con có thêm khí thế và sức lực mà làm việc. Đầu tiên là thống kê các môn học và các thầy cô giáo. Phần này không đặc sắc lắm. Đến phần nhận xét về các lớp và cho điểm thì mới gọi là “cười ra nước mắt”. Giả sử các bạn mà được đọc, chắc hẳn phải bò lăn ra mà cười. Khi Trang Ngân đã mệt, Tùng Linh T2 đọc thay và bạn ấy càng làm cho cả bọn cười dữ hơn vì giọng đọc diễn cảm vật, khó mà bắt chước hay miêu tả được. Một phần vô cùng thi vị nữa là các món ăn thích nhất, ghét nhất. Đó là phần đọc lên thì thấy vừa ngon mê ly, vừa rất “rùng rợn”.

Trong mấy buổi họp sau này có sự thay đổi nhân sự ở mấy lớp, tiêu biểu là các lớp Văn, Hoá, Sinh. Còn “morning go go” của T1 thì vẫn “mai danh ẩn tích”, không thấy một lần xuất hiện. Lớp Sinh có thêm trong thành phần ban biên tập của lớp mình anh chàng Việt Linh rất lắm mồm và “chanh chua”. Đến mấy hôm cả bọn ngồi tổng kết những sự kiện lịch sử trọng đại trong 3 năm học thì anh chàng bắt đầu trổ tài. Đầu tiên là tài mồm to, tiếp theo là màn thể hện tinh thần “tự hào lớp... tộc”. Bạn thắc mắc rằng nó như thế nào ư? Thế này nhé: Bạn hãy tưởng tượng là Ngân đang hí húi ghi chép các sự kiện mà mọi người đang cùng nhau nhớ ra. Lớp Hoá: “ Lớp Hoá đi thăm quan rừng X. hồi tháng...”, VL hét toáng lên ngắt lời “Này, lớp tao đi trước lớp mày nhé. Lớp tao đi xuống rồi lớp mày mới đi lên!”, làm cho Bảo Hà lớp Hoá và cả Ngân nữa giật bắn. Đến lúc đang bàn về các sự kiện tháng 2 thì VL đã loa loa về vụ di chơi tận cuối tháng 5. Về sau, Ngân “hãi hùng” trước cái mồm to vật của Linh nên cứ phải tránh xa là hơn, bù lại, cả ban biên tập được những trận cười đau bụng.

Nói chung công việc không ít, nhưng chẳng lẽ cứ kể triền miên cho mọi người nghe thì mọi người lại chán, không khéo lại mang tiếng là kể công(!). Tuy nhiên, đối với người viết bài này thì những buổi họp Yearbook và những công việc xung quanh Yearbook luôn là những kỉ niệm tuyệt vời. Đến lúc này, tư liệu đã hòm hòm, chỉ còn vất vả cho tổng biên tập phải chế bản và sau đó đem đi in nữa thôi. Mong rằng những công việc cuối cùng sẽ suôn sẻ để Yearbook mau đến tay các bạn với giá cả thấp nhất có thể được (đến tận lúc này, giá cả vẫn là điều mà chúng tôi lo lắng nhất). Chúng ta thực sự cảm ơn Trang Ngân đã có sáng kiến tuyệt vời này và không quản ngại bao bận rộn, khó khăn để chúng ta có một kỉ niệm mỹ mãn về trường Ams cùng những bạn bè yêu dấu.

(12 Văn)
 
:oops: xấu hổ thật, sống vất vưởng ở HAO bao lâu nay rồi muh giờ iem mí ngó vào Yearbook 95 - 98 dù đã nghe rất rất rất xì nhiều rùi... :D , nghịu kinh. .... Vui nhỉ....

chị ơi, send cái bản báo cáo survey sở thích các lớp đê ;) , tò mò khủng khiếp ạ! :rolleyes: :cool:
phần nhận xét về các lớp và cho điểm thì mới gọi là “cười ra nước mắt”. Giả sử các bạn mà được đọc, chắc hẳn phải bò lăn ra mà cười. Khi Trang Ngân đã mệt, Tùng Linh T2 đọc thay và bạn ấy càng làm cho cả bọn cười dữ hơn vì giọng đọc diễn cảm vật, khó mà bắt chước hay miêu tả được. Một phần vô cùng thi vị nữa là các món ăn thích nhất, ghét nhất. Đó là phần đọc lên thì thấy vừa ngon mê ly, vừa rất “rùng rợn”.

