Chúc mừng SN Lương Huyền Thương

Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Hix :-s tận hôm nay mới vào xem cái topics này :-s
Nhiều ng` ko biết mình cũng chúc kìa :-s
Cảm ơn mọi ng` n` :D >:-D<
Tớ (em) thật ko ngờ đâu đấy :-s
VUi lắm >:-D< :D
( lâu lắm rồi ko tham gia Clb võ thuật :-s tội lỗi quá tội lỗi quá b-) :D)

2 Mr Việt: giờ e vào đọc rồi nè :D
2 bạn Khuê: tớ cũng chưa biết mặt ng` tốt bụng chúc mừng sn mình ntn ==> hôm nào cũng phải gặp mới được b-)
2 DNA:xinh hơn hay xấu hơn thì cũng vẫn gặp KHuê mà b-) hay là họp mặt luôn 3 đứa ;;)
2 a Tuấn: chúc muộn 3 ngày :-? ==> câu bài phỏng :nono: b-)
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

tại vì bị lên án nhiều wa nên
tớ chúc muộn chứ bộ
nhưng cũng nên rút kinh nghiệm
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Lên án thì liên quan gì đến chúc muộn nhỉ :-? hơi bị illogical :))
Mà cũng vẫn ko hiểu rút kinh nghiệm cái gì 8-} :D
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Thôi Phương đừng thắc mắc nữa em :p :))
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Sợ. Tốc độ dùng emoticons của cô bé này thuộc vào diện "cao thủ" ấy nhở? Nhìn vào chóng mặt quá, mắt đảo tròn liên tục liên tục liên tục... :)):p

Định chúc em ý một câu mà nghe em ý bảo chúc muộn là câu bài, tịt luôn. :(

Mà bao giờ mới đến SN mình chời? Lâu lắc... Cầu trời khấn phật thời gian trôi mau mau một tí, để mình còn cơ hội túm cổ + dọa dẫm tụi nhỏ mua quà. He he :D :)):))
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Hix :-s CHị Di nói thế ngại quá :-s
<<= chót lỡ mồm để rồi bi giờ ko được ai chúc nữa :(( :(( :(( :|

15/11 ;;) Còn xa lắm :mrgreen: mà tụi nhỏ ở đây lại thực hiện phương châm "của ít lòng n`, của ko có lòng vô tận" nên chị Di cũng đừng trông chờ quá nha 8-| b-) :))
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

chết thật bây giờ sinh nhật trở thành ngày để mọi người có cớ ăn thịt cả clb thế này thì có lúc tôi cũng phải làm 1 chân như thế nhé>
chị di 2-12 là sính nhật em đấy
cẩn thận
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

sao clb ngoài lời chúc ra ko lập 1 cái quỹ nho nhỏ rồi đến ngày tặng 1 cái thiếp nhỉ :D như thế ko tốn kém lắm mà lại rất ý nghĩa đấy chứ >:-D< >:-D< >:-D<
 
Re: Chúc mừng SN em Nguyễn Mai Phương (26/03/1988)

Hà hà hà... Nói theo kiểu em Phương thì tại CLB của mình bi giờ còn ít. Chứ còn sau này CLB lên tầm vài trăm, thì phá sản vì thiệp SN hử em? Chắc nhất, cứ send luôn cả e-card, vừa tiện vừa đỡ tốn tiền. Hé hé :)):))

@Tuấn: em sau chị. Trước khi em kịp ăn thịt mọi người thì chị đã ăn thịt em ngắc ngoẻo rồi. Hí hí :D Mà em có ngày sinh trùng với SN của 2 người, một bà chị, một bạn thân của chị. Hờ hờ hờ... :p
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Bích ơi, chúc mừng sinh nhật em! Cảm ơn em vì những đóng góp từ những ngày đầu thành lập CLB.
Chúc em học tốt, luôn có tình yêu võ thuật nồng cháy :D
Nhớ đấy, còn tới 5 năm em ngồi ở trường cơ, không thoát được đâu nhé :D

Chúc em luôn vui vẻ, may mắn! =; ;)
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Cảm động quá, cảm ơn mọi người nhìu vì những lời chúc tốt đẹp. Xúc động nhất là hôm qua anh Tuấn Anh còn gọi điện chúc mừng em nữa. Cảm ơn anh Việt nhiều :)
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Lâu không lên Hao mà đã thành người lạc hậu rùi. Thui đành chúc muộn vậy. Chúc cho cô bé nhỏ tuổi nhất clb luôn yêu võ thuật, học giỏi và tham gia tích cực vào clb mình
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Hè hè, em Bích thì lúc nào chả yêu võ, anh chưa thấy em nào bằng tuổi Bích mà yêu võ đến thế, hoặc thậm chí tóm chung cái lứa tuổi cấp 2 vào cũng còn hiếm nữa :>

=D>
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Bích ơi! Tiếc quá, hôm qua sn em, chị lại quên khuấy đi mất. Lúc em lên lớp chị, chị cũng quên luôn chúc mừng em. Vào đây đã thấy mọi người chúc hết rồi nhwng thôi, chị không chúc đâu. Mai qua lớp chị lấy quà nhé! Em gái đáng yêu đã thêm một tuổi rồi đấy nhỉ!
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

chết thật đã đến sinh nhật nhóc rồi hả?
thế mà anh lại ko lên chúc mừng nhóc sớm hơn
chà ...chà ,,,, vậy thì có phải chịu tội rì ko?
nếu có nhớ nhắn cho anh nhé
ah wen mất : lớn thêm 1 tuổi rồi nhớ coi chừng thàng hùng nhe em^_^
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Cảm ơn 2 chị NA đáng iu của em nhiều :D
To anh Việt: hì, em cũng nghĩ như anh đấy. Lúc đầu em chỉ muốn đi học võ vì anh em cũng thế thui nhưng sau anh em ko thích võ như lúc đầu thì em vẫn cảm thấy gắn bó với võ rùi, mà em yêu võ cũng vì nó làm cho em cảm thấy em sống tốt hơn :))
Em phải cảm ơn CLB này vì nó đã đem đến cho em sức sống,những điều tốt đẹp & cả những con người tuyệt vời nữa
To anh Tuấn : hôm nào gặp phải khao em 1 chầu vì tội chúc mừng muộn đấy nhá :D
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

thoải mái đi nhóc
dù rì em cũng bé nhất clb anh sẽ chú ý
ko để em bị bắt nạt đâu
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

Nè, cấm anh bỏ rơi em đấy! Khao cả em nữa nha. Lần trước sinh nhật em, anh Tuấn cũng quên khao thì phải? Lần này khao bù nha anh? Hì hi
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

chết thật vụ này gay roài
den bây giờ mới thấy mình mang nhiều tội lỗi quá
còn ai muốn bắt tội nói hộ cái luôn đi nhỉ?
 
Re: Chúc mừng SN em gái nhỏ nhất: Mai Ngọc Bích (19/04/1992)

hey ,hôm trước gặp nhóc ở trường 10-10 mà quên mất
sory sory
chúc mừng sinh nhật Bích ,chúc em thêm 1 tuổi xinh hơn ,giỏi hơn cả văn lẫn võ
dạo này nhiều việc wa ko lên thường xuyên được mọi người thông cảm
mà còn ông Tuân ,ông hứa hẹn dạy tôi mà chưa thấy tăm hơi đâu cả zayj
 
Back
Bên trên