chúc mu*ng sn Hằng !

Nguyễn Chí Thanh
(NCT)

Điều hành viên
Gần ba năm sau trở về nước, tôi không còn nhận ra người ấy. Nàng đã trở thành người đàn bà đẹp nhất lớp T2 ngày nào. Nàng cao hẳn lên, đôi mắt to tròn, và đặc biệt làn da trắng như trứng gà bóoc. Hỏi ra thì được tin nàng đã có người yêu. Thôi thì,...
Chỉ biết là hôm nay sn nàng, tôi vào viết phát chúc mừng SN :D

Chúc Hàng hay ăn mau lớn, càng ngày càng trẻ đẹp như bây giờ. Chúc Hằng học giỏi, lấy chồng ngoan, biết nấu cơm rửa bát. Chúc Hằng, hôm nay sn thì nên vui, chứ không nên mặc cảm vì tuổi xuân của mình vừa bị cắt đi một phát. Cuối cùng, chúc Hằng SN vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Mấy thằng ôn kia đừng có mà uống rượu nhiều quá rồi lại phun đầy ra nhà người ta.
 
Chúc mừng sinh nhật chị Hằng , em là đứa gọi điện cho chị lúc 11h30 đêm hôm trước đấy ạ ;) , chị có nhớ ko:D:D:D
 
Sorry bạn Hằng, đúng là nếu không lên đây thì quên sn bạn thật... :p

Dù sao cũng xin chúc mừng sn, chúc Hằng thêm 1 tuổi thêm đẹp, có thêm người yêu, tăng cân nữa nhé :)
 
Sinh nhật Hằng năm nay vui đáo để , anh em tụ tập nhau hát Karaoke 6,7 tiếng , lại được bạn Hằng đãi món mì Spaghetty ngon vãi , có điều là năm nay không bia rượu nên , hheheh , không phun lung tung .....
 
SN Hằng năm nay làm theo kiểu nếp sống mới, lành mạnh và tiết kiệm. Chỉ tiếc trời mưa nên ko đi chơi đâu được, cũng ít người đến, ngồi hát karaoke cả tối khản hết cả cổ. Sơn si trổ tài nấu spaghetti, Sơn pín trổ tài sửa ..hút khói . Lên phòng Hằng nghịch búp bê là vui nhất :D
Hằng khoe đã lên được 39 cân!
 
hơ hơ, lẽ ra cái này tớ phải vào đọc ngay trong ngày sinh nhật của tớ để cho ngày sinh nhật của tớ năm nay càng trở nên hoàn hảo thì mới phải.

Hôm đó nhờ có lớp mình mà tớ có thêm 1 chiếc bánh gato to ơi là to! (to tại vì với mình tớ thì sẽ không thể nào ăn hết được) và ngon ơi là ngon! (thực ra tớ ăn 1 miếng bé xíu nên không chắc lắm! Tớ không mời, không gọi ai cả, thế mà lớp mình, những người còn có mặt ở HN này thì tới gần như chẳng thiếu 1 ai, và lại còn có cả 5 bạn gái nữa chứ.

Nếu ngày nào cũng là ngày sinh nhật của tớ thì chỉ khoảng 1 năm nữa thôi! Tớ sẽ lại trẻ như cái hồi mới vào đại học mất, quả thực là tớ rất vui, cứ luôn tay luôn miệng, tớ yêu các bạn quá! Và muốn ôm hôn tất cả các bạn.

Tớ phải cảm ơn nhất bạn Sơn Si chồng cả của tớ, bạn ấy đã làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, đi chợ và xách giỏ cho tớ, ở bên cạnh tớ, bảo cho tớ làm cái này cái nọ, dạy cho tớ biết những điều mà 1 người vợ ngoan phải biết khi đi chợ, và 1 người chồng yêu vợ khi đi chợ với vợ thi sẽ tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn các bạn đã tới, đã mua bánh, đã hát cho tớ nghe, đã ăn đồ của tớ nấu, và đã mất rất nhiều nước bọt để khen tớ trong hôm đó! Cảm ơn ban Thanh đã nhớ tới sinh nhật của tớ mà lập ra 1 tôpic để dành riêng cho tớ trong ngày 25/7,... hihi, bây giờ nghĩ còn thấy vui, tỉnh cả ngủ mặc dù muộn rồi!
 
Back
Bên trên