đấy, đoạn này này, chị đáp ứng lời thỉnh cầu của khán giả đê! ;) .... hehe, mà lang thang vừa vừa thôi bà chị, vào mà quản lý cái board này đê hê hê hê
:mad: :razz: :D :cool:

...You'll Never Walk Alone...
 
Hì hì, phần này thì phải hỏi lại Ngân xem Ngân còn giữ lại các số liệu và các bản trả lời câu hỏi của mọi người trước khi biên tập không, vì đến khi in Yearbook ra thì chỉ tóm tắt thế thôi. Ai không ở trong ban biên tập thì không được thưởng thức "đến nơi đến chốn", hehe. Chỉ chỉ nhớ hồi đấy khoái nhất là thống kê các món ăn yêu thích và quảng cáo yêu thích. Dạo đấy hay xem MTV có cái quảng cáo... condoms :mrgreen:, mà có cái cô ngồi trên sàn nhà, mặc đồ trắng, gọi điện nói chuyện với bạn (trai gái gì đó chả biết), đại khái là có cái nhạc rất hay :D Hôm làm thống kê, ở mục "Quảng cáo yêu thích" thấy một đống người viết: "Condoms on MTV", hehe...
 
ehehe, rite, cái quảng cáo đấy là ở MTV Most Wanted. "MTV Most Wanted's supported by .... _ the best quality condom." ...hình như cái câu thằng Mike nói là thế thì phải... hị hị hị hehhehe

...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chính xác của nó, chệch vào đâu ạ "the most wanted...."
 
Quả thực các anh chị làm mấy cái này đáng nể và khâm phục thật ! ;) Nhiệt tình ủng hộ chị Hà post tiếp lên cho mọi người cũng đọc và suy ngẫm :D ( Nhiều người không có vinh dự được đọc tận mắt quyển YearBook in bắng giấy năm đó ...và còn chuyện ngoài lề nữa chứ ;) )
 
Chúng tôi làm Yearbook

Lớp Sinh có thêm trong thành phần ban biên tập của lớp mình anh chàng Việt Linh rất lắm mồm và “chanh chua”. Đến mấy hôm cả bọn ngồi tổng kết những sự kiện lịch sử trọng đại trong 3 năm học thì anh chàng bắt đầu trổ tài. Đầu tiên là tài mồm to, tiếp theo là màn thể hện tinh thần “tự hào lớp... tộc”. Bạn thắc mắc rằng nó như thế nào ư? Thế này nhé: Bạn hãy tưởng tượng là Ngân đang hí húi ghi chép các sự kiện mà mọi người đang cùng nhau nhớ ra. Lớp Hoá: “ Lớp Hoá đi thăm quan rừng X. hồi tháng...”, VL hét toáng lên ngắt lời “Này, lớp tao đi trước lớp mày nhé. Lớp tao đi xuống rồi lớp mày mới đi lên!”, làm cho Bảo Hà lớp Hoá và cả Ngân nữa giật bắn. Đến lúc đang bàn về các sự kiện tháng 2 thì VL đã loa loa về vụ di chơi tận cuối tháng 5. Về sau, Ngân “hãi hùng” trước cái mồm to vật của Linh nên cứ phải tránh xa là hơn, bù lại, cả ban biên tập được những trận cười đau bụng.

Mình đã từng thế hả??? Nhanh nhỉ, 10 năm rồi!!!
 
Hơ. Cho tớ hỏi thế các khóa trước mình trừ 95-98 ko có khóa nào có YB a'h
 
Các khoá trc có ấy ạ, chỉ là mấy năm gần đây ko có thôi
Có thể là do trc đây trường mình thoải mái cho hs trong các hoạt động ntn hơn ;), còn gần đây thì ko
 
Không có em à, duy nhất hồi đó anh nhớ là chỉ có khóa 95-98 làm được 0:) . Và còn thực hiện được 1 tấm hình chụp chung 400 người toàn bộ khóa năm đó:-ss . Khi mua quyển YB thì có kèm luôn bức ảnh 400 hs và danh sách cùng số điện thoại ,địa chỉ, số nhà của thầy cô và 400 hs ở cuối quyển YB. Nhớ ko nhầm hồi đó mua quyển YB mất 35 000 VND, một số tiền khá lớn nhưng mà nhờ sự nhiệt tình các bạn trong Ban biên soạn YB nên giá đó là giá thấp nhất có thể \:d/

Thế mà thời gian trôi đi nhanh quá. Không biết YB mới của các em thế nào, có thể scan và post dần lên như Yearbook 95-98 cho mọi người xem được ko?
 
Back
Bên trên